Miễn đừng far cry là dc
Má game nó chán thôi rồi
Tiện thể nói về Far cry, đợt rồi clear backlog, mở con Far cry 6 chơi, thực ra mà nói, con này nó tối giản nhiều thứ đi rồi ấy, vd như bỏ luôn cả bảng nâng skill, lên level cộng điểm. Giờ các hệ thống RPG nó sẽ gắn nhiều với môi trường, xây dựng lòng tin hơn. Súng ống bắn ngon hơn các bản cũ. Tức là nôm na nó cũng đã kìm lại đc ko bung loạn xạ các thể loại hệ thống lên, dù đg nhiên thực ra vẫn khá nhiều, nhg ko phải thiết yếu như hồi trước.
Tuy nhiên về cái bối cảnh, thế giới thì ko khoái, kiểu 1 nước ở Mỹ latin, đây vốn là thứ tiếng mình nghe cảm giác ko khoái, sến, kịch. Cảnh vật và độ chi tiết bối cảnh làm thì tốt, nhưng tech đã cảm giác bị lỗi thời, thiếu hẳn những cái tiên tiến như tản sáng, bề mặt vật liệu thực, nhìn nhiều cái cứ nhựa nhựa, optimize game cũng ko đc tốt, nặng quá so với cái nền đồ họa. Art cũng ko phải xuất sắc, nó là ở cách làm ấy, vd cảnh vật tầm xa làm cứ bị lộ lộ, ko che giấu đc nhược điểm, nhìn rất bland chứ ko cảm giác hùng vĩ lắm. Do đó ko lôi kéo mình ở lâu với game đc.
Chơi chỉ tập trung main quest là chính, cốt truyện cũng tạm, nhg ko có gì quá đáng nhớ, đôi khi đi mở vài checkpoint để fast travel cho nhanh, khẩu sniper đầu game lắp giảm thanh, lắp đạn xuyên giáp và tăng tầm xa bắn phát đi clear cả game từ đầu tới cuối. Cầm thêm 1 loại vũ khí dạng chất nổ để phá xe nữa là xong. Sau đó xóa ko tiếc nuối.