The Guilty One IV Tournament - Giải thi đấu GG cuối cùng trong năm 2010

Video FATAL Intro của TGO4 cho anh em... Dành cho ai ko có mặt hôm đó, phải nói lúc bật intro hừng hừng khí thế anh em gào thét đau tai vãi linh hồn...=))

[video]OWgMXwGCMsM[/video]
 
k có mặt mềnh chỉ tại cái tính lề mề k gửi trước :((
 
Btw, các bạn trẻ xem xem thế nào chứ bao năm trời vẫn chỉ ngần đấy khuôn mặt vào chung kết + vô địch. Mấy vòng đầu còn tung hô các kiểu, từ tứ kết trở đi thằng thì ngồi xó tự sướng, thằng thì COD zZ. Nhìn mãi cũng thấy chán rồi hả =))

Câu này... Kanj đã tự hỏi từ nhiều năm về trước =)) Cái TGO I thì còn đ' phải đánh giải nữa luôn mà là xem Kanj qua bài đánh trùm phá đảo. VL.
 
Xem lại vẫn thấy đỉnh cao :x

tự nhiên thấy quý anh Hoàng vd' :>, thế l` nào mà pic mình đc demo :>
 
bao giờ kanj về thì giải gg đó chung kết sẽ là red vs kanj \m/
 
bao giờ kanj về thì giải gg đó chung kết sẽ là red vs kanj
độ tự sướng cao vãi hàng........
 
^
^ ...Nếu đó là giải giành cho 2 người \m/, và vô tình Kanj bị 1 bạn nào đó lừa tham gia vào \m/
 
bao giờ kanj về thì giải gg đó chung kết sẽ là red vs kanj

Anh đính chính lại là :"Khi nào Chipp nhiều máu = potemkin thì chú sẽ vào được chung kết giải GG"
 
^ em nghĩ bằng Potemkin có khi vẫn chưa đủ =))

chém gió ác chiến, vẫn không nghĩ ra đc ý tưởng để sửa cái cross board :-<
 
Xem intro mà xúc động lên cao quá, hoánh tráng quá, hầm hố quá:((
ảnh của 4 sếp đoạn đầu chất vãi:((
btw, ai cho xin đoạn nhạc trong intro
@Red: chú hót ít cho anh nhờ, anh chưa hót mà chú dám à:-w
 
Chỉnh sửa cuối:
chú red vẫn hổ báo thế nhỉ, lúc nào đút lại anh 5 cái destroy thì hãy hổ báo :D
 
trước khi nói câu này đã biết trước sẽ bị ném đá rùi ;))
Có điều dám nói thì dám làm thui, câu này không phải là chém gió.Nếu không làm được thì chấp nhận nín + nghỉ luôn guity gear :)
Anh Ky làm chứng giùm em câu này
"Red sẽ gặp Kanj ở trận chung kết giải Guity Gear, giải đó Kanj về nước và tham gia giải đó"
 
bao giờ kanj về thì giải gg đó chung kết sẽ là red vs kanj \m/

vkl gió cấp 5 vừa quét qua GVN =))
giải này có vẻ red nhà ta vào hơi sâu nên đang phởn mọi người thông cảm
 
@Nick: ông làm j ở HN mà k tham gia giải ? O_o
@Red: lúc đấy k biết còn ai chơi GG k nữa =)

Btw, thấy nhóc Daimon (nhóc này có triển vọng) đang máu và bấn lắm, k khéo năm sau nó mua vé máy bay ra HN đấy =)
 
"Red sẽ gặp Kanj ở trận chung kết giải Guity Gear, giải đó Kanj về nước và tham gia giải đó"

Anh đã làm chứng, y sì câu này, không sai bất kì một chữ nào, vào bài viết này, không sửa đổi.
Red viết bài này lúc 21:33 phút ngày 13/12/2010. Mọi thay đổi sau đó đều không có hiệu lực.


Nghiêm cấm sửa chữa nhé, nói được là phải làm được, chú nhớ là chú sẽ phải vào chung kết giải GUITY GEAR và đấu với KANJ đấy......hi vọng lúc đấy anh còn sống =)) =)) =))
 
Chưa biết có đấu với Kanj hay không, nhưng mà, như Ky vẫn nói, hội chứng Hoang Vu. =))

p/s: thực ra chưa định nói, nhưng mà có vẻ nó cố tình sai, lại được bác Ky vào đóng dấu đỏ nữa nên là >:)
 
...thằng cha này qua được cái giải hưng phấn quá hay sao......
Bây giờ cho tui xin hỏi nếu như bạn đấu lại với những người đã từng "thua" bạn trong giải như Pain, Hwang Zâm liệu bạn có thắng được ko.....
Mà chưa cần nói đến đó...liệu bạn có thể tránh được cái dớp bị Boss destroy 5 lân ko ( PS thêm là giáo chủ ra CH gặp thằng lính combo như tôi cũng tạch đấy nhé )
BTW......bệnh của con PFTM đúng là lây qua đường cáp quang rùi....đề nghị mọi mem của GGG disconect ngay internet và chuyển sang sử dụng dial-up cho đến khi nhận được thông báo của nhà chức trách

Nếu không làm được thì chấp nhận nín + nghỉ luôn guity gear
BÁc ky lấy thêm đoạn này nữa....mặc dù nó có nghỉ chơi hay ko thì ae ta ko biết nhưng đề nghị NÍN
 
Chỉnh sửa cuối:
Biết đâu đấy,sau vụ này chắc anh em cũng nghiệm ra định lý "tiền khôn" chắc chú red sẽ tận dụng định lý này để vào thẳng chung kết..
 
ie cái trận chung kết nhiều thần vkl Nhưng phải công nhận là best final trong lịch sử tổ chức giải imo. Đánh có hứng hơn hẳn
Btw, các bạn trẻ xem xem thế nào chứ bao năm trời vẫn chỉ ngần đấy khuôn mặt vào chung kết + vô địch. Mấy vòng đầu còn tung hô các kiểu, từ tứ kết trở đi thằng thì ngồi xó tự sướng, thằng thì COD zZ. Nhìn mãi cũng thấy chán rồi hả
Ờ đúng cm nó rồi =)) Lúc a đến thì thằng naka đã thốt lên " Anh ơi sol tạch cm nó hết rồi , đ còn thằng nào " , hỏi em V thì " Em thua anh Boss " =))=)) , em Pain thì hự hự hạ hạ cũng tạch luôn . 4 chú sáng láng ruby , naka , V , Pain thì 3 thằng đều thọt , a buồn lắm =))=))=))
 
@karlnel: có thể mai tớ ra gặp lại pain hay ai đó tớ sẽ thua và có thể là ăn hành :) rất bình thường có điểu cậu dám tự tin nói là sẽ chiến thắng tớ liên tục và vào giải 100% cậu thắng tớ không , nếu có thì chắc gì tớ đã gặp cậu :), cái câu bệnh của pftm ám chỉ gì thì kệ cậu, tớ còn dám nói quyết tâm vậy còn cậu chắc mãi vẫn chỉ coi kanj là thần tượng trong đầu chỉ dám nghĩ không bao giờ mình thắng được đâu ;)
@Hwang Ryong: đó không phải là hoang tưởng hay hoang vu j j đó em muốn nói câu này từ lâu rồi, đương nhiên phải làm được cái gì mới dám nói quyết tâm chứ ;)
@kid: ý hay >:) làm thế có vẻ ngon ăn đấy :-? có điều như anh tùng hét giá như hôm ở cửa hàng 500k vào thẳng chung kết đây chắc phải nhịn ăn nhiều đây :">
 
Back
Top