PS The Last Of Us Part II

Thời gian bật đt lên vào youtube đánh chữ rồi chọn đúng đoạn cần tìm thừa để mở xong két rồi.
Như cái két trong chung cư có cái workbench ma ám có cái lịch ghi ngày kỷ niệm lễ cưới thử không được mò luôn số cho nhanh.
Cái đó kỉ niệm 30 năm nên trừ 30 năm lại thôi mà bác, mà có ma ám à, đâu thấy gì đâu nhỉ
 
trò này tui bị cringe đúng khúc tình củm ở cái nông trại 2 vc Les, coi hơi gai gai. Khúc này nó ko phù hợp truyền thống dân Châu Á, cổ vũ chuyện kết hôn cùng giới + nhận nuôi thêm đứa con.
 
ông chưa chơi xong đúng ko, ông chơi xong hết đi sẽ thấy cốt truyện nó ko có tùm lum đâu. Tôi chơi lần đầu cũng cảm giác lang mang rối rắm ko đâu vào đâu, end game xong quay lại chơi NG+ thì thấy nó hợp lý. Dĩ nhiên có những tình tiết vẫn còn gượng gạo

À không bác ơi em không thấy cốt truyện tùm lum. Thực ra mà nói em đồng cảm khá nhiều với cốt truyện, đặc biệt là mấy trường đoạn flashback, kiểu vừa chơi vừa nhớ ngày xưa được bố dẫn đi ăn. Đặc biệt là đến đoạn cuối
Cảnh mà Ellie tha thứ cho Joel ấy, nó như kiểu một điều an ủi, vì chí ít Ellie cũng hiểu được Joel không phải ân hận gì trước khi ra đi. Khoảnh khắc cuối cùng đấy đúng là cái khoảnh buồn nhất, cũng là nhẹ nhõm nhất
Nói chung em đồng cảm khá nhiều với cả 2 nhân vật, cơ bản chắc background của em cũng na ná cả 2. Nên cốt truyện nếu em chấm thì em cho 8.5, trừ 1.5 vì mấy tình tiết viết không hợp lý.

(Nếu bác hỏi sao em biết story game thế nào thì em thú thực là em xem Youtube hết rồi, xong game ship đến thì mới chơi. Đúng kiểu xem story xong chơi để thẩm gameplay + thẩm lại story luôn ấy :)) )
 
con Ellie tôi nghĩ khúc cuối có thể là tâm nó ổn sau sự kiện đấy. Mà ngược lại Tommy tôi thấy là sống không yên nhất đấy, h vừa bị crippled, tâm vẫn còn thù hận, sống chắc day dắt cả cuối đời.
 
Bh Sony yêu cầu làm 1 bản DLC thì ND cũng làm thôi, cơ mà với tình hình story bị bash + doanh thu 1 phát lên mây ntn thì chắc cũng không có lý do gì để làm thêm nữa :))
Nếu Sony có làm gì thì mong nếu có Part 3 cho next-gen thì đừng để mình cha Neil quyết hết story. Cái quyết định mời Halley Gross về viết story nó đã phản dam như thế này. Cho lão làm director thôi là đủ rồi

nó còn cái online mode nữa chưa ra, DLC làm gì, cái online mode bản TLOU ăn tiền microtransaction vkl ra rồi
 
con Ellie tôi nghĩ khúc cuối có thể là tâm nó ổn sau sự kiện đấy. Mà ngược lại Tommy tôi thấy là sống không yên nhất đấy, h vừa bị crippled, tâm vẫn còn thù hận, sống chắc day dắt cả cuối đời.

Game này làm khá ổn về cycle of violence. Cái vòng lặp ở đây không đơn giản là việc gặp chuyện -> trả thủ -> gặp chuyện lặp lại liên tục, mà nó còn là về việc người gặp chuyện (Ellie) bị cuốn vào vòng xoáy thù hằn bởi những bên thứ ba
Người ta chỉ thù hằn nặng nề nhất trong khoảng thời gian ngắn ban đầu sau khi gặp chuyện, sau đó dần dần sẽ nguôi đi và đến 1 lúc nào đấy trả thù với họ sẽ chỉ là vô nghĩa. Ellie cũng thế, ban đầu thù Abby đến tận xương tận tủy, cơ mà dần dà về sau nguôi ngoai. Chính Tommy ở cuối game là tác nhân thúc đẩy thù hằn trong Ellie thổi bùng lên, nhưng đến lúc đấy thì thù hằn là của Tommy chứ không phải của chính Ellie nữa, thế nên Ellie mới không giết Abby dù có cơ hội. Cái này phải nói thật là game miêu tả rất tốt. Tommy đến 1 lúc nào đấy rồi cũng sẽ an vị không còn níu giữ thù hằn nữa, trừ phi lại có 1 bên thứ 3 xúi giục như chính Tommy đã làm với Ellie

Game này còn tốt ở cái cách xây dựng hình ảnh một Joel "mới"

Ai ngờ một Joel đâm chém, giết người như ngóe ở TLOU1 sang đến phần này lại mềm mỏng, nhẹ nhàng, bao bọc đến thế. Nhìn cái cách Joel trở nên bối rối khi bị Ellie hỏi kĩ về quá khứ hay cách Joel buồn bã sau khi bị Ellie "từ mặt" nhưng vẫn lập tức bảo vệ Ellie ở bữa tiệc nhảy nó rất thật, rất giống 1 người bố. Cái cách Joel thay đổi, dù không được khắc họa nhiều, cũng đem lại nhiều cảm xúc thật sự. Nhất là đoạn đi viện bảo tàng, thật sự là khó tả.
 
Vẫn chưa hiểu quả ma ám ở cái workbench đó lắm. Còn cái két sắt ở đó thì dễ òm ấy mà, ngày tháng khoanh trên lịch treo tường trong phòng rồi chỉ lấy số năm bùng dịch ra -30 là ra thôi (để ý pattern là MMDDYY là được).
 
mấy cái concept arts unlocked trong cái extra coi đẹp mê hồn

tạo hình ban đầu của thằng Jesse đẹp trai vl, con Abby cũng đẹp nữa
 
mấy cái concept arts unlocked trong cái extra coi đẹp mê hồn

tạo hình ban đầu của thằng Jesse đẹp trai vl, con Abby cũng đẹp nữa
Mở art mấy con infected ra coi cũng khét lẹt bác ạ :)).
 
uh nhìn cái đống concepts này cho tới thành final production mới cảm nhận dc Chó Hư nó bỏ biết bao nhiêu công sức, tâm huyết cho ra cái sản phẩm tuyệt vời này.
 

một video phân tích rất hay vs lô gíc dành cho những ai đã hoàn thành xong cốt truyện, ai chưa xong game bấm vô spoil ráng chịu.

wow trong bài có đề cập cái chi tiết cái hình con thuyền nhỏ ở cái start screen xong khi hoàn thành game là cái thuyền con Abby chở thằng Lev đi tới cái đảo mà bọn FireFly đang lập căn cứ
 
Vẫn chưa hiểu quả ma ám ở cái workbench đó lắm. Còn cái két sắt ở đó thì dễ òm ấy mà, ngày tháng khoanh trên lịch treo tường trong phòng rồi chỉ lấy số năm bùng dịch ra -30 là ra thôi (để ý pattern là MMDDYY là được).
Ma ám mẹ gì đâu, hình như ý mấy ổng bảo là khi xài cái workbench đó lần đầu thì game nó mặc định là sẽ bị thông, dù biết trước nhưng muốn bấm cancel để chủ động đánh trả cũng không được (được lập trình sẵn).
Còn lỡ không phải thì sorry. Haha...
 
Chỉnh sửa cuối:
Đệt cái đó cũng tính là spoil nữa hả? Chắc nhét vào thẻ spoil cho chắc kẻo có mấy con chó nhảy ra cắn. :-(||>
 
Mình có một giả thuyết thế này
Hành trình của Abby và Lev đến gặp Firefly rất có thể là một phiên bản của hành trình của Joey và Ellie. Ở đoạn lên cái cầu trên cao có một phân khúc Lev bị zombie tấn công và Abby có hỏi là Lev có bị sao không mình thấy cách trả lời của Lev khá gượng gạo. Phải chăng Lev cũng có khả năng immune? Như vậy thì sẽ rất thú vị vì Abby cũng sẽ phải đối diện với lựa chọn mà một trong số đó dẫn đến cái chết của cha.
 
Người ta chỉ thù hằn nặng nề nhất trong khoảng thời gian ngắn ban đầu sau khi gặp chuyện, sau đó dần dần sẽ nguôi đi và đến 1 lúc nào đấy trả thù với họ sẽ chỉ là vô nghĩa. Ellie cũng thế, ban đầu thù Abby đến tận xương tận tủy, cơ mà dần dà về sau nguôi ngoai. Chính Tommy ở cuối game là tác nhân thúc đẩy thù hằn trong Ellie thổi bùng lên, nhưng đến lúc đấy thì thù hằn là của Tommy chứ không phải của chính Ellie nữa, thế nên Ellie mới không giết Abby dù có cơ hội. Cái này phải nói thật là game miêu tả rất tốt. Tommy đến 1 lúc nào đấy rồi cũng sẽ an vị không còn níu giữ thù hằn nữa, trừ phi lại có 1 bên thứ 3 xúi giục như chính Tommy đã làm với Ellie

JJ: Ông Tommy, nói thật cho con biết sao cha con chết đi?
Tommy: Ah uh... Cha con bị Abby bắn chết. Dì Ellie của con cũng bị con mụ đó cắn cụt ngón tay.
JJ: A đù! (Xách súng đi trả thù)

The last of us part 3 trailer:

JJ: What are you doing here?
Tommy: You think i let you do this alone.
 

một video phân tích rất hay vs lô gíc dành cho những ai đã hoàn thành xong cốt truyện, ai chưa xong game bấm vô spoil ráng chịu.

wow trong bài có đề cập cái chi tiết cái hình con thuyền nhỏ ở cái start screen xong khi hoàn thành game là cái thuyền con Abby chở thằng Lev đi tới cái đảo mà bọn FireFly đang lập căn cứ
Thế mà ban đầu cứ tưởng cái thuyền đó là của con Ellie ở chỗ mấy Cali boys vì cái toà nhà lớn mái tròn đó ở xa xa.
 
Có 1 đoạn tôi đéo thể hiểu về con Ellie là cái thái độ nó ghét Joel là thế đéo nào? Con này xây dựng hình tượng cũng là thanh niên nổi loạn thời dậy thì, tính cũng ích kỷ bố láo, hay nói bậy chứ có tấm lòng bồ tát lúc nào đéo đâu.
Đc 1 người bố như thế sướng còn chưa hết chứ còn bày đặt giận dỗi là thế đéo nào. Đoạn này tâm lý làm sai quá...
 
Chỉnh sửa cuối:
Có 1 đoạn tôi đéo thể hiểu về con Ellie là cái thái độ nó ghét Joel là thế đéo nào? Con này xây dựng hình tượng cũng là thanh niên nổi loạn thời dậy thì, tính cũng ích kỷ bố láo, hay nói bậy chứ có tấm lòng bồ tát lúc nào đéo đâu.
Đc 1 người bố như thế sướng còn chưa hết chứ còn bày đặt giận dỗi là thế đéo nào. Đoạn này tâm lý làm sai quá...

Vì nó đã nhìn con bạn nó trong phần Left Behind chết mà ko làm gì đc, trong khi bản thân nó thì miễn nhiễm với nấm độc, nên nó sẵn sàng chết để có thể tạo ra thuốc giải, 1 mặt cũng là cho nó được chết cùng với con bạn của nó. Joel chỉ vì ích kỉ bản thân mà bỏ qua ước nguyện của nó nên nó cay là phải.
 
TRên Youtube chúng nó hồi chưa chơi đến nửa sau game đâm ra ghét Abby tột độ, chơi rồi mới dần có thiện cảm. Tôi thấy đa phần chửi rủa game này đánh đồng nó tệ hại là vì mù quáng phản ứng quá lên, trừ đoạn Joel và ending ra thì những cái còn lại làm tốt chứ.
 
Back
Top