PS The Last Of Us Part II

Mình cũng hoàn toàn ok cách phát triển nhân vật của star wars, ko vde gì. Thời gian mà, con người thay đổi, làm điều ko đúng tính cách (hoặc do fan tưởng tính cách nó từng "phải" thế) là bình thường. Có chê chút là Phần Last Jedi mình đánh giá khá ok vì dám phá vỡ lối mòn theo hướng mới, nhưng ngay phần sau đó, sợ bị chửi lại quay về chiều fan, lặp lại nhiều cái cũ, cuối cùng thành hơi bị khớp.

Nhưng bảo fan star wars toxic thì nó cũng khá giống bác bảo bên TLOU2, bác cũng vẫn kêu Joel đáng lẽ phải thế này thế kia đó, dù là sau tận 5 năm sống sung sướng ở Jackson rồi, già, chậm, phòng bị quái gì nữa, lúc đó lại còn bị Zom nó đuổi vl, nghĩ gì đc. Rồi con E đáng lẽ cũng phải kill con A, nếu ko thì là trash này nọ đó, dù thực ra cái nó cần dek phải trả thù, mà là tưởng phải đi trả thù mới làm thanh thản được, tới lúc nhận ra sự thật, ko kill thì bị bảo trash. Thời gian nó thay đổi con người nhiều mà, như bộ 3 bên SW original thôi.

Âu cũng là cái gu, 2 cái giống nhau nhưng có nhiều ng vẫn thấy nó khác nhau. Thôi thấy hay thì khen, dở thì chê thôi.


Đúng rồi bác, tôi thành fan của Rey với Ren luôn.Đồng cảm với Ren cả quá trình từ tập 1 tới 3,.Rồi cũng thấy quá trình thành Jedi của Rey nó hay , thích cái ending của phần 3,lúc Rey nói tên mình , khúc cuối vỗ tay quá trời, ngưỡng mộ người viết kịch bản lắm.
 
Tui giết hết chứ không để sót con nào, cả người lẫn infected.
Cả game chỉ để sót duy nhất 1 con shambler trên tàu, do lúc đó mở cửa chui vào cái buồng lái nên không chui ra giết nó được.
Cái đoạn lấy mặt nạ hãi là do tâm lý lúc nào cũng sợ sẽ có boss xuất hiện, chứ mấy con stalker trên tường chỉ bị hù 1, 2 lần đầu, lần sau biết rồi tới gần tường chờ nó xồ ra là dodge ra phía sau rồi đấm tay bo luôn :)).
Móc crossbow bắn nó chết trên tường luôn, ăn ở tốt thì không gãy arrow :)
 
Đợi save wizard ra pack cho TLOS2 làm phát về bắn cho đã tay :5cool_still_dreamin
 
Game này nhiều lúc không muốn giết người nhưng mà bị dính collectible với loot nên cứ phải giết hết loot cho nhanh
 
Các bạn ráng tránh Spoiler hoặc để tâm xíu hộ mình.
Game không phải ai cũng mua day 1, mà day 1 cũng không phải đã rush.
Chừng nào hết hạn Spoiler mình sẽ tháo trên tên Topic, lúc đó muốn nói gì thì nói.

Biết rằng mấy thông tin như ai chết ai sống giờ đa số đều biết rồi, nhưng ngày nào cũng vài cái report trong topic này... Cứ phải edit bài cho các bạn suốt!
 
Mấy thể loại game này t chơi mỗi ngày 1 tí thôi, từ day 3 tới giờ vẫn mới chỉ đang chap 7, chưa end này. Vào đây thì spoil hết tứ tung rồi =))
 
Bởi nhiều đứa ý thức như l ấy, mà lại còn dám mở mồm ra chửi tôi spoil trong khi tôi đ spoil bao giờ. Gặp thể loại ngu học này ức chế bỏ mẹ. =))
 
Các bạn ráng tránh Spoiler hoặc để tâm xíu hộ mình.
Game không phải ai cũng mua day 1, mà day 1 cũng không phải đã rush.
Chừng nào hết hạn Spoiler mình sẽ tháo trên tên Topic, lúc đó muốn nói gì thì nói.

Biết rằng mấy thông tin như ai chết ai sống giờ đa số đều biết rồi, nhưng ngày nào cũng vài cái report trong topic này... Cứ phải edit bài cho các bạn suốt!
Ủng hộ luật cấm Spoil này :2onion18:
Topic GOT nhớ treo luật 2 tháng nhá sếp, có vẻ game không ngắn đâu :2onion2:
 
cái đoạn con Abby lần đầu gặp Lev với con ching chong cũng hãi vl mà
 
Cơ mà chơi lại New Game + muốn thu thập đủ bài với đủ coin hok lẽ phải đi lùng sục lại y chang lần đầu hả :7cool_waaaht:, first try đã lục thấy mẹ rồi mà vẫn còn thiếu là làm răng, giờ chơi lại muốn flat hok lẽ cực vậy :9cool_pudency:
 
Về cái chết của Joel. Thứ nhất, một cha già mới hôm trước còn hành thằng Jesse: "mày đừng đi chỗ này, mày đừng quẹo chỗ kia..." thì vẫn chưa lú, mất cảnh giác. Còn dám ra cứu con Abby giữa lúc cả đám Infected đang lao vào thì vẫn còn ngon lành lắm chứ chưa có vẻ gì là sắp chống gậy. Thứ hai, giữa bão tuyết mịt mù, làm thế nào mà tụi Owen biết hai con ngựa đang chạy tới có bạn nó trên đó mà ra mở cửa như đón sẵn? Abby không hề có cái Walkie nào mà liên lạc để báo trước. Mà ngay cả khi có Walkie hay Radio đi chăng nữa thì đố cha cả bọn dám bật lên. Vì tính chất của cái chuyến đi là tìm giết người ở một cái lãnh thổ mà tụi nó chưa biết lành dữ ra sao. Nhất là sau khi Owen phát hiện ra Jackson điện đóm, vũ trang đầy đủ thì phải cả đám phải cẩn thận. Cho nên cái cách dẫn tới cái chết của Joel, đối với tôi thì nó trông rất xàm.

Nếu cho tôi sửa lại thì tôi sẽ cho tụi Abby với Owen quay lại thuyết phục mấy đứa còn lại cùng phục kích bắt một nhóm Patrol của Jackson để tra hỏi (Cutscene Owen chỉ Abby thấy Jackson có đề cập ý tưởng này). Cả đám mò tới cái Ski Lodge thực hiện kế hoạch. Mò vào đó, vô tình nghe lén được Joel với Tommy nói chuyện và nhận biết được Joel. Tiếp theo thì xảy ra đấu súng, Joel bị bắt, rồi Abby giết Joel theo cách nào đấy cũng được. Thằng Neil Druckmann muốn gây sốc thì ờ cho người chơi tự tay nhấn nút đập đầu Joel, đảm bảo sốc tới óc. Sau đó thì Horde bị hút bởi tiếng súng trước đó, ập vào làm cả bọn phải mở đường máu rút đi. Tommy lợi dụng tình hình giết được một đứa, thoát thân và nhờ thông tin trong đồ đạc của đứa này để tìm tung tích của cả đám còn lại ở Seattle. Còn Ellie mò đến sau, nhặt xác Joel đã bị Infected gặm dang dở. Khỏi nói sao nó gặp đứa nào giết đứa đó.

Về cái cách mà con Ellie thả con Abby thì nó cho tôi cái cảm giác như hồi coi Mợ Thìn đậu trên cao, nghe tiếng chuông rồi đốt King's Landing. Cảm giác rất là WTF!? Một cái con điên nó vứt bỏ hết hạnh phúc, vượt hơn ngàn cây số từ Wyoming tới California để tra thù lần nữa. Tới nơi thì nó giết thêm một mớ thanh niên địa phương, Adrenaline của nó lên muốn nổ não. Ấy thế mà gặp được đối tượng thì nó lại đực cái mặt ra rồi cắt dây cho đối tượng mà không nói lời nào. Xong rồi lại kéo nhau ra biển đánh tay đôi cho nó... có chất điện ảnh rồi JUST GO. Đáng lẽ ra để dẫn đến cái hành động buông bỏ này thì hai đứa Ellie với Abby phải được tương tác, đối thoại với nhau nhiều hơn nữa chứ không phải chỉ là cái trò Tom & Jerry từ đầu tới cuối. Cả hai đứa phải cùng qua một cái biến cố lớn nào đấy để mà con Ellie có thể buông bỏ.

Chơi xong thì thấy không tiêu hoá được 2 cái vấn đề trên. Còn lại thì với tôi, The last of us part 2 này quá ngon rồi. Cho 8/10 điểm.

01.jpg
 
Cơ mà chơi lại New Game + muốn thu thập đủ bài với đủ coin hok lẽ phải đi lùng sục lại y chang lần đầu hả :7cool_waaaht:, first try đã lục thấy mẹ rồi mà vẫn còn thiếu là làm răng, giờ chơi lại muốn flat hok lẽ cực vậy :9cool_pudency:
Dùng chapter select mà tìm cho nhanh
 
Cơ mà chơi lại New Game + muốn thu thập đủ bài với đủ coin hok lẽ phải đi lùng sục lại y chang lần đầu hả :7cool_waaaht:, first try đã lục thấy mẹ rồi mà vẫn còn thiếu là làm răng, giờ chơi lại muốn flat hok lẽ cực vậy :9cool_pudency:

NG+ được giữ lại tài sản mà, chỉ cần tìm những thứ chưa tìm được lần trước thôi. Trong Option có một cái mục để hiển thị phân biệt những thứ đã lụm rồi ở lần chơi trước. Bí quá thì Push Square thẳng tiến và đừng xoá cái File Save có ghi là Backup.
Ngó cái dấu Check.
02.jpg
 
NG+ được giữ lại tài sản mà, chỉ cần tìm những thứ chưa tìm được lần trước thôi. Trong Option có một cái mục để hiển thị phân biệt những thứ đã lụm rồi ở lần chơi trước. Bí quá thì Push Square thẳng tiến và đừng xoá cái File Save có ghi là Backup.
Ngó cái dấu Check.
View attachment 297520

Thì cũng phải đi lục lọi từng ngóc ngách mới biết cái nào lấy rồi cái nào ko ấy mà, hơi làm biếng xíu :8cool_amazed:
Cơ mà sao ND lại build con Abby tướng tá như lực điền chi ấy nhỉ, tướng có thể săn chắc bự hơn El 1 chút cũng dc có sao đâu, cần gì build chà bá gây mất cảm tình lúc mới gặp :4cool_doubt:
ND cũng vl, 1 con mảnh khảnh thì làm les còn 1 con như trâu thì lại làm gái thẳng :9cool_haha:
 
Chỉnh sửa cuối:
Con Abby tướng tá đã cục súc, đoạn cuối chap 6 lúc trong cái thuyền nhìn y như đứa chuyển giới =))
 
chắc chơi lại soi mặt từng đứa npc một quá :))
 
Về cái chết của Joel. Thứ nhất, một cha già mới hôm trước còn hành thằng Jesse: "mày đừng đi chỗ này, mày đừng quẹo chỗ kia..." thì vẫn chưa lú, mất cảnh giác. Còn dám ra cứu con Abby giữa lúc cả đám Infected đang lao vào thì vẫn còn ngon lành lắm chứ chưa có vẻ gì là sắp chống gậy. Thứ hai, giữa bão tuyết mịt mù, làm thế nào mà tụi Owen biết hai con ngựa đang chạy tới có bạn nó trên đó mà ra mở cửa như đón sẵn? Abby không hề có cái Walkie nào mà liên lạc để báo trước. Mà ngay cả khi có Walkie hay Radio đi chăng nữa thì đố cha cả bọn dám bật lên. Vì tính chất của cái chuyến đi là tìm giết người ở một cái lãnh thổ mà tụi nó chưa biết lành dữ ra sao. Nhất là sau khi Owen phát hiện ra Jackson điện đóm, vũ trang đầy đủ thì phải cả đám phải cẩn thận. Cho nên cái cách dẫn tới cái chết của Joel, đối với tôi thì nó trông rất xàm.

Nếu cho tôi sửa lại thì tôi sẽ cho tụi Abby với Owen quay lại thuyết phục mấy đứa còn lại cùng phục kích bắt một nhóm Patrol của Jackson để tra hỏi (Cutscene Owen chỉ Abby thấy Jackson có đề cập ý tưởng này). Cả đám mò tới cái Ski Lodge thực hiện kế hoạch. Mò vào đó, vô tình nghe lén được Joel với Tommy nói chuyện và nhận biết được Joel. Tiếp theo thì xảy ra đấu súng, Joel bị bắt, rồi Abby giết Joel theo cách nào đấy cũng được. Thằng Neil Druckmann muốn gây sốc thì ờ cho người chơi tự tay nhấn nút đập đầu Joel, đảm bảo sốc tới óc. Sau đó thì Horde bị hút bởi tiếng súng trước đó, ập vào làm cả bọn phải mở đường máu rút đi. Tommy lợi dụng tình hình giết được một đứa, thoát thân và nhờ thông tin trong đồ đạc của đứa này để tìm tung tích của cả đám còn lại ở Seattle. Còn Ellie mò đến sau, nhặt xác Joel đã bị Infected gặm dang dở. Khỏi nói sao nó gặp đứa nào giết đứa đó.

Về cái cách mà con Ellie thả con Abby thì nó cho tôi cái cảm giác như hồi coi Mợ Thìn đậu trên cao, nghe tiếng chuông rồi đốt King's Landing. Cảm giác rất là WTF!? Một cái con điên nó vứt bỏ hết hạnh phúc, vượt hơn ngàn cây số từ Wyoming tới California để tra thù lần nữa. Tới nơi thì nó giết thêm một mớ thanh niên địa phương, Adrenaline của nó lên muốn nổ não. Ấy thế mà gặp được đối tượng thì nó lại đực cái mặt ra rồi cắt dây cho đối tượng mà không nói lời nào. Xong rồi lại kéo nhau ra biển đánh tay đôi cho nó... có chất điện ảnh rồi JUST GO. Đáng lẽ ra để dẫn đến cái hành động buông bỏ này thì hai đứa Ellie với Abby phải được tương tác, đối thoại với nhau nhiều hơn nữa chứ không phải chỉ là cái trò Tom & Jerry từ đầu tới cuối. Cả hai đứa phải cùng qua một cái biến cố lớn nào đấy để mà con Ellie có thể buông bỏ.

Chơi xong thì thấy không tiêu hoá được 2 cái vấn đề trên. Còn lại thì với tôi, The last of us part 2 này quá ngon rồi. Cho 8/10 điểm.

View attachment 297517
Ý kiến mình y chang bác, khá là ngu người khi tới 2 tình tiết kia đến giờ vẫn chưa chấp nhận được.
 
Thì cũng phải đi lục lọi từng ngóc ngách mới biết cái nào lấy rồi cái nào ko ấy mà, hơi làm biếng xíu :8cool_amazed:
Cơ mà sao ND lại build con Abby tướng tá như lực điền chi ấy nhỉ, tướng có thể săn chắc bự hơn El 1 chút cũng dc có sao đâu, cần gì build chà bá gây mất cảm tình lúc mới gặp :4cool_doubt:
ND cũng vl, 1 con mảnh khảnh thì làm les còn 1 con như trâu thì lại làm gái thẳng :9cool_haha:
Thì cũng bt mà, trc lúc bố nó chết, trông nó cũng bt dù có to hơn các đứa con gái khác, dù sao nó cũng là dân Firelies, đánh đấm nhiều. Suốt từ lúc bố nó chết, nó còn nghĩ dek gì ngoài trả thù đâu, suốt ngày training để chuẩn bị. Trong sân vận động của WLF còn có quả Gym khủng bố, trồng cây, nuôi thú ăn uống ầm ầm lại chả to, tới mức độ còn éo thèm quan tâm yêu đương với a Owen, để a ấy chán chuyển sang e Mel =)) Hay gái thì cứ phải ngực to, 3 vòng chuẩn, mặt anime thì mới có cảm tình. Mình cũng thích thế vì nội tâm mấy e ấy =)) nhg ko đồng nghĩa sẽ mất cảm tình nếu gái nó ko thế.

Còn việc mảnh khảnh thì làm les còn 1 con như trâu thì lại làm gái thẳng thì kệ bà nó thôi, nó sống thật có vde gì đâu. Chả làm mình lưu tâm lắm.
 
Thì cũng phải đi lục lọi từng ngóc ngách mới biết cái nào lấy rồi cái nào ko ấy mà, hơi làm biếng xíu :8cool_amazed:

Lục lọi là chuyện phải làm, không thể tránh khỏi. Vấn đề là tiết kiệm được chút thời gian. Lướt qua thấy có dấu Check thì lượn luôn, khỏi bốc lên.

Ý kiến mình y chang bác, khá là ngu người khi tới 2 tình tiết kia đến giờ vẫn chưa chấp nhận được.

Ngó lại phần 1 về cách xây dựng liên hệ giữa 2 nhân vật. Cũng trong tình cảnh đối nghịch, Ellie với David có được những đoạn tương tác để rõ về nhau rồi dẫn đến kết thúc rõ ràng hơn là giữa Ellie với Abby trong phần 2 này. Tiếc là tay Neil không chịu khó hoặc không nhìn ra.
 
Back
Top