Hummm ...
Không biết nên bắt đầu từ đâu ...
Ấp ủ cũng lâu ngày rồi nên giờ lên làm 1 bài luôn ...
Mình là 1 người khá nhạy cảm, dễ vui dễ buồn, nhớ dai nhưng không thù dai, khá dở trong việc kiềm nén cảm xúc. Rất dễ bị rung động, cảm nắng trước các bạn nữ ...
Hồi trước cũng hay lập các topic gái gú trong Box nhưng đến 1 dạo gặp được 1 người mình thật sự rất rất thích nhưng cuối cùng người đó không chấp nhận mình và mình cũng không còn gặp lại người ấy nữa ...
Nhưng cũng nhờ người ấy mà mình thay đổi khá nhiều. Từ ngoại hình đến tính cách ...
Rồi cũng có gặp gỡ những bạn gái khác. Lúc đầu thì tất nhiên là rất thích thú làm quen với người ta, tất cả đều rất thuận lợi nhưng mình vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Không có cái cảm giác gọi là "Yêu" mà mình đã từng có. Không nhớ nhung, không quan tâm nên mình vẫn rất thờ ơ thậm chí đến mức lạnh lùng ...
Mình không biết những người bạn gái ấy có thật sự có tình cảm với mình không ??? Từ cuối năm ngoái đến nay thì đã có 4 người con gái nói thích mình. Lúc đầu thì mình cũng thấy rất hào hứng, vui được vài ngày thì lại thấy chán rồi lại cái cảm giác lạnh nhạt và cuối cùng tất cả đều không đi đến đâu ...
Rồi dần dần những người bạn gái ấy mình không còn liên lạc nữa. Lúc thì mình viện lý do "Không có gì đâu, chỉ tại hơi mệt", "Anh còn nhớ người ấy lắm nên không thể" hay "Anh không biết" ...
Cứ thế blah blah cho nên đến giờ vẫn lẻ loi. Nhiều lúc ngẫm lại liệu mình có thay đổi quá nhiều rôi không ???
Rồi lại suy nghĩ về tình cảm mà mình dành cho người ấy. Chưa lúc nào mình quên người ấy cả nhưng liệu tình cảm đó có phải là "Yêu". Liệu có phải bấy lâu nay mình vẫn ngộ nhận. Liệu có phải mình đang theo đuổi 1 thứ không tồn tại ???
Không biết ...
Cho đến 1 ngày mình chat với bạn người ấy, mình nhờ người bạn ấy sắp xếp cho mình được gặp lại người ấy thì được 1 tin sét đánh là người ấy đã có người yêu rồi. Hơi bất ngờ và có 1 chút buồn nào đó chợt chạy ngang qua nhưng tất cả lại trở về trạng thái bình thường, mình không cảm thấy đau khổ có chăng là 1 chút gì đó buồn + tiếc nuối ...
Những ngày sau cho đến hiện giờ thì cảm giác mình với người ấy vẫn vậy giống như chưa từng nghe tin ấy đã có người yêu nhưng có lẽ nó đã dừng lại ở 1 mức ổn định nào đó rồi. Mình không còn cảm thấy xúc động hay buồn bã nhiều nữa nhưng vẫn nhớ, vẫn gieo cho mình 1 hy vọng về cái gọi là "Yêu" ...
Rồi được bạn bè dẫn dắt đi matxa các kiểu để biết mùi đời. Vào đó thỏa mãn cái dục tính của mình ...
Lại suy nghĩ. Yêu 1 người, có bạn gái người yêu để làm gì chứ ??? Chẳng phải là để thỏa mãn hay sao ??? Thế thì cứ bỏ tiền ra là được rồi cần gì bạn gái với người yêu cơ chứ ???
Nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó ... Thiếu cái gọi là "Yêu" chăng ???
Đi học, thấy 1 bé khá xinh hay gặp ở bãi giữ xe => Mình thích ...
Trong lớp, 1 bé dễ thương khác ngồi bàn trên cứ hay quay xuống nhìn mình => Mình cũng thích ...
Đi làm, mới gặp 1 bé cũng thuộc hàng dễ thương => Mình lại thích ...
Nhưng liệu rồi tất cả những cái "Thích" ấy sẽ đi đến đâu cơ chứ ???
Không biết nên bắt đầu từ đâu ...
Ấp ủ cũng lâu ngày rồi nên giờ lên làm 1 bài luôn ...
Mình là 1 người khá nhạy cảm, dễ vui dễ buồn, nhớ dai nhưng không thù dai, khá dở trong việc kiềm nén cảm xúc. Rất dễ bị rung động, cảm nắng trước các bạn nữ ...
Hồi trước cũng hay lập các topic gái gú trong Box nhưng đến 1 dạo gặp được 1 người mình thật sự rất rất thích nhưng cuối cùng người đó không chấp nhận mình và mình cũng không còn gặp lại người ấy nữa ...
Nhưng cũng nhờ người ấy mà mình thay đổi khá nhiều. Từ ngoại hình đến tính cách ...
Rồi cũng có gặp gỡ những bạn gái khác. Lúc đầu thì tất nhiên là rất thích thú làm quen với người ta, tất cả đều rất thuận lợi nhưng mình vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Không có cái cảm giác gọi là "Yêu" mà mình đã từng có. Không nhớ nhung, không quan tâm nên mình vẫn rất thờ ơ thậm chí đến mức lạnh lùng ...
Mình không biết những người bạn gái ấy có thật sự có tình cảm với mình không ??? Từ cuối năm ngoái đến nay thì đã có 4 người con gái nói thích mình. Lúc đầu thì mình cũng thấy rất hào hứng, vui được vài ngày thì lại thấy chán rồi lại cái cảm giác lạnh nhạt và cuối cùng tất cả đều không đi đến đâu ...
Rồi dần dần những người bạn gái ấy mình không còn liên lạc nữa. Lúc thì mình viện lý do "Không có gì đâu, chỉ tại hơi mệt", "Anh còn nhớ người ấy lắm nên không thể" hay "Anh không biết" ...
Cứ thế blah blah cho nên đến giờ vẫn lẻ loi. Nhiều lúc ngẫm lại liệu mình có thay đổi quá nhiều rôi không ???
Rồi lại suy nghĩ về tình cảm mà mình dành cho người ấy. Chưa lúc nào mình quên người ấy cả nhưng liệu tình cảm đó có phải là "Yêu". Liệu có phải bấy lâu nay mình vẫn ngộ nhận. Liệu có phải mình đang theo đuổi 1 thứ không tồn tại ???
Không biết ...
Cho đến 1 ngày mình chat với bạn người ấy, mình nhờ người bạn ấy sắp xếp cho mình được gặp lại người ấy thì được 1 tin sét đánh là người ấy đã có người yêu rồi. Hơi bất ngờ và có 1 chút buồn nào đó chợt chạy ngang qua nhưng tất cả lại trở về trạng thái bình thường, mình không cảm thấy đau khổ có chăng là 1 chút gì đó buồn + tiếc nuối ...
Những ngày sau cho đến hiện giờ thì cảm giác mình với người ấy vẫn vậy giống như chưa từng nghe tin ấy đã có người yêu nhưng có lẽ nó đã dừng lại ở 1 mức ổn định nào đó rồi. Mình không còn cảm thấy xúc động hay buồn bã nhiều nữa nhưng vẫn nhớ, vẫn gieo cho mình 1 hy vọng về cái gọi là "Yêu" ...
Rồi được bạn bè dẫn dắt đi matxa các kiểu để biết mùi đời. Vào đó thỏa mãn cái dục tính của mình ...
Lại suy nghĩ. Yêu 1 người, có bạn gái người yêu để làm gì chứ ??? Chẳng phải là để thỏa mãn hay sao ??? Thế thì cứ bỏ tiền ra là được rồi cần gì bạn gái với người yêu cơ chứ ???
Nhưng vẫn cảm thấy thiếu gì đó ... Thiếu cái gọi là "Yêu" chăng ???
Đi học, thấy 1 bé khá xinh hay gặp ở bãi giữ xe => Mình thích ...
Trong lớp, 1 bé dễ thương khác ngồi bàn trên cứ hay quay xuống nhìn mình => Mình cũng thích ...
Đi làm, mới gặp 1 bé cũng thuộc hàng dễ thương => Mình lại thích ...
Nhưng liệu rồi tất cả những cái "Thích" ấy sẽ đi đến đâu cơ chứ ???

, dường như ai mới học tin học cũng đều gõ vni sao đó chuyển sang telex đó là qui luật chung rồi.





