Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 14 - Regroup With New Our Powers?]

Thế 8 cái Rules bầu cử mà ging nói là bao gồm 5 điều nó đề ra + 3 điều trong luật ah?'+_+
Thằng Norton đỉnh vãi ;)).
Mà nó bảo Ging "win and run way", chắc là bản demo của đảo tham lam =))
 
tất cả các Hunter hạng nhất đã bị nhốt lại rồi. Điều gì sẽ xảy ra khi có biến cố đây :-ss.
 
Mà em Chidol dc vẽ cute ghê nhỉ, chắc chắn theo nguyên lý Togashi thì em sẽ có vài trò cực quan trọng về sau. Nhưng nhìn chả biết bao nhiêu tuổi nữa. Nói chuyện với Ging cứ như vợ cũ ấy :-ss. Ko chừng lại là mẹ của Gon như trước đây cha M4` dự.
 
Gon thấy tính tình không giống Ging nó rồi, vậy mẹ nó là ai đây nhỉ???

---------- Post added at 22:37 ---------- Previous post was at 22:32 ----------

Nhìn con thỏ Cute quá... (hi vọng em này không quá bạo lực)
 
Đọc truyện HxH hầu như mọi dự đoán đều trật lất , không thể biết trước plot của truyện thế nào :( Ai ngờ giờ lại có sự xuất hiện của 5000 kiến lính và X-DAY . Chẳng lẽ Pariston định cho tất cả Hunter tham gia một kì thi Hunter mới với 5000 kiến lính là thử thách ? Mình nghĩ điều này có khả năng hơn việc Pariston cho 5000 kiến lính gia nhập hiệp hội Hunter . Một cuộc đi săn thật sự '+_+

10 điều luật của hội Hunter đã được viết rõ , có luật thì sẽ có lách luật , giống như ngoài đời thực vậy . Có lẽ Pariston sẽ lợi dụng vài điều luật để thực hiện mục đích nếu không Togashi chẳng phải mất công nghĩ ra 10 điều rồi show lên đây . Phải nghiên cứu kĩ đã :D .

luật 8: vice chairman có toàn quyền ở thời điểm hiện tại
luật 9: chair man có quyền cho xét duyệt ai dc trúng tuyển hunter
x day là ngày thi tuyển hunter, đến lúc đó Pariston cho 5000 kiến đi thi hunter rồi cho trúng tuyển hết, rồi cho đi bỏ phiếu, Pariston đạt 95% số phiếu, nghiễm nhiên ngồi vào ghế chủ tịch, quá đơn giản. Nắm trong tay đạo quân 5000 kiến, làm bá chủ thế giới luôn
 
^ đồng chí này chắc đọc truyện không kĩ
 
Săn . Đó là mục đích của thằng Par . Chiếc ghế chủ tich hay trùm tg với nó ko quan trọng , vì nó ko nghĩ tới thắng thua , cái nó nghĩ là làm sao để có 1 cuộc đi săn vui vẻ . Hunter cũng ko phải là bộ truyện đi theo lối mòn luôn có 1 boss muốn phá hủy hoặc thống trị thế giới như những bộ khác nên đừng hướng cốt truyện theo như thế . Ở đây làm gì có chính tà . Có nhiều giả thuyết cho hành động tiếp theo của thằng Par , nhưng mình chưa thấy giả thuyết nào hợp lý . 5000 niệm nhân là 1 con số ko nhỏ , và sức mạnh của chúng là khá , có thể ko = Palm nhưng ko kém nhiều . Nói tới đây lại nhớ tới anh King , chết sớm quá :)) .
 
ý nghĩa cơ bản của Hunter là phải săn cái gì đó.
 
Par săn tìm niềm vui cho mình. Còn niềm vui của hắn là gì ta chưa thể nắm bắt được.
Bộ truyện này nói về những kẻ dám theo đuổi đam mê tới cùng bất chất nguy hiểm đến tính mạng ~^o^~

Gon săn Ging
Killua săn tìm sự tự do
Kuropika săn Ryodan
Leorio săn tiền và quyền lực [ để cứu người ]
 
Nevermind , Pariston thật sự cực kì khó đoán những hành động tiếp theo của hắn , nếu Ging không nói cho Chidol biết thì chắc Chidol chả bao giờ nghĩ đến việc Pariston hoàn toàn không quan tâm đến cuộc bầu cử này . Chỉ có thắc mắc là hành động nhốt tất cả Hunter trong tòa nhà là của Nhóm Zodiac hay của Pariston ? Vì theo luật khi Chairman không có thì Vice Chair chịu toàn bộ trách nhiệm .

Tính cách của Pariston giống Netero và Ging , đó cũng là lý do Netero chọn Pariston làm Vice Chair . Giống nhau cũng khó kết hợp mặc dù theo lời Ging thì Pariston nghiêm khắc , kiên nhẫn còn hắn thì mau chán .

Gì cha, đoạn đó Ging nói Par cũng giống như hắn, mau chán mà. Bởi vậy Ging mới nói là thằng Par chơi chán rồi nên cũng ko muốn thắng cuộc thi này, thế nào nó cũng rút phe của nó ra khỏi vòng bỏ phiếu cuối giữa em chó và hắn. Mà nếu như vậy thì đâu đủ số > 95% đi bầu đâu nhỉ, nhưng chắc chả ảnh hưởng gì, thiếu người thì bầu tiếp, chắc kỳ này em chó lên chairman rồi.

Đọc 10 commandments thấy cái đầu chắc là "spirit" của Ne, hunter thì phải săn cái gì đó :)), có lẽ vì thế mà Par gom 5000 con kiến về :)), bệnh thật.

x day là ngày thi tuyển hunter, đến lúc đó Pariston cho 5000 kiến đi thi hunter rồi cho trúng tuyển hết, rồi cho đi bỏ phiếu, Pariston đạt 95% số phiếu, nghiễm nhiên ngồi vào ghế chủ tịch, quá đơn giản. Nắm trong tay đạo quân 5000 kiến, làm bá chủ thế giới luôn

Par muốn lên chairman thì dễ như trở bàn tay, Ging ko ngăn thì ko ai ngăn được đâu, cần chi phải phiền phức.
 
Chả nhẽ lu chuột muốn 4 ứng viên còn lại vào vườn săn 5000 kiến lính, ai thịt dc nhiều hơn thì làm chairman? Nếu kịch bản là vậy thì combat phê lòi :))
 
công nhận hunter toàn nhân vật cá tính, Ging xem mọi thứ như 1 trò chơi giải trí. xem việc GOn tìm Ging như là 1 trò chơi chừng nào Gon đủ mạnh để bắt được Ging nếu ko thì sẽ ko bao giờ Ging gặp Gon, Ging tạo ra cuộc bầu cử này mục đích chính vẫn là gián tiếp để biết được Gon có an toàn ko từ bạn bè xung quanh
 
Đọc lại đi, Ging bảo về chuyện tìm niềm vui thì Pariston khác Ging và Ne ở chỗ: "Tôi và Ne mau chán lắm, ko cái gì gắn bó lâu đc ( vd như Greed Island). Còn Pariston thì khác, hăng máu lắm ( relentless)."

Y thuộc dạng nếu y muốn tìm niềm vui từ hành động A thì cho dù hành động A có ảnh hưởng bao nhiêu mạng người, tốn bao nhiêu công sức thì y cũng vẫn sẽ có cách để làm A từ chán thành vui. Và y thích đứng sau điều khiển mọi người trong trò vui của mình cơ - Khoái làm admin chứ ko thích làm player :D - khác Ging và Netero
 
Đọc kỹ chap vừa rồi thấy Cheadle ( dog ) trong thập nhi chi có rất nhiều hành động giống Gon , từ cách nhìn và nổi giận , tới cái trò chỉ tay vào mặt người khác và nói . Ging trông rất trẻ con nhưng thực sự thì trong đầu suy nghĩ rất chín chắc , còn Cheadle bề ngoài luôn chín chắn nhưng khi có việc thì khá nóng vội giống Gon . Ko biết có liên hệ gì ko :)) . Nhưng chắc Gon ko phải là con Cheadle , vì như thế thì sao Cheadle ko đi tìm con , mà chỗ Ging để Gon lại thì quá dễ tìm , đó là quê Ging , điều tra đâu khó đâu . Nhân vật mẹ này vẫn còn bí hiểm nhỉ :)) .
 
Gì cha, đoạn đó Ging nói Par cũng giống như hắn, mau chán mà. Bởi vậy Ging mới nói là thằng Par chơi chán rồi nên cũng ko muốn thắng cuộc thi này, thế nào nó cũng rút phe của nó ra khỏi vòng bỏ phiếu cuối giữa em chó và hắn. Mà nếu như vậy thì đâu đủ số > 95% đi bầu đâu nhỉ, nhưng chắc chả ảnh hưởng gì, thiếu người thì bầu tiếp, chắc kỳ này em chó lên chairman rồi.

Đọc 10 commandments thấy cái đầu chắc là "spirit" của Ne, hunter thì phải săn cái gì đó :)), có lẽ vì thế mà Par gom 5000 con kiến về :)), bệnh thật.



Par muốn lên chairman thì dễ như trở bàn tay, Ging ko ngăn thì ko ai ngăn được đâu, cần chi phải phiền phức.

Xem lại Page này đi pa : http://mangastream.com/read/hunter_x_hunter/76915100/6

Ging nói ai mau chán ? Cái từ '' Relentless '' có thể hiểu là kiên định .

Mình đọc thấy nhiều người trên forum nước ngoài cũng như trong này nghĩ Pariston sẽ cho 5000 kiến lính thi Hunter rồi nắm quyền điều khiển hội Hunter . Mình không nghĩ vậy , với thực lực Pariston hiện giờ việc giành chức Chủ tịch là trong lòng bàn tay nhưng bản thân hắn nếu đúng như lời Ging nói không quan tâm đến việc thắng , thua thì hành động ấy không hợp lý . Sử dụng 5000 hybrid cho X-day cũng có thể hiểu là cho tất cả Hunter tham gia một kì thi Hunter mới , điều đó thú vị hơn nhiều , đúng như mục đích của hắn . Pariston đúng là một thằng nguy hiểm nhưng có cảm giác thằng này không hoàn toàn là người xấu , như Hisoka biết nó ác mà vẫn cứ thích haha .

Bọn hybrid này nói về thực lực thì thế nào nhỉ ? Chỉ có một ví dụ để biết là Palm , mặc dù Palm trước khi bị biến đổi đã học niệm thì có thể bọn Hybrid này toàn người thường thì yếu hơn Palm . Nhưng cỡ 100 đứa như Palm là đủ dọn sạch mấy thằng yếu ớt trong hội Hunter rồi . Xem hình Page 9 tôi đoán Pariston cất đống trứng hybrid ở NGL , vì hiện giờ NGL đang thuộc quyền kiểm soát của hiệp hội Hunter , và có thể đó là '' Khu vườn '' để Pariston bắt đầu trò chơi của mình '@-@

Đọc Chapter này thấy Cheadle vừa đáng ghét vừa thua kém Pariston , Ging xa . Brain of Zodiac mà hoàn toàn mất phương hướng , phải dựa vào Ging thế này .....

Gon is coming backkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ~^o^~ .
 
Còn con em của Killua nữa, không biết phải ước sao cho nó trở lại là "em gái bình thường" của chúng ta :'>.
 
Đang là con trai, ước em trở thành con gái à :">
 
Đọc kỹ chap vừa rồi thấy Cheadle ( dog ) trong thập nhi chi có rất nhiều hành động giống Gon , từ cách nhìn và nổi giận , tới cái trò chỉ tay vào mặt người khác và nói . Ging trông rất trẻ con nhưng thực sự thì trong đầu suy nghĩ rất chín chắc , còn Cheadle bề ngoài luôn chín chắn nhưng khi có việc thì khá nóng vội giống Gon . Ko biết có liên hệ gì ko :)) . Nhưng chắc Gon ko phải là con Cheadle , vì như thế thì sao Cheadle ko đi tìm con , mà chỗ Ging để Gon lại thì quá dễ tìm , đó là quê Ging , điều tra đâu khó đâu . Nhân vật mẹ này vẫn còn bí hiểm nhỉ :)) .
- Thằng bố ( Ging ) như thế (biết con đang trong tình trạng thập tử nhất sinh, nhưng biết bạn bè của con đã và đang cố hết sức cứu nó rồi nên bản thân ko cần qua chỗ nó nữa) thì sẽ yêu, có con với 1 người như thế nào (mẹ Gon) ? ;))
Từ trên suy ra Cheadle vẫn có khả năng là mẹ Gon nhưng % có vẻ ko cao lắm
Mình nghi là đến khi hết truyện tác giả cũng chả show mẹ Gon ra đâu
 
Chỉnh sửa cuối:
muốn thay đổi kì thi hunter thì phải có sự ủng hộ của đa số, 1 mình Par làm sao thay đổi dc.
 
Back
Top