Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 14 - Regroup With New Our Powers?]

Alluka bật God mode cầm tay Gon hoảng hồn thốt lên: Đệt!
 
Mình nghĩ mục đích chính của Pariston khi phát biểu ủng hộ bò là nhằm câu giờ + kick chó và bò ra khỏi danh sách vì vote của Leorio ko wa 50% ---> vote lại với 2 ng dẫn đầu.
Ban đầu, mục đích của Leorio khi làm chairman là làm mọi cách để cứu Gon. Chính tình cảm của Leorio dành cho bạn bè làm mọi hunter khác cảm động. Nhưng hiện tại Gon đã đc cứu, nên mục đích đó của Leorio sẽ ko còn nữa ----> ng có khả năng làm chairman nhất tại thời điểm này là Pariston. Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Pariston!?!

Btw, khế ước và ràng buộc cũng như năng lực của Alluka mạnh khiếp nhỉ!!!
 
đâu đáng lẽ nếu Pariston ko nói gì thì Leo được 311 phiếu quá bán rồi, nhưng nó lại lên bảo bỏ phiếu cho Mizai với mục đích rút bớt phiếu ủng hộ có lẽ là từ Mizai + Pariston vào tay Leo kéo votes của Leo xuống còn 282 votes -> bé hơn 50%, Leo ko thể thắng luôn được và phải bầu thêm 1 vòng nữa :::^^:::
 
Má, mớ đen đen đó là cái gì thế, Illumi muốn cái gì? Đừng bảo là lấy niệm bị phóng thích ra từ Gon nhé :|.
 
bây giờ mới thấy sức mạnh để vươn đến KING thật là khủng khiếp, đến một thiên tài bẩm sinh như Gon mà phải đánh đổi khủng khiếp vậy :-ss
 
càng đọc càng cảm thấy k thích Ging, con bị thế mà cứ tưng tửng, hic, nản :(
 
chắc Ging nen loại Manipulation, thích điều khiển người khác ở đây là khiển Leo, còn Gon thì chắc lão biết là có Killua lo được rồi nên chú tâm vào việc quan trọng hơn là lo vị trí Chủ tịch HunterxHunter. Vả lại chắc lão biết lão chả giúp được tích sự gì thì lo lắng làm gì '@^@||| + cái quả đấm cuối cùng là do thằng Gon nó quyết, thằng Killua cản có được đâu, nó muốn chết thì lão khóc lóc làm gì :-w Cái lão làm được là chống lại Pariston thì lão cũng cố gắng làm 1 cách rất khách quan đấy chứ :-"

À mà thông qua việc lo cho Leo vào vị trí chủ tịch thì lão cũng gián tiếp lo cho Gon rồi còn gì vì thằng Leo lên là hứa huy động cả hội Hunter cứu Gon mà :-w
 
Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Pariston!?!
thằng đấy có biết quái gì về việc Killua đem con em tới chữa đâu mà tính với toán.

xem spoil nó xếp lung tung quá tưởng chữa rồi mới thò tay vào xem.
 
Chỉnh sửa cuối:
à thêm nữa là lão Gin càng làm ra vẻ ko quan tâm đến Gon thì thằng Leo càng có động lực hơn + mấy cha trong hội thấy Leo cao cả hơn cả người cha nên quý trọng hơn => tự hạ mình để nâng cao thằng Leo lên :-w
 
đâu đáng lẽ nếu Pariston ko nói gì thì Leo được 311 phiếu quá bán rồi, nhưng nó lại lên bảo bỏ phiếu cho Mizai với mục đích rút bớt phiếu ủng hộ có lẽ là từ Mizai + Pariston vào tay Leo kéo votes của Leo xuống còn 282 votes -> bé hơn 50%, Leo ko thể thắng luôn được và phải bầu thêm 1 vòng nữa :::^^:::

Tớ cũng nghĩ vậy , không lí do gì Pariston lại nói nên bầu cho Mizaistom , nên nhớ những phiếu bầu cho Leorio toàn là những phiếu dễ dao động , ghét Zodiac và ghét Pariston .

Anyway , chapter này có vẻ như Gon đã được Healed . Cái thắc mắc nhất là tại sao Pariston biết được ? Chỉ việc đưa Alluka tới gặp Gon đã cực kì bí mật rồi , có vẻ Ging cũng đã biết , thằng cha này '' Like a boss '' , ngủ ngay lúc quan trọng :)) .

Chapter tới sẽ có trang màu , chắc sẽ là một chapter đỉnh :) . Truyện HxH lúc nào cũng lẹt đẹt ở thứ hạng 15 , 16 mà không thằng nào dám đụng vào . Mình đọc hình như Togashi là mangaka được trả lương cao nhất năm 2011 :)
 
Có rất nh truyện luôn đứng 15 16 nhưng k bao h bị bắt end giữa chừng vì có lượng fan rất ổn định, kiểu Gintama HxH :))
 
cái aura của "Nó" lúc heal Gon thì ai chả cảm nhận được @.@ Cha mẹ Killua cách xa vậy mà còn cảm nhận được thì tất nhiên Pariston cũng nhận ra cái aura khổng lồ đó là để chữa thương cho thằng Gon -> Gon sẽ được cứu -> Leo hết mục tiêu :|
 
thằng đấy có biết quái gì về việc Killua đem con em tới chữa đâu mà tính với toán.

xem spoil nó xếp lung tung quá tưởng chữa rồi mới thò tay vào xem.

Một trong số lính mà tụi seirin group dùng để cản trở Illumi là đc sự cho phép của Pariston --> Pariston bít ít nhìu chuyện của Gon. "If there is anything you notice or any idea that comes to mind while you work there, please let me know at once"
http://www.mangahere.com/manga/hunter_x_hunter/v29/c329/14.html
 
cái aura của "Nó" lúc heal Gon thì ai chả cảm nhận được @.@ Cha mẹ Killua cách xa vậy mà còn cảm nhận được thì tất nhiên Pariston cũng nhận ra cái aura khổng lồ đó là để chữa thương cho thằng Gon -> Gon sẽ được cứu -> Leo hết mục tiêu :|
Họ nhìn qua cái kính của bà quản gia, cả Illumi cũng nhìn qua kính đó chứ cảm nhận không thì làm sao mà hiểu hết :-"
 
Leo chỉ gây được ấn tượng ban đầu bất ngờ thôi, giờ vào vòng 1vs1 đối thoại tâm lý chiến thì nguy cơ thua là cực cao rồi. Lí do Leo được vote cao vòng trước là sự chân thành, tình đồng đội cao cả dành cho Gon. Nhưng những tình cảm đó chỉ gợi lên 1 chút sự nể phục nhất thời chứ bản thân Leo chưa bao giờ lường được là sẽ tham gia bầu cử làm hội trưởng. Pariston đang đánh mạnh vào điểm đó, Leo không có định hướng, không vẽ ra viễn cảnh của hội Hunter tương lai như thế nào thì khó ai vote tiếp cho ảnh được.

Đoạn này có ai hiểu thái độ của Pariston là gì không?

g333.017.jpg

g333.018.jpg
 

Attachments

  • g333.017.jpg
    g333.017.jpg
    226.5 KB · Đọc: 0
hình như Leorio chả cảm nhận được gì từ power đấy thì phải =))
^ : muốn hiểu được Pariston nghĩ gì thì phải hiểu Ging nghĩ gì đã, mà muốn hiểu Ging nghĩ gì thì phải đợi tác giả, tức là tuần sau :-<
 
Back
Top