Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 14 - Regroup With New Our Powers?]

Và cái hay của HxH là khả năng trù dập mainchar rất bá đạo =))
 
***** hiểu bọn nhật não có cái gì mà tuần nào cũng vote cho naruto cao hơn hxh
-.- mình thì tuần nào cũng ngồi vểnh râu lên đợi hxh

Do Hunter X Hunter mỗi năm ra thì lại ngắt quãng, còn Naruto thì ra liên tục, giới trẻ mới lên (thành phần khá đông), nó đọc + truyền miệng lẫn nhau, tương tự với các shounen phổ biến khác bên đó, thế nên năm nay hunter ra lại ngoại trừ fan cũ ra thì người mới đọc vào chả hiểu gì cả, có 1 số may ra thì tìm đọc phần trước (chắc ít lắm), thế nên tuần nào bảng xếp hạng cũng nằm trong bottom 5, nhóm mà bị hoài là có khả năng cancel cao :)). Có điều HxH thì ngoại lệ rồi, tuần nào cũng nằm bét 5 riết ai nhìn cũng quen, chả ai thèm để ý, vì biết nó íu thể bị cancel được =))
Ai dám cancel hxh ngoài toga :@)
 
Chúng ta chuẩn bị chứng kiến skill của Ging tẩu thoát khỏi Gon như thế nào và để lại lời nhắn chừng nào có thể chạm được ta thì trò chơi mới kết thúc :x
 
quả Morau và Leorio nước mắt nước mũi tèm lem thật là cảm động

Gon quả này lời nhất truyện rồi, hy sinh hết để đổi lấy sức mạnh rồi nhờ em Alluka refresh lại sạch sẽ chả mất cái gì, lời kinh :))

đọc tới đây thì, mẹ kiếp thằng ngu nào còn nói Leorio là du thủ du thực nữa không?
 
Chỉnh sửa cuối:
quả Morau và Leorio nước mắt nước mũi tèm lem thật là cảm động

Gon quả này lời nhất truyện rồi, hy sinh hết để đổi lấy sức mạnh rồi nhờ em Alluka refresh lại sạch sẽ chả mất cái gì, lời kinh :))

Công nhận cảnh Leorio với Gon ôm nhau thật cảm động . Còn cái vấn đề Gon được healed chưa biết số phận Alluka và Killua thế nào , có thể vì Aura của Alluka làm nhiều người biết nên Tsubone và Amane đã bắt Killua và Alluka phải trở về nhà ngay .
 
như mình đoán, pariston nhận biết Gon được cứu và đưa Leo vào thế mất động lực làm chairmain. Chỉ là ko ngờ Gon đến hội trường. Chap sau có thể bầu cử lại theo quy tắc mới và Gon sẽ làm ứng cử vì có khá nhiều hunter thích Gon. Gin và Pariston thật là bá đạo , vượt xa thập chi còn lại, nhất là thằng Tiger =))
 
Đơn giản là mấy bộ kia đọc ko cần não cũng hiểu . Kiểu Naruto , nhảy vào đấm đá chát xình , nội dung nói chuyện thì ngắn và ít ý nghĩa , đa số là hack não nhau hoặc đấm nhau . Đọc thế thì có cần gì phải theo dõi từ đầu , cứ thấy đánh đấm hay hay rồi cày lại sau cũng đc . OP hồi đầu đọc cực hay sau này thì cũng dạng dạng như thế , ko cần đọc phần trước thì đọc phần sau cũng đc , rồi quay lại cày , hơn đc mỗi cái là cốt truyện thú vị , mà giờ thì đọc cũng hết vị rồi , quanh đi quẩn lại cái kiểu đi từ đảo này sang đảo khác , lão tác giả thích chém ra bao nhiêu đảo cho truyện dài câu kéo thì chém , vụ hài hước thì mãi rồi vẫn 1 kiểu dẫn tới nhàm và nhạt , nói chung là đọc OP tới đây thì stop , đợi ra full thì đọc 1 thể . Mấy bộ kiểu đó thì đọc có gì mà mệt . Hunter đọc hại não , nhân vật trừ thằng Gon ra còn thằng nào cũng thâm hiểm bỏ mợ , nói chung chỉ hợp với dân thích đọc truyện tác giả đầu tư trí óc thật sự chứ ko phải thể loại truyện fan severvice + câu kéo kiếm tiền :)) . Với lại cơ bản là Hunter còn có 2 " nhược điểm " : nét vẽ ko đẹp ( mặc dù chất vãi lều , nhìn ảo tung chảo , mịe nói thật chứ thích vẽ đẹp giờ cứ vứt qua khâu căn chỉnh thì đẹp hết , giống bọn vẽ hentai thì đẹp đừng hỏi :)) ) . Cái thứ 2 là truyện thuần đánh đấm + những câu chuyện tình cảm sâu sắc và đậm tính nhân văn kiểu vua kiến với Komugi . Nó ko phải thể loại tình yêu :" anh yêu em , em cũng yêu anh , chúng ta yêu nhau và cùng đập bos nhé " kiểu Naruto hay Bách Quỷ Dạ Hành .
Nói chung là các bác phải chấp nhận 1 cái : Hunter nó có vẻ đẹp tiềm ẩn , sâu sắc , càng đọc thì càng thấy thấm . Còn mấy anh teen giờ thì thích kiểu mỳ ăn liền , cốt truyện chả cần phải phức tạp và troll nhau như thế , chỉ cần như kiểu OP , Naruto , vào cái là có thể đánh đấm , thể hiện tình cảm , đọc dễ hiểu ! Mỗi người 1 taster ko thể trách họ đc . Mình nhớ hồi trước , khi mình học cấp 3 , mình cũng nghiền đọc OP , Naruto và cả Hunter lắm . Nhưng sau 2 năm lo học đại học , khi quay lại đọc Naruto thì mình đọc cực rush và chán , đọc OP thì nói thật vẫn vui , nhưng ko còn đc như trước nữa , cái máu phiêu lưu hải tặc trong mình giảm đi rõ rệt vì thấy bộ OP cũng chả sâu sắc lắm , càng ngày càng giống truyện fan severvice , tình huống hài hước trước đây rất tự nhiên và vui vẻ ( 1 nét đặc trưng ko thể thiếu ) thì nay tác giả cố tình tạo ra dẫn tới nhàm chán và gượng ép , dẫu sao thi vẫn còn hơn nhiều bộ khác .. Nhưng mình đọc lại Hunter thì vẫn có cái máu phiêu lưu hunter như trước đây , tại vì Tô sensei xây dựng 1 thể giới Hunter quá thật , quá sâu sắc , càng đọc càng hay , đọc đi đọc lại cũng ko chán .
Giờ chả cứ phải sang nhật , cứ kiếm 1 em nào từ cấp 3 đổ xuống , đưa ra 2 cái cốt truyện :
- 1 là hình " xấu " + nội dung về 1 thằng bé đi tìm bố , truyện ko phân biệt chính tà , có chăng chỉ là sự khác nhau về lập trường thôi .
- 2 là 1 anh đẹp trai mạnh mẽ gặp 1 em xinh gái , rồi cả 2 cùng phiêu lưu đánh đấm và thề thốt yêu nhau hoặc tình yêu tay 3 tay tư , nhân vật chính luôn là chính nghĩa và lúc nào cũng có 1 vài thằng boss tỏ ra rất nguy hiểm . Rõ ràng cái 2 rất nhảm shit nhưng các em ấy vẫn pick 2 .
 
http://i996.mangareader.net/hunter-x-hunter/334/hunter-x-hunter-3028393.jpg
tấm này nhìn thằng Rat thật cương nghị chính trực

như mình đoán, pariston nhận biết Gon được cứu và đưa Leo vào thế mất động lực làm chairmain. Chỉ là ko ngờ Gon đến hội trường. Chap sau có thể bầu cử lại theo quy tắc mới và Gon sẽ làm ứng cử vì có khá nhiều hunter thích Gon. Gin và Pariston thật là bá đạo , vượt xa thập chi còn lại, nhất là thằng Tiger =))

chả có lý do gì phải bầu lại cả (:|(:|(:|
 
quả Morau và Leorio nước mắt nước mũi tèm lem thật là cảm động

Gon quả này lời nhất truyện rồi, hy sinh hết để đổi lấy sức mạnh rồi nhờ em Alluka refresh lại sạch sẽ chả mất cái gì, lời kinh :))

đọc tới đây thì, mẹ kiếp thằng ngu nào còn nói Leorio là du thủ du thực nữa không?

Hãy gọi tao là Quý ông Leorio ...
 
^ 16 thôi đủ tuổi rồi :x.

tưởng mi chỉ thích loli ;))
HxH lúc đọc tới đoạn đánh nhau với kiến chúa lão tác giả vẽ oằn tà là vằn cả lên là thấy bất mãn vô cùng rồi, chịu ko nổi phải drop luôn.
bẵng đi 1 đoạn tìm đọc lại thì lại dứt ra ko được nữa :((
 
như mình đoán, pariston nhận biết Gon được cứu và đưa Leo vào thế mất động lực làm chairmain. Chỉ là ko ngờ Gon đến hội trường. Chap sau có thể bầu cử lại theo quy tắc mới và Gon sẽ làm ứng cử vì có khá nhiều hunter thích Gon. Gin và Pariston thật là bá đạo , vượt xa thập chi còn lại, nhất là thằng Tiger =))

Cái lúc Pariston hỏi xoáy Leorio là đã hiểu hắn biết được Gon is healed .Cái bất ngờ là cho dù hỏi xoáy thế nào mà Gon không đến thì chẳng ai chứng thực được , Pariston vẫn thua , thế là hắn câu giờ ....... Vãi Pariston thật. Cái đoạn nói chuyện của Pariston và Cheadle mới thấy Cheadle thật nhỏ bé , Pariston tin tưởng Ging với tư cách là một địch thủ :) .
 
càng ngày càng không thể kiềm chế nổi ham muốn biết được niệm của anh chuột thế nào? nó mà kiểu dạng dạng giết người kiểm soát có điều kiện tựa kira trong death note nữa thì epic :">
 
Ơ đọc lâu rồi lại quên mất, có phải Killua hứa sau khi heal xong sẽ trở về nhà ngay không nhỉ?
 
HXH giờ là truyện Manga duy nhất mình mong ngóng từng ngày để coi chap sau nó thế nào vì éo thể nào đoán dc, còn mấy cái khác coi cho vui, thế nào ra sao cũng được.
 
Kệ mẹ mày chứ thằng troll mạt hạng. Cắn *** tao được chắc :D

tao mà phải quan tâm tới thằng phải đi nhái nick người khác à con giai
 
Công bằng mà nói One Piece trở nên nhảm do cái vụ đảo người cá, vẽ rối rắm, đánh đấm thì chán, toàn niềm tin chiến thắng. Nhưng mấy chap gần đây sau khi xong cái đảo đó thì có vẻ ổn lại rồi, đang theo dõi lại.
 
thêm cái nữa là HxH vẽ xấu hơn mấy bộ khác, và ở Nhật nó áp lực làm việc... lớn quá nên mấy truyện đau đầu như thế này cũng ít người thích hơn mấy truyện thuần giải trí.
giờ mới biết thằng chuột nó nghĩ cái gì lúc đó :|
 
Chỉnh sửa cuối:
mấy thằng đầu óc kiểu Paris thường hệ kiểm soát, thích ý nghĩ của bạn trên khi cho nó khả năng giết người kiểu death note :D
 
Back
Top