Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 15 - Happy Birthday HXH & Leorio]

Theo bạn Leorio Paladiknight là người như thế nào?

  • Một kẻ ham quyền lực

    Votes: 0 0.0%
  • 2 + 4

    Votes: 0 0.0%

  • Total voters
    70
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Cái con, bị cái con Gin cưỡi lên đầu, cưỡi lên đầu có phải hàng new world không nhỉ? =))

Ôi ngôn ngữ :)).
 
Thật ra ý của chap này là Toga bật mí cho chúng ta, người đọc ý, rằng thì là cái thế giới mà chúng ta nghĩ đang là thế giới, nó vẫn còn nhỏ xíu xìu xiu, bé tí tì ti so với cái "ngoại giới" :@)
 
Đọc đi đọc lại bắt đầu thấy ko nhập đc cái Outside World này. Cứ dựa theo kích cỡ của 1 số vùng như GI ( khoảng 80 cây số vuông), York Shin và cái bản đồ các châu lục mà con người đang ở, thì cái thế giới 1 ( tạm gọi thế ) nó cũng phải lớn cỡ 2/3 trái đất của chúng ta, tính cả đại dương quanh nó mà con người thám hiểm được. Thế nhưng nhìn theo cái bản đồ thế giới 2 ( cái của Ging đề cập ) thì cái thế giới 1 chỉ khoảng 1/30 hoặc 1/50 cái thế giới 2. Ở đây bắt đầu thấy khó nuốt:

_Nếu nó ko phải là kiểu ngoài không gian mà vẫn trên cái hành tinh của HXH thì với kích cỡ như vậy, cái hành tinh của HXH phải có kích thước tầm 200 lần Trái đất, 1 hành tinh có kích thước như thế thì trọng lực trên đó nó đủ đè bẹp con người theo chuẩn trái đất mẹ nó rồi.

_Nếu ko tính đến trọng lực thì điểm thứ 2 là sự bí mật của cái Outside word ( thế giới 2) : đó là thế giới của HXH phát triển khá cao, có cả truyền hình vệ tinh, tức là phải phóng được vệ tinh, chẳng lẽ lại không chụp không ảnh bao giờ ? Và nếu có chụp thì chẳng lẽ chính phủ các nước trong HXH giấu thông tin siêu thế sao ? Cảm giác là 90% dân số thế giới không biết hành tinh của họ to như thế. Trong khi đó thế giới của HXH cũng có mạng Internet như chúng ta, mà ai cũng biết là trên Internet, cái của nợ gì cũng có miễn là biết cách tìm.

_Cứ cho là bưng bít được hình ảnh, nhưng người dân không ai nhận ra hành tinh của mình chưa được khám phá hết sao ? Họ thậm chí không biết là nơi mình ở chỉ là 1 phần nhỏ của hành tinh ? Trong khi đó, ngoài đời thì ngay từ Thế kỷ 19, Gallile với các công cụ thời đó đã tính ra được gần như chính xác đường kính trái đất dựa theo hướng bóng mặt trời và các công thức toán học. Với công nghệ của thế giới HXH thì rất khó tin là lại không có nhà toán học nào ko nhìn thấy đựoc sự vô lý trong các số liệu về kích thước hành tinh của họ đang sống.

Mình nói thật là càng đọc lại càng thấy cái Outside world nó rất là khó chấp nhận vì logic của HXH trước giờ rất liền mạch - 1 ưu điểm mà mình mê truyện nhưng mà cái Outside world này có thể nói là nó ném hết sự liền mạch đó đi. Theo dõi HXH từ hồi mới có bản eng trên mạng lần đầu nhưng mà đây là chap đầu tiên khiến mình cảm thấy thất vọng về nội dung. Càng đọc đi đọc lại càng thấy nó ko trôi được. Cái kiểu 1 thế giới chờ khám phá với những thứ siêu bí mật, siêu mạnh giống như 1 cái kiểu kết mở cho truyện vậy, độc giả thích tưởng tượng sao cũng được. Nó có thể hợp với OP, Toriko nhưng chắc chắn ko phải cho HXH

Quan điểm cá nhân của mình về chap này sau khi đọc kỹ lại là thế đó, ai phản đối hay bênh Tô gà tùy thích, ko bao giờ tham gia tranh cãi đâu :))
 
Chỉnh sửa cuối:
^ Mình nghĩ Outside World giống ma giới trong YYH thôi :))
Có thể nó thuộc về một vùng ko gian khác, song song với nơi thế giới Hunter và nằm ngoài tầm với của Khoa học hiện thời . Và đến đó không dễ dàng gì. Những Hunter ưu tú sẽ chính là những con người đầu tiên khám phá ra nó, chinh phục nó.

Nếu các bạn nhìn sự thay đổi của câu chuyện và nói ngài Tô Gà đang đi theo nội dung của những tác giả khác thì mình cũng đồng ý, và quan điểm của mình là ông Tô Gà này đạo hơi nhiều của ông tác giả truyện YYH. ;)) J/K
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái YYH cũng của Tô gà luôn bạn à ;))
 
Flashman nói hay nhưng rất tiếc đây là thế giới fantasy, nó theo mà nó cũng chẳng theo các quy tắc của đời thực

1. về vấn đề trọng lực trái đất thì xin thưa với bạn là bang Ryodan nó còn chạy ầm ầm cả trên tường cơ, thì ko những ko nói lực hút mạnh hơn mà còn nói nhẹ hơn cũng đc nữa là.

2. bảo mật cao đến đâu cũng có hacker cao tay hơn xâm nhập được, nhưng tại sao thông tin về Gin vẫn là con số 0 ở trên mạng? nhiều điều ko thể lý giải được như bản nhạc satan, rồi vụ bưng bít ở NGL tưởng là quốc gia ko có máy móc thực chất lại là lò sản xuất thuốc phiện thì sao?

3. công thức toán học dường như càng ko thể áp dụng được, tại sao GI lại ko thể xâm nhập vào bằng đường thủy triều, tại sao lửa đc sinh ra từ rule của thằng nhà thơ lang bạt, nếu áp dụng toán học vật lý thì lửa phải sinh ra từ sự cọ xát chứ nhỉ?

Nếu các bạn nhìn sự thay đổi của câu chuyện và nói ngài Tô Gà đang đi theo nội dung của những tác giả khác thì mình cũng đồng ý, và quan điểm của mình là ông Tô Gà này đạo hơi nhiều của ông tác giả truyện YYH.
mother of god, yuyu hakusho với hxh là cùng tác giả
 
Các bác đừng nghĩ theo nghĩa đen , không có chuyện cái cây như cái cầu để đi qua đâu , chắc là khi cây đủ trưởng thành sẽ tạo ra cổng tele hay đại loại thế
 
cái chap này .... ảo tung chảo =))
 
Nói thẳng mình ko nghĩ bộ này end ở đây đâu. Là tâm huyết của Togashi cũng như cần câu cơm, cái để lão giải trí, truyền đạt tình cảm, suy nghĩ của mình cho người khác sau khi vợ bỏ, cô độc, mình từng một thời là cây thơ, lúc đó cũng thất tình, thơ và blog là nơi để mình trút tâm tư tình cảm giai đoạn trẻ con đó...
Togashi mở ra thế này là đúng, để Gon trở thành Hunter đích thực, tức săn một cái gì đó, ở đây là tìm hiểu đại thế giới, thay vì việc tìm cha quá đơn giản, trừ khi như các bộ khác, cha thành boss ác, con phải đánh cha để cứu thế giới rồi cuối cùng nhận ra cha thật ra vì cứu thế giới mới làm vậy, sến chảy nước.

cái này hình như là tin đồn thất thiệt, chừng 1 năm trước còn nghe tin 2 người sinh đứa con thứ 2 mà :))
 
Vợ bỏ là tin đồn gần đây. Do Togashi bị liệt tay nên bị vợ bỏ :'>.
 
cái vụ vợ bỏ là của yabuki kentaro bên TO LOVE RU thôi, còn togashi vẫn bình thường mà có gì đâu ?
 
tô gà bị thủy thủ mặt trăng bỏ lâu rồi mà
 
Mình nhớ trước có đọc báo nói Tô gà với vợ ly dị rồi mà. Có khi nào lão li dị vợ, ko có gì để giải quyết, phải dùng tay, dùng nhiều mắc bệnh run tay, run tay dẫn tới hiatus.
Thôi rồi, chuẩn cmnr :)
 
Mới đọc xong chap này, thấy hơi chán, ko hứng thú = mấy chap trc.
Đọc xong các comment của các bạn thì mình thấy thế này, 1 số bạn bảo sợ cái thế giới mà Ging nói đến nó có các quái vật mạnh khủng khiếp gì gì đó, nhưng mình thấy chap này có thấy đề cập đến cái ji như thế đâu, chỉ là nói con Queen đến từ đó thôi mà, có khi có nhiều loại yếu hơn con người ở thế giới này thì sao? Theo mình do có quá nhiều truyện mà những thứ đến từ thế giới khác luôn mạnh khủng khiếp nên có cái mặc định như vậy ăn sâu vào trong đầu rồi :))
Còn về cái tại sao bấy lâu nay ko thấy đề cập tí gì đến cái thế giới này trong khi khoa học kĩ thuật của thế giới hiện tại trong hunter cũng cao lắm rồi thì đồng ý kiến với M4, chả quan tâm, tác giả thích thế thì cho thế, mình chỉ biết đọc thôi, sức người cũng có hạn thôi chứ, các bạn cứ đòi trong 1 tỉ chi tiết, ko thể có 1 chi tiết ko logic thì .... sao mà làm dc, để dành thời gian công sức sáng tạo cốt truyện chính cho hay là dc rùi, hehe
 
KO biết Ging tính làm cái cây bự lên bằng cách nào .
Mà truyện làm nút thắt thấy căng thẳng quá, mà gỡ cái vèo.
Gon nói lời cay đắng với Killua => xin lỗi là xong.
Gon hóa chaos => "okey" 1 phát là xong.
Illumi truy đuổi => Killua xì 1 câu về chuyện heal ko bị phản lực là xong.
 
sự thật là tác giả giờ muốn tập trung vào main char, cuộc phiêu lưu thật sự của him trên đường khám phá thế giới giờ mới bắt đầu

nếu cứ nấn ná từng chi tiết thì để giải quyết 1 nút thắt thôi cũng tốn vài chục chap là ít, sự thật là quá rối rắm, cái gì lược bỏ đc thì bỏ, tập trung vào vấn đề chính là đủ

cái mình thắc mắc là cái world tree thật sự mỗi cái gốc của nó thôi đã cao hơn cái world tree bây giờ, vậy thì cái cây thật của nó cao bao nhiêu chục ngàn m? và tầng khí quyển của trái đất là bao nhiêu? nếu cái map ở page cuối là thật, thì thế giới này quả thật to vl
 
- Chiếu theo cái hình gốc cây thì tầng mây quá thấp so với một hành tinh to khủng khiếp như Page cuối.
- Có khả năng khu vực bản đồ thế giới từ trước tới giờ chúng ta biết là vùng tiến hóa bất thường so với cả hành tinh này =).
 
Truyện có hơi hướng Dragon ball , Nanika là rồng thần , Gin với gon như songoku với songohan =)
Ý tưởng về cái cây thế giới giống hệt về cái tháp mà con mèo ở thông với thiên đình :))
King thì chắc như pocollo lạc xuống trái đất =), sau này chắc còn nhiều boss khủng hơn :))

---------- Post added at 22:26 ---------- Previous post was at 22:20 ----------


"niệm" độc quyền của con người, nhưng cái mà con cách mà kiến hấp thụ tinh túy loài khác để mạnh lên còn bá đạo hơn niệm =)
"niệm" nói chung là 1 cách luyện tập để phát huy sức mạnh phù hợp với cấu tạo cơ thể con người, ở thể giới khác có khi chúng nó ko có "niệm" mà có "luyện" hay "nhiệm " gì đấy :))

Đọc xong chap này mình cũng nghĩ liền đến Dragon Ball.
Gon=Songoku, Truyện này muốn end chắc đợi tới đời cháu của Gon quá
 
vui thế, lão Tô bí rồi, để xem lão già còn giở trò nào ko...ha ha ha
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top