Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 17]

Status
Không mở trả lời sau này.
Từ cái vụ arc kiến trở đi lão To cũng niềm tin bỏ mịa, như Gon hóa chaos thì cứ hâm mộ thì nói vậy, chứ logic thì chẳng rõ ràng, rồi vụ bầu cử rồi vụ chữa trị cho Gon câc thứ, chẳng niềm tin là gì ? Có chăng đỡ hơn các manga khác thôi.

Trước cái Arc kiến thì cũng vậy thôi .... Truyện shounen nói riêng và truyện nào có nhân vật chính nói chung thì mấy anh main đều sẽ được ưu ái hơn là rõ ràng còn gì :2cool_sad:

Cái đáng hâm mộ là cường độ , mức độ và lý do sử dụng của Tô gà đỡ hơn mấy tác giả khác thôi
 
Từ cái vụ arc kiến trở đi lão To cũng niềm tin bỏ mịa, như Gon hóa chaos thì cứ hâm mộ thì nói vậy, chứ logic thì chẳng rõ ràng, rồi vụ bầu cử rồi vụ chữa trị cho Gon câc thứ, chẳng niềm tin là gì ? Có chăng đỡ hơn các manga khác thôi.

Gon hóa chaos, rồi đến thằng Alluka bá đạo, ôi trời....
(Giống vậy từ khi thằng Naruto win Pain là mình xem Naruto chỉ cần xem hình)
 
Tất nhiên chúng ta không thể mong chờ một bộ truyện logic hoàn hảo ở shounen được, nhưng dù sao với những gì trước đây Toga xây dựng, từ góc nhìn rất riêng, đến các cách tiếp cận vấn đề và giải quyết cũng đều rất riêng biệt, thì những sự kiện như arc Kiến, hóa chaos k 1 lí do, alluka cứu chữa không 1 sự trả giá, bầu cử phát biểu vài câu vớ vẩn mà được cả 1 lũ đầu có sạn vỗ tay rồi ủng hộ... làm mình hơi thất vọng chút, tất nhiên đôi 3 năm nữa cũng 30 tuổi rồi cũng k thấy cần phải phán xét hay nặng nề như ngày bé, chủ yếu đọc để giải trí và tìm niềm vui, tuy nhiền việc tìm ra Ging và cho bộ truyện trở nên vô định không rõ đích đến làm mình thấy rất hụt hẫng, dù vậy vẫn mong Toga sớm lấy lại phong độ.
 
chẳng hiểu sao bác Toga ko cho chap kiến là nơi rèn Gon và Killua, và là chap giới thiệu về New World, mà bác Toga buff tụi kiến lên quá cao ngay từ lúc đầu làm cho mọi thứ rối bùm lên , nên khó có thể keó lại....
 
Chỉnh sửa cuối:
kéo lại bình thường mà, như các shounen khác thì boss sau bá đạo hơn boss trước nhưng HXH thì bọn kiến Chimera đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi, còn mầm mống nào đâu

ở New World thì ko biết, ko biết chừng kiến Chimera là sản phẩm của biohazard hay nuclear ko biết chừng
 
chẳng hiểu sao bác Toga ko cho chap kiến là nơi rèn Gon và Killua, và là chap giới thiệu về New World, mà bác Toga buff tụi kiến lên quá cao ngay từ lúc đầu làm cho mọi thứ rối bùm lên , nên khó có thể keó lại....

Arc kiến thì 2 thằng chẳng được rèn luyện mạnh lên bao nhiêu đó còn gì :))
Mình thấy bọn Kiến mạnh thế cũng tốt, nó đặt ra câu chuyện về một đối thủ cực mạnh nhưng không phải nhân vật chính sẽ trở nên mạnh hơn mà phải tiêu diệt bằng mưu mẹo và đánh đổi.
Không như các manga khác, mình nghĩ sau này khó có ai trong HxH có thể mạnh được như Meruem.
 
Meruem là đại diện cho sức mạnh thiên nhiên, và chỉ có sự tàn độc của con người (bom hoa hồng) mới chiến thắng được tự nhiên.
Con người không như loài kiến, kiến giết để ăn, con người giết vì thích như vậy, đó là sự khác biệt của tiến hóa.
 
Một chút spoiler chap 342

Gin: From now on, I'm the one who will play with you. Until you beg for forgiveness.
Paliston: Finally, you will be my opponent huh.
Gin: Opponent? I doubt it. I think I'm the only one who will be enjoying it.
Inserted Text: What lies behind their smiles?
 
10417819_648771471871446_5882777852453524367_n.jpg

thêm cái anh cho xum
 
Không biết lần này lão To són được bao nhiêu chap rồi lại delay tiếp đây...
 
Sao lịch ra lung tung vậy nhỉ, tưởng chap tuần này ra hồi cuối tuần trước rồi mà.

Có vẻ Ging toàn diện quá nhỉ, từ đầu óc cho đến sức mạnh. Về niệm đã nằm trong top 5 rồi, đầu óc thế này nữa thì đứng đầu cũng chả có gì lạ... Chả bù cho thằng con...
 
Sao lịch ra lung tung vậy nhỉ, tưởng chap tuần này ra hồi cuối tuần trước rồi mà.

Có vẻ Ging toàn diện quá nhỉ, từ đầu óc cho đến sức mạnh. Về niệm đã nằm trong top 5 rồi, đầu óc thế này nữa thì đứng đầu cũng chả có gì lạ... Chả bù cho thằng con...

Thằng con giờ còn ngây thơ nói éo gì. Lớn tý nữa xem. Nhưng nói thật mình thích thế này hơn. Hai cha con chỉ có 1 số tính cách giống nhau còn thì khác nhau đi mới hay. Chứ ko thích kiểu Gon giống bố hoàn toàn.
 
Cu Gon nó ko có ngu ngốc đâu, xem cái tập nó giúp killua trốn thoát băng ryodan là biết, chỉ là nó hơi thật thà mà thôi.
 
chẳng hiểu sao bác Toga ko cho chap kiến là nơi rèn Gon và Killua, và là chap giới thiệu về New World, mà bác Toga buff tụi kiến lên quá cao ngay từ lúc đầu làm cho mọi thứ rối bùm lên , nên khó có thể keó lại....

Buff lũ Kiến ko cao mới là thiếu logic. Ăn đến cả nghìn vạn thằng mới đẻ són ra 1 thằng. Bác cứ tính con Nữ vuơng ăn 1 ngày 100 mạng, 1 tháng nó thành 3000 mạng, mà ăn ròng rã vài tháng mới đẻ ra thằng vua thì phải cỡ 10 000 mạng. Trong đó sẽ có những thằng xài nen đc cũng bị ăn. Đẻ ra thể chất + Gen tích lũy của loài kiến thế hệ trước nữa thì nó mạnh thế là bình thường. Thực sự mà nói nếu vác 1 đội quân cỡ vài chục nghìn thằng + 1 lũ xài nen thì Vua kiến cũng nằm. Nhưng mà nếu nó thấy nguy quá thì nó chạy ,ai bắt lại đc ? Cho nên mới dụ khị tới 1 nơi nào đó mà đánh bomb. Trước sau gì thì lão Ne cũng phải đánh bomb, chẳng qua là lão đánh 1 trận cho vui trước khi chết mà thôi. Tình tiết vụ nổ bomb này làm cho người đọc cảm thấy khó chịu vì họ nghĩ lão Ne nói riêng và các nhân vật của chúng chơi hèn hạ. Nhưng nói thật với mấy con quái vật kiểu đó , trên thực tế cũng phải xài vũ khí đặc biệt mà trị , chứ móc đâu ra và cũng chẳng có nhân loại nào đặt nhiệm vụ lên vai mấy anh yếu ớt chiến đấu 1 lúc lại lôi sức mạnh niềm tin ra như các truyện khác đâu. Cứ đọc thử mấy bộ kiểu DB xem, mấy thằng kiểu Cell, có mà vác quân đội tới cả tỷ thằng cũng vô ích, và anh nhân vật chính gồng lên tý là xong. Nếu thế là logic. Vậy tới lúc lão Ne mà dùng sức mạnh bản thân hạ được vua kiến hoặc vua kiến chỉ yếu lớt nhớt thì em dẹp xem Hunter ngay =)).

- - - Updated - - -

Cu Gon nó ko có ngu ngốc đâu, xem cái tập nó giúp killua trốn thoát băng ryodan là biết, chỉ là nó hơi thật thà mà thôi.

Cái đó mới chỉ là thông minh vặt, như kiểu nghĩ ra chiến thuật trong chiến đấu thôi. Và quan trọng là tinh thần của Gon nó luôn kiên cường , khó bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh cho nên nó nghĩ ra đc. Chú Killua lúc ấy đang hoảng hốt sợ hãi ko có tâm tình nghĩ. Đó mới là cái mạnh của Gon, chứ ko phải Gon thông minh hơn Killua. Và trong 1 số tình huống giao tiếp khác thì Gon nó thật thà lại có lợi. Chứ nếu đem tham gia bầu cữ gom phiếu hoặc ngồi tính toán chi li cho 1 cái gì đó thì Gon ko được đánh giá cao như mấy thằng kiểu Ging, Killua , Kurapika.
 
^
Ừm có lý, phóng tên lửa hạt nhân, hoặc số lượng quân đội cực lớn thì Pitou phát hiện sơ tán liền. Với lại nổ bom nguyên tử hoa hồng giết chết kiến vua cũng hợp lý (cho là kiến vua có sức mạnh trên 10.000 mạng), bom thả Hiroshima giết trên 140.000 mạng.

Đâu có nói là cu Gon thông minh hơn Killua, chỉ là nói nó ko ngu ngốc, võ biền chỉ biết húc đầu vào mà đánh thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
DQhF5o6.jpg


Hi vọng cái này góp phần giải thích siêu sức mạnh imba quá mức cần thiết của Alluka. Được thì hủy diệt nó sớm đi.
 
Em gái của Killua, sao lại đòi giết nó, ác vậy. :2cool_sad:
 
Hủy diệt sức mạnh thôi mà, còn người vẫn giữ =,=
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top