Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 17]

Status
Không mở trả lời sau này.
Chap này dịch không rõ là có 28 người về nhưng chỉ có 5 người toàn vẹn, không rõ chổ dịch là
_ Beyond là 1 trong số đó, còn 4 anh chưa xuất đầu lộ diện
_ Beyond là người còn sống trong số đó, 4 anh kia đã chết

Gin có vẻ như chưa từng vào đấy bao giờ, vậy cái ảnh cưỡi Pet là ở đâu???

Theo mình thì con đó cũng có trong thế giới này (như pet của nhà kilua,những con trong đảo tham lam,...)
 
nhớ đọc tiếng anh thấy 5 anh về dc mà dc có 2 hay 3 anh tiếp tục dc cuộc sống thường nhật thôi
mà hình như bên TTT thiếu 1 2 trang gì thì phải lúc bọn V5 ngồi họp đấy
 
Theo mình thì con đó cũng có trong thế giới này (như pet của nhà kilua,những con trong đảo tham lam,...)

Có thể Gin đã từng đến đó, nhưng với tính cách của Gin thì theo kiểu lủi lủi k kèn k trống nên k ai biết.
 
truyện lại thành yuyu ver 2 rồi
giờ sang thế giới mới còn chia cấp ABC
main chính đánh boss cũng gồng mình hóa tóc dài

tình hình này chắc end sớm ngang xương thôi =))
 
đờ mờ nhiều chữ vãi lềnh ... mình skip mấy đoạn nói nhiều luôn :))
 
Chap này dịch không rõ là có 28 người về nhưng chỉ có 5 người toàn vẹn, không rõ chổ dịch là
_ Beyond là 1 trong số đó, còn 4 anh chưa xuất đầu lộ diện
_ Beyond là người còn sống trong số đó, 4 anh kia đã chết

Gin có vẻ như chưa từng vào đấy bao giờ, vậy cái ảnh cưỡi Pet là ở đâu???

Đại khái có vẻ là như thế này.

Đã có 149 cuộc thám hiểm vào lục địa đen, chỉ có 5 cuộc là có người trở về với số người là 28, trong số này chỉ có 3 người trở lại với cuộc sống bình thường được và Beyond là một trong số đó, 2 người còn lại thì chưa biết.
 
truyện lại thành yuyu ver 2 rồi
giờ sang thế giới mới còn chia cấp ABC
main chính đánh boss cũng gồng mình hóa tóc dài

tình hình này chắc end sớm ngang xương thôi =))
ngày xưa ổng end sớm bộ yuyu là do có khúc mắc gì đó với nxb , chứ giờ thì còn lâu nhá chuẩn bị tâm lý đợi thêm 20 năm nữa đi :2cool_sexy_girl:
 
Chap này dịch không rõ là có 28 người về nhưng chỉ có 5 người toàn vẹn, không rõ chổ dịch là
_ Beyond là 1 trong số đó, còn 4 anh chưa xuất đầu lộ diện
_ Beyond là người còn sống trong số đó, 4 anh kia đã chết

28 người trở về trong 5/149 cuộc thám hiểm, chỉ có 3 người vượt qua các kì kiểm tra (cũng tức là 25 người còn lại mang 5 loại thảm họa và được chứa trong hầm nghiên cứu ở chap trước). Trong 3 người chỉ thì chỉ còn duy nhất Beyond là còn sống đến nay (tức là 2 người kia cũng đã chết).

Chap này nhiều chữ nhìn ngại vãi =))
 
hồi chiều uống ly rượu nếp, đọc chap mới hoa cả mắt chả hiểu gì =))
 
Đọc xong chapter này mới biết thế giới trong truyện chắc không có máy bay phản lực hay siêu tốc như thế giới mình.:4cool_oh:

Truyện thì có hết ,nhưng vấn đề là nhiên liệu có đủ bay qua cái đại dương ko. Hơn nữa còn chưa tính tới mấy con quái vật , các yếu tốt như bão táp v...v..Bác cứ tưởng tượng giờ bay ra khỏi trái đất đến mặt trăng thì ok, nhưng xa hơn nữa mà trên đường đi lại có nhiều thiên thạch, bão vũ trụ ..v...v + 1 lốc quái vật thì liệu có dám bay lên ko. Để vượt qua những điều như thế thì con tàu vũ trụ của bác xài phải được trang bị cẩn thân. Và vấn đề này sinh ở đây là ai sẽ bỏ tiền trang trải chi phí đó ?

Với nguồn lực của cả đất nước thì chắc chắn là đủ. Nhưng vì có những đại họa nên các nước đã thống nhất là ko tài trợ cho những chuyến đi như thế. Vậy thì chỉ còn nguồn lực con người. Liệu ai đủ tiền để trả cho chuyến đi + trả cho mấy cường quốc kia chấp nhận cho đi. Đơn giản trong thế giới HxH con người thừa sức khám phá lục địa tối. Nhưng họ đang sợ hãi nên cấm và ko tài trợ cho các chuyến đi thôi.
 
Chỉnh sửa cuối:
hồi chiều uống ly rượu nếp, đọc chap mới hoa cả mắt chả hiểu gì =))

Mình đã ngủ gật 3 lần khi đọc chap này, và không biết là đang đọc hay xem hình, tóm lại là xem hết chap vẫn như chưa xem.
 
Các lão còn đọc, ta chứ thấy trang nào có chữ nhiều quá là next luôn. Vì cái trang có nhiều chữ đầu tiên ta đọc xong phải thốt lên " đù , éo hiểu gì ! "
 
hunter-x-hunter-truyentranhtuan-com-chap-342-trang-005.jpg

nếu cái vòng tròn đó là đại dương cần phải vượt qua thì cái đại dương này dài hơn cả human world đấy nhỉ :))
 
^ Ko, hình như cả cái hình số 8 ngược là cái hồ nước chứ ko phải cái vòng tròn mới là hồ nước :4cool_cold:
Còn cái vùng đen chính là lục địa tối. To vãi đạn.

Ging thì chap 339 đã thừa nhận với Gon là chưa hội đủ điều kiện để bước ra ngoài vào lục địa tối rồi.
 
Mà thật, cái đại dương bao quanh nó đã to thế rồi, thì chả hiểu thám hiểm cái lục địa chừng nào cho xong :4cool_cold:. Mà scale thế giới trong Hunter bằng với trái đất hả các bác :5cool_ops:. Có nhắc tới người thủ hộ giữ cổng, mình thấy hơi lạ, nếu đã ra biển thì cổng để làm gì nhỉ.
 
chém quá mức rồi, thế thì đi tới bao h mới hết được cái map này :6cool_beat_shot:
 
bợn cứ nghĩ biểu tượng vô cực cho nó văn thơ =))
 
cái map đó có nghĩa là Human World nằm ở trung tâm của cái hồ Moebius (hồ có hình cái băng vệ sinh) và cái mà chúng ta gọi là "biển" thực chất chỉ là 1 cái hồ nước ở New World

ở đây nên loại qua các giả thuyết con người không có phi cơ phi thuyền các loại, vì đơn giản cái hành tinh này nó to lớn quá đi không hết, tưởng tượng cái hành tinh VY Canis Majoris có đường kính là 2.800.000.000 km (Trái Đất chúng ta là 12.742 km) thì nếu chúng ta có 1 chiếc máy bay phản lực vô hạn nhiên liệu thì cũng phải bay hết 1100 năm mới hết 1 vòng hành tinh, có thể cái Trái Đất trong HXH ko to đến mức đó, nhưng nên gia giảm các mức cần thiết, chưa kể là họ không thể ra khỏi cái vòng tròn đứt khúc đó do lời nguyền, thiên tai, .... các loại
 
Chỉ cần bay tới mép lục địa tối thôi , ít ra còn nhanh hơn đi trên chiếc tàu cá voi đen ấy
Chắc vướng phải vấn đề thời tiết trên không , chứ bay từ mấy hòn đảo hoang sát biên đại dương trong chapter này cũng đâu phải không khả thi
Lý tưởng nhất là có 1 cái cây thế giới trưởng thành ở mấy cái hoang đảo này , leo lên ngọn lắp khí cầu thì bay thoải mái khỏi sợ thời tiết xấu
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top