- 16/7/11
- 5,630
- 732
^
Ừm có lý, phóng tên lửa hạt nhân, hoặc số lượng quân đội cực lớn thì Pitou phát hiện sơ tán liền. Với lại nổ bom nguyên tử hoa hồng giết chết kiến vua cũng hợp lý (cho là kiến vua có sức mạnh trên 10.000 mạng), bom thả Hiroshima giết trên 140.000 mạng.
Đâu có nói là cu Gon thông minh hơn Killua, chỉ là nói nó ko ngu ngốc, võ biền chỉ biết húc đầu vào mà đánh thôi.
Xài vũ khí nặng kiểu tên lửa hạt nhân thì phải biết chính xác thằng Vua nó ngồi đâu. Nhỡ nó ko ngồi trong cung điện thì sao ? Chưa kể ném vào đó chết cả 1 lốc người bị thôi miên bên ngoài. Vụ gặp mặt và đấu tay đôi của Ne ngoại trừ sở thích cá nhân của lão thì còn có 1 mục đích là chắc chắn phải nổ bomb khi có mặt thằng Vua ở đó. Bởi thế mới cần huy động 1 team hunter để tách bọn cận vệ ra khỏi vua. Rồi xài Viên tìm Vua, xác định được vị trí thằng Vua thì nhảy vô nói chuyện hoặc đánh đấm luôn và sẽ cho nổ bomb. Nếu ko có team hunter, chẳng may vừa thò mặt vào bị thằng cận vệ nào hạ sát, bomb nổ mà ko có Vua ở đó thì hố to à.
Trên thực tế thì cách của lão Ne là tốt nhất và đỡ phải hi sinh nhất rồi. Chết nhiều nhất là chết team hunter và dân ( trong trường hợp bị lộ hàng và chết sớm ), chết ít nhất là chết mỗi lão ấy thôi. Và mục đích chắc chắn phải đạt được là nổ bomb ở cạnh thằng Vua. Thế còn hợp lý hơn hẳn việc bắn bừa 1 quả tên lửa gây chết hàng loạt mà chắc gì đã trúng thằng Vua, hoặc cử 1 anh cùi bắp nào đó đến đánh, xong vận sức mạnh niềm tin lên zzz. Mỗi tội lão Ne hố to ở vụ thằng Vua được cứu. Đoạn này thì hơi WTF vì mình nghĩ nổ cạnh quả bomb thế mà còn thoi thóp thì anh ấy hơi bá đạo quá ...
Chỉnh sửa cuối:








