Tổng hợp: La Liga + Serie A + Bundesliga + Ligue 1

  • Thread starter Thread starter Diep Lam
  • Ngày gửi Ngày gửi
Dù sẽ bước sang tuổi 40 trong tháng 9 tới, Modric vẫn có vai trò quan trọng tại Real. Theo Whoscored, Modric là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất trong 90 phút (0.88), hơn bất kỳ tiền vệ nào tại top 5 giải châu Âu.

Ý ông nào hốt ko. Thông số vẫn ngon.
 
có bố là GOAT chắc áp lực vãi lìn
 
Tối nay định đoạt giải Ý tungtang-gif
 
Theo nghiệp đá banh của ông già mới áp lực chứ k chắc cũng bình thường.

Chuyền hỏng sút hỏng cái là nó chửi “con GOAT mà đá ngu vcl đcmm” thì stress vl worry-13
 
Ku này đẹp trai hơn thằng cha nó nữa ko làm cầu thủ làm người mẫu kol các thể loại cũng ngon.

Quan sát thấy con trai ngôi sao cỡ tầm tầm thì sau này ngon chứ siêu sao như Zidane, Pele, Maradona, Cruyff toàn đá dở. Gần đây có con Ronaldinho nữa. Con trai Marcelo Enzo Alves lại khá.
 
Bô đôi cựu quỷ mỗi người làm nháy. Napoli vô địch.
 
Mc Tôm dương cụ to MVP giải !kojima
 
Có đâu MVP. Con Ku vừa ghi bàn vừa kiến tạo nhiều nhất đội còn chưa tính.
 
Đù, thiệt luôn. Con Ku chứ nhỉ.

IMG_20250524_080630.jpg
 

Attachments

  • IMG_20250524_080630.jpg
    IMG_20250524_080630.jpg
    1.8 MB · Đọc: 93
Chỉnh sửa cuối:
Mắt anh sáng dáng anh hiền
Trông mặt mũi sáng sủa hơn hồi ở MU nhỉ =))
 
Tô mì, Gỗ xanh rạng danh hàng Carrington.
 
nó khoẻ thiệt , chạy bao sân , 1 vs 1 duel húc luôn tv đội # :))

finishing cũng cao

gì chứ Tê quốc nội vẫn tín , thêm thằng Ku farm gà

cả đội đá 38 trận ghi có 59 bàn , quan trọng thủ tín , thủng 27 quả
 
Conte 5 cái Serie A rồi. Thua 2 cụ gì gì 2 cái thôi. Thầy năm nay ko chơi back 3 mà xài back 2.

Inzaghi mùa này khéo tay trắng thì buồn.
 
Tô mì tung hoành Ý, gỗ xanh sút tung Pháp, còn Goat Long đang hướng đến chức vô địch châu Âu.

Trong khi đó, ờ trong khi đó ...
 
"Chúng tôi đã giành được Scudetto, thật tuyệt vời, thật đẹp. Hôm nay, chúng tôi rất khó di chuyển đến sân bởi rất đông người tụ tập khắp thành phố và xung quanh cầu trường. Một thoáng suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu tôi rằng 'nếu chúng tôi làm họ thất vọng thì sao?'. Nỗi đau đó chắc chắn sẽ ám ảnh chúng tôi trong thời gian dài, ít nhất là đối với tôi. Tuy nhiên, các cầu thủ đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Áp lực khủng khiếp lắm, nhưng chúng tôi đã mạnh mẽ đối mặt với tất cả".

"Công lớn trong chiến tích này thuộc về các cầu thủ. Họ thật tuyệt vời. Áp lực rất lớn, nhưng họ đã biến điều đó thành mùa giải hoàn hảo. Đặc biệt, những cầu thủ từng vô địch cách đây hai năm đã tự đặt câu hỏi cho chính mình rằng tại sao lại để đội bóng kết thúc mùa giải trước ở vị trí thứ mười. Và rồi một tập thể mới tuyệt hình thành, kết hợp giữa những người cũ và người mới".

"Chắc chắn đây là danh hiệu bất ngờ nhất, khó khăn nhất và cũng là thử thách mang lại nhiều cảm hứng nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã đến Napoli sau mùa giải mà đội bóng kết thúc ở vị trí thứ mười, tái thiết mọi thứ gần như từ đống tro tàn, thuyết phục các cầu thủ xuất sắc nhất ở lại. Nếu nhìn lại khoảng thời gian đầu tiên, sau trận hòa Modena 0-0 hay thua Hellas Verona 0-3, bạn sẽ thấy chúng tôi đã làm được điều phi thường. Thành quả hôm nay có công rất lớn của các cầu thủ".

Antonio Conte trả lời DAZN sau khi cùng Napoli giành Scudetto.

Khi chiến lược gia người Lecce mới đến Napoli, nhiều người khấp khởi hy vọng về một mùa giải thành công. Song "thành công" ở đây không phải là giành Scudetto, một suất dự Champions League sau mùa giải 2023/24 cực kỳ tệ hại đã là "thành công" rồi.

Để xây dựng kế hoạch của mình, Conte đã làm những việc đi ngược với ý kiến số đông. Ông gạt bỏ Victor Osimhen để đưa về Romelu Lukaku. Ông tìm cách giữ chân Giovanni Di Lorenzo khi động lực thi đấu của chàng thủ quân đang xuống rất thấp. Ông cũng cố gắng thuyết phục Khvicha Kvaratskhelia ở lại, bất chấp người đại diện của cầu thủ người Gruzia liên tục gây sức ép...

Sự hoài nghi đến khi Napoli khởi đầu không tốt, thua Hellas Verona 0-3 ngay trận mở màn Serie A. Trong buổi họp báo ngay sau trận đấu ấy, chính Conte công khai chỉ trích công tác chuyển nhượng của ban lãnh đạo rằng “lẽ ra phải bán Osimhen sớm hơn để có tiền mua sắm tân binh”. Kết quả, Chủ tịch Aurelio De Laurentiis phải đưa Lukaku về từ Chelsea bằng mọi giá để làm hài lòng vị HLV của mình.

Đến vòng 6, Napoli leo lên ngôi đầu bảng. Kết thúc lượt đi, họ trở lại ngôi đầu thêm một lần nữa. Nhưng sang kỳ chuyển nhượng mùa đông, mâu thuẫn tiếp tục xuất hiện. Ban lãnh đạo không trao cho Khvicha Kvaratskhelia bản hợp đồng mới như đã hứa với Conte (chính xác là không thể thuyết phục Kvara ký hợp đồng gia hạn). Tiền đạo người Gruzia ra đi, Conte muốn đưa Alejandro Garnacho về để thay thế. Kết quả: chẳng có Garnacho nào cả, chỉ có Noah Okafor. Tất nhiên, Conte không hài lòng.

Việc Kvaraskhelia rời sân Diego Armando Maradona đã giáng đòn mạnh vào tham vọng của Napoli. Nhiều người tin rằng họ không đủ sức để cạnh tranh Scudetto, hụt hơi ở những vòng cuối. Nỗi lo ấy càng hiện hữu khi Napoli chỉ thắng 2/9 trận từ vòng 23 đến vòng 31 và rơi xuống vị trí nhì bảng. Không chỉ Inter Milan, cả Atalanta và Juventus cũng bắt đầu nghĩ về Scudetto. May mắn cho Napoli, họ chơi không tốt, nhưng các đối thủ của họ cũng không khá hơn trong một số thời điểm.

Cuối cùng, Napoli đã vô địch. Trong thời khắc ăn mừng, cả Conte lẫn Chủ tịch De Laurentiis đều để ngỏ về tương lai, nghĩa là Conte có thể ra đi dù vừa lập công lớn. Một số tin đồn cho rằng chiến lược gia người Lecce muốn ban lãnh đạo chi 200 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng mùa hè để mang về 8-9 tân binh theo yêu cầu của mình. Tất nhiên, nếu đây là sự thật, chắc chắn De Laurentiis sẽ không đồng ý. Một lần nữa, cái tên Massimiliano Allegri được đồn đoán sẽ trở thành HLV của Napoli ở mùa giải trước.

Nhưng cũng như Conte và De Laurentiis đã nói, đó là chuyện của ít ngày tới. Còn bây giờ, hãy ăn mừng đi đã…

Bravissimi, Antonio e ragazzi!

#KhoanhkhacSerieA #SonoFaro #Italia #SerieA #Napoli #Conte

Lại ra đi à. Chi 200m ở Serie A chắc có cái nịt.
 
Conte vẫn tín vl clq9yux-
btw nhân tố Quỷ Đỏ thao túng cả trời Âu frn0xvy-png
 
Back
Top