Mới đọc qua bài của The Athletic về tài chính Barcelona, với một số insights từ cuộc họp đại hội đồng thường niên diễn ra vào Chủ nhật vừa rồi. Moẹ, bài dài ngoằng mà thông tin được một mẩu, bọn Athletic này đúng chúa bôi chữ.
Tóm lược được một vài ý chính như sau:
• Tài khoá 21/22 kết thúc với mức lợi nhuận €98M - đúng như dự đoán của Sid Lowe, đạt được sau khi Barcelona bán 10% thu nhập từ bản quyền truyền hình trong 25 năm tới cho công ty Sixth Street, để thu về €267M. Trong khi đó, Barca dự toán mức lợi nhuận sau thuế trong tài khoá 22/23 là €275M, nhờ vào khoản tiền €600M thu về từ ba đòn bẩy tài chính khác.
Laporta dõng dạc tuyên bố: “Cùng nhau, chúng ta đã cứu lấy Barcelona.” Luận điểm này không phải không có cơ sở: Phó Chủ tịch Eduard Romeu thừa nhận rằng, nếu không có những đòn bẩy tài chính kia, Barca sẽ kết thúc tài khoá 21/22 với mức lỗ €106M, và dự toán sẽ lỗ tiếp €210M khác trong tài khoá 22/23.
• Kế hoạch của Laporta, đúng như nhiều người chỉ ra , đó là sử dụng những đòn bẩy tài chính nhằm tức thì gia tăng khả năng cạnh tranh của đội bóng, rồi dựa vào màn trình diễn trên sân để lấy doanh thu đè tổn thất.
Nó không phải là không có hiệu quả: đã bắt đầu có những tín hiệu khả quan. Theo đó, Barca dự toán tổng thu nhập từ các hợp đồng quảng cáo và tài trợ ở mùa giải năm nay sẽ rơi vào khoảng €369M - cao hơn đáng kể (38%)so với mùa giải trước, và thậm chí còn vượt qua con số €324M ở mùa giải 19/20, khi Messi vẫn còn ở CLB(cơ mà nên nhớ, mùa giải đó bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19). Thêm vào đó, độ phủ trung bình của sân Camp Nou tính tới thời điểm hiện tại của mùa giải cũng tăng thêm 19% so với mùa giải trước, tức là thêm khoảng 13.199 khán giả mỗi trận.
• Cơ mà như thế dường như vẫn là quá ít. Quỹ lương của Barca, với những tân binh được đem về trong mùa hè, đã phình to lên tới €656M, cao hơn 27% so với mùa giải trước. Và tất nhiên không thể kể đến thiệt hại trong trường hợp họ phải xuống chơi Europa League: cần biết, trong phần doanh thu dự toán, budget aim của họ bao gồm vô địch La Liga và lọt vào tới ít nhất tứ kết UCL.
Tiếp đó, Barca còn cần phải thanh toán hơn €100M phí chuyển nhượng đang nợ trong các thương vụ Coutinho, Neto và Pjanic trong vòng 7 tháng tới. Ngoài ra, dự án Espai Barca được dự tính sẽ khiến họ thiệt hại €50M trong mùa giải tới, với việc đội Một sẽ phải chơi ở sân Montjuic - nơi có sức chứa khiêm tốn hơn rất nhiều so với Nou Camp, chỉ ở mức 55.000 chỗ ngồi. Khoản vay €1.5B để cải tạo Camp Nou cũng cần phải được thanh toán trong 25 năm tới.
• Romeu khẳng định rằng, với tình hình hiện tại, Barcelona sẽ thiệt hại hơn €200M mỗi năm nếu không có những biện pháp khắc phục.
Biện pháp đầu tiên, rất rõ ràng, đó là offload những cầu thủ hưởng lương cao trong đội hình. Những động thái mới nhất có thể kể đến đó là bán đứt Grizzly cho Atletico với mức giá €25M, tiếp đó là bán Frenkie de Jong nếu có thể. Bộ ba đội trưởng Pique, Alba, Busquets cũng được đề cập tới trong cuộc họp, khi mà những khoản lương backloaded của họ sẽ tiêu tốn của CLB khoảng €40M mỗi người.
Một phương án khác, mà gần như chắc chắn sẽ xảy ra, đó là tiếp tục kích hoạt những đòn bẩy tài chính. Ý tưởng bán một phần sở hữu của bảo tàng CLB - một trong những địa điểm du lịch hút khách nhất thành phố - đã được đưa ra, tuy nhiên vướng phải trở ngại là nó sẽ phải bị đóng cửa trong hai đến ba năm tới, nhằm cải tạo sân Camp Nou.
Việc bán cổ phần thiểu số(49.9%) của công ty BLM cũng đã được thông qua, tuy nhiên cho đến lúc này vẫn chưa có đối tác nào chấp nhận trả con số €300M mà Barca yêu cầu.
European Super League cũng có thể là một cứu cánh thần kỳ, cơ mà với việc dự án này cũng đang thoi thóp, thật khó để Barca có thể đặt vào đây quá nhiều hy vọng.
Tóm lại, dù cho có hiệu quả hay không, Barca vẫn sẽ phải gánh những hệ quả của các đòn bẩy tài chính, thứ chính xác là những khoản vay từ tương lai. Kể cả nếu nó có đang đánh đổi tương lai lâu dài của CLB đi nữa, thì Barca cũng đã lún quá sâu để tính đến chuyện quay đầu rồi. Đâm lao phải theo lao thôi.
Và như mình cũng đã nói rồi đấy, “chịu trách nhiệm” chưa bao giờ là sở trường của Joan Laporta cả.
#Gnürt