- 11/10/09
- 3,825
- 1,727
ko hiểu sao mình cứ dị ứng với mấy thể loại game mà khúc kết tự dưng cầu nguyện thì mọi thứ lại quay trở lại thế nhỉ . Nói hơi khó hiểu , đơn cử như cái trans 2 ấy , thằng main char ăn lựu văng cả mét , nằm ngất ngưỡng , cái cục năng lượng thì đã thành bụi rồi , thế mà tự dưng con cáo khóc lóc như điên rồi mấy thằng prime xuất hiện trong giấc mơ thì 1 lúc sau tỉnh lại , cái cục năng lượng cũng hồi phục luôn , mới ăn quả lựu xong mà chạy bay bay tới thằng op
. Cũng biết rằng cái cục năng lượng đó có mang sức mạnh phi thường nào đó nhưng mà tình tiết như thế liệu có vô lý + sến quá ko . Hồi xưa xem siêu nhân gao cũng thế , khúc kết mấy hòn bi vỡ cả rồi tự dưng ngồi khóc thì mấy con gao quay lại , vãi
.
Sao không thay mấy cái cảnh mít ướt như thế bằng 1 hành động , điển hình như super man , thấy con người yêu chết , anh liền bay ngược vòng quay của trái đất để quay lại thời gian
, tuy có hơi vô lý nhưng thể hiện bằng hành động mới chân thật và cảm động . Yêu người ta mà ko thể hiện bằng tỏ tình + cua gái , chẳng lẽ lại quỳ xuống khóc xin gái yêu mình 
. Cũng biết rằng cái cục năng lượng đó có mang sức mạnh phi thường nào đó nhưng mà tình tiết như thế liệu có vô lý + sến quá ko . Hồi xưa xem siêu nhân gao cũng thế , khúc kết mấy hòn bi vỡ cả rồi tự dưng ngồi khóc thì mấy con gao quay lại , vãi
. Sao không thay mấy cái cảnh mít ướt như thế bằng 1 hành động , điển hình như super man , thấy con người yêu chết , anh liền bay ngược vòng quay của trái đất để quay lại thời gian
, tuy có hơi vô lý nhưng thể hiện bằng hành động mới chân thật và cảm động . Yêu người ta mà ko thể hiện bằng tỏ tình + cua gái , chẳng lẽ lại quỳ xuống khóc xin gái yêu mình 
. 


Coi quen rồi thay người khác thấy nó sao sao đó


