Triệu Vân có phải là kẻ chết nhát hay chỉ có sức trâu thôi không?

Triệu Vân có phải là kẻ chết nhát hay chỉ có sức trâu thôi không?


  • Total voters
    181
Alexandera nói:
tất nhiên mỗi người một tư tưởng khác nhau ai chẳng giống ai cả tuy nhiên hết thảy dân á đông thời trung cổ đều coi trọng đạo khổng và lấy nó làm biểu tượng để sống , nói chuyện về tam quốc thì hãy lấy bối cảnh sống trong thời kì đó mà nói chuyện đừng đem tư tưởng ở thế kỉ 21 này vào bàn luận làm gì .
quay về vấn đề của triệu vân tôi ko muốn so sánh TV với bất cứ ai trong thời TQ vì mọi sự so sánh đều khập khiễng .tuy nhiên nói TV như tiêu đề trên thì ko chấp nhận được .chỉ có những kẻ đầu bò mới có thể xuyên tạc nhân cách và đạo đức của TV được ,nhìn những kẻ như vậy tôi liên tưởng đến những loại phản động được trả tiền chuyên đi lải nhải ,gây gổ, xuyên tạc sự thật ở VN ta vậy .
Đồng ý cả 2 tay 2 chân nhé. :hug:
 
tất nhiên mỗi người một tư tưởng khác nhau ai chẳng giống ai cả tuy nhiên hết thảy dân á đông thời trung cổ đều coi trọng đạo khổng và lấy nó làm biểu tượng để sống , nói chuyện về tam quốc thì hãy lấy bối cảnh sống trong thời kì đó mà nói chuyện đừng đem tư tưởng ở thế kỉ 21 này vào bàn luận làm gì .
quay về vấn đề của triệu vân tôi ko muốn so sánh TV với bất cứ ai trong thời TQ vì mọi sự so sánh đều khập khiễng .tuy nhiên nói TV như tiêu đề trên thì ko chấp nhận được .chỉ có những kẻ đầu bò mới có thể xuyên tạc nhân cách và đạo đức của TV được ,nhìn những kẻ như vậy tôi liên tưởng đến những loại phản động được trả tiền chuyên đi lải nhải ,gây gổ, xuyên tạc sự thật ở VN ta vậy .

Cái này tôi nói chán rồi bạn ạ, nhiều người cũng vào dạy bảo, từ nói ngọt cho đến độp vào mặt, như đứa có tí tự trọng thì đã biết nhận lỗi, nhưng loại này là hết thuốc, mặt ngang cái thớt, chầy, cãi cùn nên có nói thế chứ nói nữa cũng chịu. Thôi thì ngu thì cho ngu luôn thể, đừng nên fí lời nữa.
 
Ngáp =)) ...
Hóa ra nhiều người thích Oh yeah, that's right... thật =))
Những người có lí lẽ đều được đón tiếp nồng hậu, còn những kẻ chỉ biết vào chửi đổng rồi tự cho mình là hiểu đời thì... =))
 
Chà,DOS lại quên mất 1 câu rồi:khi cho rằng có 1 kẻ nào đó là ngu như bò thì đừng nên có biểu hiện giống họ..?
Còn ngược lại:nếu TV đúng là như tiêu đề thì chúng ta cần nên tránh ,không được học tập TV,vì có làm như vậy cũng bị chế giễu thôi.
Chẳng hạn như thằng con của ông bác nó bị rớt xuống sông thì đừng có phí công cứu nó làm gì,không khéo lại mang tiếng là cứu nó vì mong được ông bác thưởng =))
 
nhát như Vân đã tốt , thế thì tui cũng muốn nhát vậy ;))
 
Trong truyện kotaro có đoạn nói, những võ đạo gia đôi khi quá cẩn trọng mà bị coi là chết nhát. Trong phụng hoàng lửa, lữ bố nói không phải cứ hiên ngang tìm đến cái chết mà được gọi là anh hùng. Những cái đó kẻ tầm thường khó mà hiểu được.
Ngáp ...
Hóa ra nhiều người thích Oh yeah, that's right... thật
Những người có lí lẽ đều được đón tiếp nồng hậu, còn những kẻ chỉ biết vào chửi đổng rồi tự cho mình là hiểu đời thì...
Cái này là biểu hiện cãi cùn. Những đứa hay oh yeah thì phải tự biết chứ, 1 đứa lập topic, 2 thằng nhảy vào oh yeah oh yeah...Lật lại đầu trang xem
 
Òi,ghét hay thương thì cũng thế cả.Tùy ở mỗi người,nhưng chúng ta ở đây là để bàn bạc chứ ko phải để chửi vả nhau ::(.Nếu TV là 1 kẻ nhát gan thì trong TQ có mấy ai là người anh dũng chứ ::(
 
Cigar nói:
Chẳng hạn như thằng con của ông bác nó bị rớt xuống sông thì đừng có phí công cứu nó làm gì,không khéo lại mang tiếng là cứu nó vì mong được ông bác thưởng
Cigar nói vậy là sai rồi.
Thằng con của ông bác, tức là có máu mủ ruột thịt với mình, thì mình phải cứu.
Mặt khác, nếu mình không cứu thì cả cái dòng tộc họ mình sẽ xử mình luôn :-"
@Ding Dang : không phân biệt được thế nào là cãi thế nào là nhận xét mà nói người ta cãi cùn, thì đúng thật là...=))
 
Cigar nói vậy là sai rồi.
Thằng con của ông bác, tức là có máu mủ ruột thịt với mình, thì mình phải cứu.
Mặt khác, nếu mình không cứu thì cả cái dòng tộc họ mình sẽ xử mình luôn
@Ding Dang : không phân biệt được thế nào là cãi thế nào là nhận xét mà nói người ta cãi cùn, thì đúng thật là...
Vậy có nghĩa là gặp những thằng khác thì không cứu?
 
Cigar nói:
Vậy có nghĩa là gặp những thằng khác thì không cứu?
Cái đấy còn tùy anh Cigar ạ. Ví dụ em bơi thì dở mà trôi ra giữa dòng rồi thì làm sao cứu ;))
 
Bởi vậy,những người không biết bơi làm sao hiểu được những người biết bơi ;))
 
Cigar nói:
Bởi vậy,những người không biết bơi làm sao hiểu được những người biết bơi
Vậy là anh sai nữa rồi ;))
Thứ nhất là ai nói là ko biết bơi?
Thứ hai là có biết bơi thì cũng còn tùy vào động cơ nữa ;))
 
Cứu 1 người = xây 7 tòa tháp, hơn nữa TV lại đã hứa với mẹ đứa bé nên liều chết để bảo vệ nó cũng có j đáng bàn. Cách nhìn quá thực dụng, cứu người còn xét động cơ, sao thấy được bản chất con người của TV?
 
Còn Triệu Vân thì lạc mất Huyền Ðức, hai Phu nhân cũng chẳng thấy đâu, thì nghĩ rằng :
- Chúa Công giao phó gia quyến cho ta, nay còn mặt mũi nào về .
Nghĩa vụ và trách nhiệm. Không phải tự nguyện :-"
 
Nghĩa vụ và trách nhiệm. Không phải tự nguyện
...Tuy nhiên ta ko thể qui bất cứ trách nhiệm nào cho TV vào hoàn cảnh đó...Trong chiến tranh thì người chết,người bị thương là điều ko tránh khỏi...NHưng cái đáng nói ở TV ko phải là trách nhiệm,cũng ko phải là cái án treo lơ lững trên đầu mà là tinh thần xả thân vì chúa công.Đã ko bảo về được thiếu phu nhân nên TV quyết phải bảo về được thiếu chủ.1 mình 1 ngựa bương qua quân Tào về với Lựu Bị...Điều đó đã được đền đáp xứng đáng qua việc Lưu Bị bỏ con lấy nhân tài...Có 1 chúa công như thế,ắc phải có 1 người trung dũng như TV ::)
 
Cách đặt vấn đề của người lập topic nó như thế nào ấy......
- Triệu Vân có phải là kẻ chết nhát hay chỉ có sức trâu thôi không?
+ 19 người vote có.....Vậy là : Triệu Vân có phải là kẻ chết nhát ? !!!!!!
+ 74 người vote không .Vậy là : Triệu Vân không phải là kẻ chết nhát nhưng chỉ có sức trâu thôi !
Có lẽ là mọi người đã bị người lập topic mớm cung rồi chăng....?
 
có ai nói là có đâu :-" , 19 phiếu kia ko quan tâm
 
triệu vân sức ko trâu= quan vũ hay trương phi nhưng võ nghệ thì là số 1 trong TQ,ông nào nói TV chết nhát hay xem lại những dẫn chứng này:
-1 mình 1 ngựa lao vào đám quân hung hãn cứu vợ con lưu bị
-1 mình lao vào cứu hoàng trung đang bị vây, oánh cho từ hoảng trương cáp bỏ của chạy lấy người.
-sau đó quân ít nhưng vẫn đứng trước cửa trại dọa tào tháo,<---- cái này thì thêm mưu trí nữa.
-1 mình đi vào nước ngô bảo vệ lưu bị trở về an toàn
còn nhiều lắm nhưng chưa nhớ hết
 
hèm! tui thấy TV nếu là kẻ chết nhát thì làm gì có bài ca dao dân gian ca tụng TV, các bác không thấy là TV liều mình vào trại quân Tào tìm Bị chăng, các bác không nghe tiếng thét của TV giữa vòng vây quân Tào sao, chỉ như vậy thui các bác từ từ mà nghĩ coi cái nào đúng.
TB : các bác chỉ ăn sung mạc sướng thì biết cái gì là ra trận giết giặc mà phê phán, các bác thử ra đường mà đánh một người nào xem có giám không mà bảo người ta chết nhát. X(
 
Tui thì đã vote dzô mục Triệu Vân không phải là kẻ chết nhát nhưng chỉ có sức trâu thôi . Bởi vậy... anh em cứ đọc sách thì nghe theo sách thì cũng chưa hẳn là đúng . Đọc sách mà phải suy nghĩ sách đúng hay sai thì .....thú vị hơn chứ ....
 
Back
Top