ro_t3
Dragon Quest
- 22/6/04
- 1,445
- 2
Hey ,bạn đã đến với trò chơi mà theo bạn là khó nhất lần đầu tiên là khi nào ? và cho biết cảm tưởng đi . Riêng tôi thì có lẽ là trò Alundra2 , trò này có lẽ rất ít người biết đến vì bây giờ hãng game đó ko còn thấy xuất hiện nữa . Hồi nhỏ tôi chỉ toàn chơi những trò trẻ con như xếp gạch ,mario ,nhưng khi có máy PS1 ,thì tui lại chuyển sang chơi những trò cao cấp hơn . Và rồi tui đã đến với Alundra2 – trò khó nhất đầu tiên tui đã chơi là vào năm lớp 6 . Trò này lần đầu phá băng tui đã phải mất gần 60 tiếng mới xong , nhưng bây giờ chơi lại thì thấy nó cũng dễ nhưng vẫn hoàn thành trong thời gian khá dài là 24 tiếng dù đã chơi lại nó đến 4-5 lần rồi,hơi lâu phải ko? Nhớ lại cái hồi chơi xong trò này lần đầu tiên ,tui sướng cả tuần , và đó cũng là lần đầu tiên tui được chơi 1 trò chơi có các đoạn film trong game , chứ trước kia toàn chơi những trò như streetfighter thì làm gì có film .Từ đó tui bắt đầu có 1 cảm nhận khác về trò chơi ,tui bắt đầu làm quen với những trò chơi khó và ko chơi những trò nhảm nhí nữa ,và đó cũng là bước ngoặt trong cuộc đời chơi game của tui .Nếu hồi xưa ko có trò Alundra2 thì có lẽ giờ nay tui chẳng biết tới Finalfantasy hay những trò chơi hay khác là gì đâu mà lâu lâu cũng chỉ cầm tiền ra quán chơi những trò đánh lộn rồi đua xe thôi . Vài năm trước , đĩa Alundra2 này biến mất trên thị trường game (chỗ tui thôi ), tui nhớ nó tới nỗi đi lùng sục khắp nơi nhưng vẫn ko có và bây giờ,tui lại bắt gặp nó trong 1 cửa hàng bán đĩa cd nhạc ,thế là mua ngay ko chần chừ . Bây giờ ngồi chơi lại trò này tuy ko còn hứng thú như ngày xưa nữa nhưng nó vẫn mang đến cho tôi 1 cảm giác khó ả khi chơi lại trò chơi bước ngoặt của mình .
