Tôn Quyền thì khác tuy độ lượng để dung người còn thiếu nhưng có tài kiển người của bậc đế vương
thế ai dùng Chu Du đánh Tào ở Xích Bích, dùng Lã Mông để đánh Quan Vũ ở Kinh Châu, dùng Lục Tốn để đánh Thục ở Hào Đình? cái tài của Quyền là cái tài dùng người, lấy văn quan trị nước giàu mạnh, lấy võ tướng đánh chiếm thiên hạ, chỉ tiếc đối thủ cùng thời lại Bắc có Tào Tháo, Tư Mã Ý, Tây có Lưu Bị, Gia Cát Lượng, Quyền giữ được Đông Ngô như bàn thạch thì đã là rất giỏi, thế mà còn lấy được Kinh Tương cửu quận nữa kìa!
Sở dĩ huynh hỏi câu này là vì có thể Sách sẽ chết đúng như lời tiên đoán thật,nhưng nếu đặt trường hợp Sách sẽ chết sau Xích Bích thì hắn sẽ xử trí như thế nào??
vì sẽ không có trận Xích Bích nếu Sách còn sống đủ lâu. Thử hỏi nếu Tôn Sách còn sống thì làm gì có chuyện để cho Tào Tháo bỏ trống Hứa Đô mà đi đánh Viên Thiệu? Thật sự cũng nhờ không có Tiểu Bá Vương hung hăng đến tranh giành Trung Nguyên thì Tào Tháo đâu đã an chiếu ở Bắc Hà? (Nên nhớ lúc bệnh chết thì Sách đang dàn quân lập trại chuẩn bị đánh Tào Tháo, Sách bị ám sát cũng vì giết bộ hạ của Tào Tháo!)
Nhắc đến đoạn phục kích Tôn Kiên, chắc mọi người nhớ đến việc quân ta giết Liễu Thăng như thế nào. Thương thay, thay vì đứng giữ vạn quân bảo vệ, lại kéo theo có vài trăm kỵ mã để rồi chết thảm một nơi mà khiến cả đại quân thảm bại.
Thật làm chủ tướng trên đời phải khôn như Lưu Bị, thấy giặc đến vung gươm lên...chạy trước.
cái này thì phải hỏi Lưu Bang dạy cho một khoá:
"Ngồi trong trướng quyết thắng bại ngoài ngàn dặm, ta không bằng Trương Lương, coi sóc chính trị, đôn đốc lương thảo không hề bê trễ thì ta không bì nổi với Tiêu Hà, cầm quân trăm vạn đánh trận hạ thành chiếm đất ta không sánh kịp Hàn Tín. Nhưng ta thắng Hạng Vũ vì ta biết dùng họ!"
Vua là phải như vậy, chứ như Tôn Kiên và Tôn Sách thì e về phong thái đại tướng còn kém Chu Du, Lục Tốn nhiều kìa! (Chu Du tuy nóng tính nhưng suy nghĩ cũng rất chu đáo)
Cũng vậy, Trương Hoành có nói rất hay: "dẫu cho có chém được tướng, đoạt được cờ, oai rúng chiến trường thì cũng không phải là việc của chủ tướng". Cùng một câu mà Hoàng khuyên Sách thì nghe: "nếu ta không xông lên trước thì sĩ tốt không gắng sức được" còn khuyên Tôn Quyền thì giúp Quyền trở thành Đông Ngô Đại Đế!
Bởi vậy, so về tài thì phải nói rõ là tài thế nào, chứ tài toàn diện thì Tôn Quyền hơn hết vì Quyền lập nên nghiệp lớn còn Tôn Sách, Tôn Kiên không làm được. Lại bảo nếu không có Tôn Sách Tôn Kiên thì không thể có Quyền nhưng ta cũng nên nhớ rằng Quyền cũng đủ sức chiêu hiền đãi sĩ vậy!