Khương Duy tiên sinh nói thế thì đã đổ cái kém cho cái thời rồi nhưng cũng vì vậy mà tiên sinh để lộ ra một điều: cũng chính vì cái loạn thế của Giang Đông bấy giờ nên Tôn Sách mới có đất dụng võ, chứ nếu mà có cơ bản vững chắc như Tôn Kiên thì đã rõ rồi đó, chết ngay trên chiến trường vì tính hiếu thắng - cái chỗ thiếu độ lượng mà tại hạ nói đó!
Tiên sinh lại nâng cao cái vai trò của Bàng Thống để chê cái kém mắt của Tôn Quyền (khổ thân em nhỏ bị cận

). Bàng Thống là người háo thắng, có mưu trí, có dũng lược nhưng cũng chưa có cái độ lượng như Khổng Minh, bởi thế nên mới có cái họa ở Lạc Phượng Ba. Người bấy giờ đều khen Thống là danh sĩ cũng như người trước khen Ngũ Tử Tư là giỏi vậy, nhưng đó chỉ là khen cái tài chứ không phải khen cái tính của họ! Tôn Quyền một tay ngồi toạ trấn Giang Đông dùng đại tướng coi ngoài, năng thần coi trong, không những giữ yên cơ nghiệp mà còn lấy được Kinh Tương 9 quận nữa thì cái tài làm vua của Quyền chẳng kém gì Tào Tháo, Lưu Bị vậy!
Tôn Sách tính không nóng mà bị bọn địch nói khích mấy tiếng cũng chạy ra mà đấu, bị Thái Sử Từ trêu một chút mà cũng chạy ra mà hơn thua, đang lúc giao tranh khinh thân đi vào hiểm địa, gặp tướng địch (Thái Sử Từ) lại còn lo diễn cái dũng của thất phu. Tại sao Tôn Sách không nghĩ nhỡ như Lưu Do đem binh đến sớm hơn thì cái mạng của Tiểu Bá Vương ra sao với 13 kỵ? Ấy là cái nóng tính và thiếu độ lượng của Sách vậy! Tiên sinh đừng có đem cái mưu lược của Sách ra mà bảo rằng Sách không nóng, Sách nóng đấy nhưng vẫn là người có mưu trí, cũng như Quan Công, Trương Công tính tình đều như lửa vậy!
Hơn nửa Sách đâu phải lúc nào cũng chiến đâu , anh ta còn biết nghe lời khuyên là để Hoàng Cái ra chiến với Từ trong lần gặp thứ 2 đó .
Hoàng Cái đấu với Từ hơn 50 hiệp bất phân thắng bại, Tôn Sách giận huơ thương giục ngựa xông ra. Từ hớn hở bỏ Cái mà xông vào đánh nhau với Tôn Sách
Đấy là cái kém độ lượng của Sách vậy: không biết phân nặng nhẹ, trọng khinh, chẳng khác các danh hiệu Tiểu Bá Vương của y!
Xin hỏi Wiwi một câu rằng , khi Chu Du chết không ai biết đó là cái kế chọc giận của Khổng Minh chỉ có Bàng Thống biết và khi nói ra khiến bác Khổng Minh giật nẩy mình
cái này thì phải hỏi làm sao bọn quan lại Đông Ngô không có cái tình bạn với Khổng Minh như Bàng Thống. Nếu bọn họ mà phát tác ra thì làm gì được Khổng Minh? thôi thì im lặng thả cho hắn đi cho vừa ý Lỗ Túc chứ có phải không người nhìn ra KM đang đùa cợt!
Lục Tốn chẳng qua chì là hạng mưu sỉ thứ 2 không thể nào so sánh với Thống được , thử hỏi Lục Tốn có thể với số quân ít ỏi trong tay mà chiếm được cả đất đai mở ra cơ ngơi cho Thục không ??
điều này thì khó nói lắm vì Lục Tốn không có lao động đường phố Sách dựng nghiệp mà cho dù có lao động đường phố thì hỏi Tôn Sách có dùng không? ngay như Chu Du là đồng bạn của Sách mà cũng giao cho một cách quân tiếp ứng chứ không dùng làm mưu sĩ hay giao cho tự chuyên chinh phạt. Điều này không thể hiện Tôn Sách không thấy Du tài mà thể hiện Tôn Sách thiếu cái độ lượng trong việc cân nhắc việc nào cần đến mình, cứ thấy có chinh phạt là tự thân làm!
Lục Tốn tài không hề kém Tư Mã Ý, cũng không thua KM là bao vì người đối địch được với Lưu bị thật không có mấy người!
Và cuối cùng xin thưa rằng Xích Bích là đa phần thuỷ chiến mà Wiwi biết rằng Tôn Sách không rành thuỷ chiến cho lắm sở trường là đánh trận trên cạn , vì thế anh ta sẻ cho Chu Du làm đô đốc còn tự mình thống lãnh Thái Sử Từ , Chu Thái đánh chận trên bộ không cần nhơ quân Thục . Với tài lãnh đạo của Sách ---> Thái Sử Từ không chết , mà biết đấu Tháo củng chả được tha . Và eồi chỉ cần tiến quân dẹp tan bọn Thục là ok , thống nhất thiên hạ
Sai rồi, nếu mà là Tôn Sách thì làm gì có chuyện biết mình
không rành thuỷ chiến cho lắm sở trường là đánh trận trên cạn rồi
sẻ cho Chu Du làm đô đốc còn tự mình thống lãnh Thái Sử Từ , Chu Thái đánh chận trên bộ . 100% Tôn Sách nghe chuyện Tháo đánh Ngô thì sẽ nổi giận, gọi Chu Du về giữ Kiến Nghiệp, thân suất lãnh quân đến đóng ở Ba Khâu đánh Tháo! Nếu huynh không tin thì cứ xem chuyện Sách tính kế đánh Tào thì chỉ đem quân bản bộ đi chứ không có gọi Chu Du một tiếng bàn việc!
Quách Gia nói Tôn Sách sẽ chết về đứa tiểu nhân thì đã rõ lắm rồi, chẳng chóng thì chày Sách cũng bị trúng kế khích tướng của Tháo mà bại!