Tui ko có L/trường or tham :-??

nazinguyen1

Donkey Kong
Tham gia ngày
5/11/09
Bài viết
303
Reaction score
112
Tình hình e thì ( không tự sướng gì có sao nói zay. à mấy bạn :( ) , mình thì ko thấy mình đẹp chỗ nào nhưng tất tần tật người đều khen là đợp troai :x , thôi thì mình đợp troai cũng có , con nhà ko nghèo nhưng cũng trung bình khá , mình thì khoái nhiều đứa con gái ( mỗi đứa 1 vẻ ) ,mình mà tán thì chắc e nào cũng sẽ dính thôi :D nhưng :( phân vân 1 hồi thì đi đến chán , ko biết chọn ai cuối cùng chọn alone luôn :( , trog khi ( ko tự cao ) thì mình từ chối nhìu e lắm chỉ vì không phải tuýp người mình kết nhưng khi kết thì kết 3 e , phân vân mãi thì ghét ko chọn đứa nào nữa :( , hơn nữa mình còn bị khánh kiệt nên ngại quen gái ( lý do này cũng chiếm 25% làm mình quyết định alone) :( , bác nào cho e lời khuyên .
 
Đặt tiêu đề đã thấy ghét vô đọc còn ghét hơn,sản xuất một bãi,đi ra.
 
Tán thử xem có dính ko rồi hãy nghĩ đến việc chọn =)
Tinh thần TG mang sang TS thì ko nên đâu .
 
Tình hình e thì ( không tự sướng gì có sao nói zay. à mấy bạn :( ) , mình thì ko thấy mình đẹp chỗ nào nhưng tất tần tật người đều khen là đợp troai :x , thôi thì mình đợp troai cũng có , con nhà ko nghèo nhưng cũng trung bình khá , mình thì khoái nhiều đứa con gái ( mỗi đứa 1 vẻ ) ,mình mà tán thì chắc e nào cũng sẽ dính thôi :D nhưng :( phân vân 1 hồi thì đi đến chán , ko biết chọn ai cuối cùng chọn alone luôn :( , trog khi ( ko tự cao ) thì mình từ chối nhìu e lắm chỉ vì không phải tuýp người mình kết nhưng khi kết thì kết 3 e , phân vân mãi thì ghét ko chọn đứa nào nữa :( , hơn nữa mình còn bị khánh kiệt nên ngại quen gái ( lý do này cũng chiếm 25% làm mình quyết định alone) :( , bác nào cho e lời khuyên .

bạn tâm sự hay bạn khoe mình "đợp troai" vậy ( khó viết ghê =(( ), tôi thấy bạn có nhìu gái đi theo vậy mà nói mình khánh kiệt, nói mình ngại wen gái thì trình của bạn hẳn đã rất cao rồi, cần j tâm sự
 
^
^
^
^
chữ kí thật là chơi =)) .
 
lời khuyên hả . cứ vậy mà ở giá cả đời đi , xem như làm phúc cho con gái ng ta khỏi phải khổ vì 1 thằng dở hơi khoe mẽ :>
 
Đặt tiêu đề đã thấy ghét vô đọc còn ghét hơn,sản xuất một bãi,đi ra.
vô topic kết mỗi bài rep này .... .=))
 
Topic này rặt 1 nùi người có tấm lòng nhân hậu, vị tha bao la kinh khủng.
Việc chính người ta hỏi thì ko thấy nhắc tới, toàn để tâm tới chỗ đâu đâu... Hay cái này gọi là ghen ăn tức ở!!

Chủ thớt đừng suy nghĩ nhiều, tới đâu hay tới đó thôi. Bạn như vậy còn tốt hơn khối đứa đẹp mã đi lừa con gái nhà người khác :D
Còn mình thì tin vào tình iêu sét đánh. Vẫn đang tìm thôi :))
 
^
ấy mà có cần phải khoe hết từ đầu đến đuôi ko?cái này ko phải là ghen ăn tức ở mà là có gì nói đấy
 
topic nhảm nhí, thằng chủ topic "ăn no rửng mỡ"
nói vậy thôi tự hiểu:)
 
Nhảm quá . DO bên TG phải 500 post nên 1 số tên chạy qua TS đây mà :| .
 
nói chung là chủ topic có các điều kiện khá thuận lợi. Mà chưa gặp dc nửa kia của mình. Vì có gặp thì đã bàn chuyện khác ko khoe ngầm thế này. Nếu thích thật sự cũng đã chẳng tính đến các vấn đề tiền nong linh tinh gì rồi.
Cứ từ từ mà tính vậy :D
 
Bác Cao Thượng Gớm!
Thử Người yêu Thằng bạn Xem Sao
 
khoái nhiều đứa con gái ( mỗi đứa 1 vẻ )
khi kết thì kết 3 e

Nghĩa là chưa tìm đc người mình yêu.

Quen với các em ko yêu trước để lấy kinh nghiệm, nếu thích. /:)
 
Mình cũng đợp troai nì :x
 
Tội nghiệp bác, topic bị wăng tạ dữ wá :(.

Em tuy giống bác được chỗ nhiều em theo nhưng bù lại, người cho em biết tình đầu là gì thì lại ko yêu em =((.
 
Không biết cái cảm giác khi đc gái theo nó thế nào nhỉ ? Các chiến hữu cho mình cái ví dụ cái :x
 
thằng này chắc đọc đc topic của bạn 3t bên TG xong chắc qua đây bắt chước :-s
 
Không biết cái cảm giác khi đc gái theo nó thế nào nhỉ ? Các chiến hữu cho mình cái ví dụ cái :x

Có em thì rủ tan học hay trong giờ nghỉ xuống đi ăn sáng chung với em nó. Có em thì lặng lẽ trao những ánh mắt biết nói (dễ nhận ra lắm nếu bác là người nhạy cảm), có em thì cứ thấy nick mình sáng chóa lên thì nhảy vô chat liền, ngày nào cũng vậy, cũng có em thì mạnh dạn hơn, hỏi anh có bạn gái chưa?

Kinh nghiệm của em chỉ có thế, mong các bác chỉ giáo thêm:)
 
Back
Top