Zero dẫn đường đi trước, chẳng nói chẳng rằng:
Nghĩ: sao anh Zero ít nói thế nhỉ, đã vậy lâu lâu cừ lườm mắt về mình. Không biết mình đã làm gì sai nhỉ. Mà sao quanh đây quen quá, mình nhớ đã từng đi trên con đưởng này trước đây rồi. Hay là mình đang tưởng tượng ra.
Ryuku:
(nhìn Zero) nghĩ: Ở đây chẳng ai biết đường, thậm chí tiền tệ thông dụng cũng không biết, vậy mà tên này lại nắm rõ như lòng bàn tay... Có gì đó mờ ám?... (thở dài) Chắc là mình lo xa quá thôi...
Ryuku nói to với mọi người:
_ Được rồi!!! Vậy bây giờ ta theo Zero kiếm chút gì bỏ bụng nào!!!
Decade và mọi ngưới theo Zero đến một quán ăn, tuy nhỏ nhưng cách bài trí bên trong rất bắt mắt. Zero mở cửa quán ra thì mùi thức ăn tỏa ra thơm ngào ngạt. Decade
-Sau này cần mua gì, ăn gì, chỗ nào cứ nhờ Zero giới thiệu
Rồi câu nhanh chóng xí lấy một cái bàn, ra hiệu cho mọi người lại gần
Ryuku nói nhỏ vào tai Terror:
_Yên tâm đi! Tên Zero rành nơi này vậy thì chắc cũng có vài đồng dằn túi, cứ việc ép hắn trả tiền là được rồi... Còn không thì cứ nói chủ quán là hắn dẫn đường rồi chuồn lẹ là xong.
Ryuku:
_ Cậu Zero này khéo chọn thật!! Chỉ ngưỉ mùi thức ăn thôi đã thèm chảy nước miếng rồi!!
Ayumi sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa Terror và Ryuki thì nghĩ thầm :
- Chết thật , toàn bọn ko có tiền mà đòi vào quán sang trọng thế này , rủi ko có tiền trả thật , họ bán mình lấy tiền thì sao nhỉ
Zero :
Nghĩ : Có thừa cách để kiếm Munny trong 1 thành phố như thế này ... Nhưng với những kẻ có tiền rồi thì mấy cách trên chỉ là tiền vụn vặt ... Rao báo, đẩy rác... Tất cả khoảng 250 Munny ...