Twilight Town - The world of Purity

suwakogm9.jpg

Suwako:
- (nói với cậu tóc vàng) Vậy cậu nghĩ chúng tôi đến đây bằng cách nào?
 

Ryuku:
_Tin hay không thì tùy cậu nhóc! Nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi. :))
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
- Mà tại sao cậu lại hỏi như thế nhỉ? Nhìn bọn tôi lạ lắm sao?
 
Cậu bé nhìn tấm thẻ này và nghĩ gì đó

haynerava.jpg

Blonde Guy:
- Có thể đây là một loại vé tàu
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi :
- Có lẽ , thế cậu tên gì vậy
 

Ryuku:
_Vé tàu!? Xin lỗi nhưng tôi nhớ là chẳng có cái tàu nào chơ tôi đến đây hết. :)) (Đến cái pass đi D*n Lin*r cũng phải cho thấy tàu rồi mới cho đi mà.)

Ryuku nói tiếp:
_Mà cậu nhóc có cần gì không!?
 
haynerava.jpg

Blonde Guy:
- Tôi tên là Hayner, Tôi chỉ hỏi thăm thôi, tuy nhiên có một cái ga tàu ở gần đây đấy
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
- Thế cái ga tàu ấy dẫn đi đâu thế cậu bé?
 
79074572.png

Decade
- Hân hạnh được gặp cậu Hayner. Nhân thể cậu nhắc lại cho tớ, gần đây có ga tàu à :-?
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror nhìn Decade
Nghĩ: Thì ra tên này không chỉ ham ăn ham ngủ mà lỗ tai cũng có vấn đề... Cậu bé ấy nói rõ thế kia mà
 

Ryuku:
Nghĩ: Ga tàu!? Hừm..... (nhìn vào tấm card) Cũng có thể cái card này dùng để đi cái tàu đó cũng nên...


Nói với Hayner:
_ Vậy Hayner! Nếu cậu không phiền thì chỉ tôi chỗ cái ga tàu đó được không!?
 
haynerava.jpg

Hayner:
- Nó ở cách đây vài dãy phố, Tên là Central Station. Mọi người cứ tự nhiên, tôi có việc phải đi...

Cậu ta bỏ đi mất
Tutorial 11:
Khi một nơi mới xuất hiện trên bản đồ thì nó sẽ được cập nhật ở list những nơi có thể đến ờ post #1. Muốn di chuyển giữa các nơi trong 1 thế giới thì post: Go to...(nơi cần đến)
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Ơ này... cậu đi đâu thế? (nghĩ) Trông cậu ta lạ thật !!!
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi quay sang nói với mọi người :
- Có lẽ chúng ta nên đến đó thử xem
 
9bfcd672af7dd9c309322b4.jpg

Terror
Nghĩ: Thế không ai nghĩ đến chuyện lao động trừ nợ cho bữa ăn nào sao?
 

Ryuku:
_Được rồi!! Vậy tôi đi trước nhé! Mọi người cứ thong thả ở lại xơi bánh uống trà thoải mái đi nhé! ;;) (chuồn lẹ không bị bắt ở lại làm việc trả nợ thì chết)

Go to Central Station!
 
79074572.png

Decade cốc đầu Terror mọi cái rõ to.
- Bạn Zero bao nhé.
Rồi co cẳng lao như tia chớp ra khỏi quán.
Go to Central Station.
 
Hatsukoi_Limited_-_02.jpg

Ayumi:
- Ơ nè , chờ tớ với
Go to Central Station .
 
Ga tàu có sân khá rộng, cảnh rất đẹp,cửa vẫn đang còn mở, và có một phòng bán vè với nhân viên đang ngồi
 
suwakogm9.jpg

Suwako:
- Riêng tôi thì chưa ăn gì cả nên có lẽ trả nợ sẽ nhường cho những người còn lại. Thôi, tôi cũng đi.

Go to Central Station!
 
Back
Top