UEFA Champions League 2024 - 2025: New Era

  • Thread starter Thread starter nh0x@
  • Ngày gửi Ngày gửi
Quan trọng là Geivn debuff thế nào chứ sân nào chả thế
 
Đang muốn PSG win để xem Mp3 gáy thế nào =)))))))
 
3 cách Inter có thể xuyên thủng bẫy việt vị của Barcelona

Hàng thủ dâng đặc biệt cao là đặc sản của đoàn quân HLV Hansi Flick mùa này.

Giữa 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, Barca đã bẫy việt vị các đối thủ của họ được 164 lần, hơn bất kỳ đội bóng nào khác. Hình ảnh gắn liền với đội bóng xứ Catalunya thời Hansi Flick là những pha bắt VAR mà chênh lệch nằm trong “đường tơ kẽ tóc” - một thứ bóng đá chỉ có thể được thực thi ở thời này nhờ công nghệ bắt việt vị bán tự động chứ không thể tồn tại trong bất kỳ thời kì nào khác.

Ngay cả đối thủ là HLV Simone Inzaghi cũng phải công nhận: “Chiến thuật của Barcelona tuy mạo hiểm nhưng đã giúp họ thu về những thành quả rất xứng đáng. Họ đã ghi được hơn 150 bàn, giành được 2 danh hiệu mùa này và đang trên đường chinh phục thêm 2 chiếc cúp nữa.”

Tuyên dương là thế, nhưng đây không phải là chiến thuật bách chiến bách thắng. Thực tế, đây là một con dao hai lưỡi, và có những kẽ hở mà đối thủ của Barcelona hoàn toàn có thể khai thác được, tiêu biểu như các trường hợp dưới đây:

1 - Chuyền dài đảo cánh thật chóng vánh

Trong bàn thắng của Harry Kane hồi tháng 10 năm ngoái vào lưới Barca, Bayern đã tận dụng những nhịp trễ của hàng thủ Barca và trừng phạt họ thành công.

Từ đáy hàng thủ, Kim Min-jae phất bóng lên cho Michael Olise đang ở sát biên phải, cách khá xa Alejandro Balde. Trong lúc hàng thủ Barca còn đang bận tái tổ chức để nghiêng đội hình sang cánh của Olise, anh này đã nhanh chóng đảo bóng sang cánh bên kia cho Serge Gnabry. Gnabry nhận bóng, đâm thẳng vào vòng cấm rồi tạt bóng cho Kane ghi bàn.

Vị chi, Bayern Munich chỉ mất 3 đường chuyền để đưa được bóng vào mành lưới Barcelona.

2 - Chạy chỗ sớm từ ngay giữa sân

Lần này, Barca lại bị một đội bóng Đức chọc thủng lưới, nhưng với phương pháp khác nhau.

Xuất phát từ tình huống thu hồi bóng ở giữa sân của hậu vệ Borussia Dortmund là Yan Couto, hàng thủ Barca lúc này đang dâng cao để bẫy việt vị hai cầu thủ được sắp đá cao nhất trên hàng công là Serhou Guirassy và Marcel Sabitzer. Thấy vậy, tiền vệ công Pascal Gross thực hiện pha chạy chỗ sớm từ giữa sân để tấn công vào khoảng trống mênh mông trước khung thành Barca, rồi làm một đường chuyền dọn cỗ cho Guirassy dễ dàng đưa bóng vào lưới trống.

3 - Đẩy trung vệ lên chạy chỗ thoát xuống đáy biên

Ví dụ cuối cùng trong bài này là ý đồ của chính Inter Milan trong trận lượt đi gặp Barca.

Bằng cách hoán đổi vị trí của hai tiền vệ trung tâm Henrikh Mkhitaryan và Calhanoglu với các trung vệ Yann Bisseck và Alessandro Bastoni, đoàn quân của HLV Simone Inzaghi đã hai lần phá được bẫy việt vị, nhưng chưa phá lưới thành công.

Phút 11, nhận đường chuyền của Federico Dimarco đang án ngữ cánh trái, Bastoni lẻn ra sau Lamine Yamal và Jules Kounde ở nách trung lộ, rồi thực hiện một đường tạt sâu vào vòng cấm.

Phút 49, khi Inigo Martinez đang bận áp sát Denzel Dumfries ở sát biên phải, Bisseck đâm thẳng vào không gian nách trung lộ đằng sau Martinez, rồi tạt bóng vào trong. Đường chuyền của anh không qua được Ronald Araujo, nhưng bóng tìm được tới chân Dimarco rồi bị anh này sút lên trời trong nuối tiếc.

Tình huống tấn công như trên của trung vệ Inter mùa này không phải hy hữu, mà là kết quả thường thấy từ chiến thuật chuyển trạng thái nhanh của HLV Inzaghi để đối phó những đội kiểm soát bóng nhiều và có hàng thủ dâng cao.

Lượt về, phải đối mặt với một đội hình với nhiều cầu thủ già dặn kinh nghiệm như Inter, làm khách ở chảo lửa San Siro, liệu đội bóng của Hansi Flick sẽ tất tay với con dao hai lưỡi của mình, hay họ sẽ phải điều chỉnh phần nào công thức chiến thắng mùa này? Chia sẻ dự đoán của bạn dưới phần bình luận nhé.

(Phóng tác từ bài viết của ký giả Anantaajith Raghuraman, Pol Ballús và Mark Carey trên The Athletic)

#fpt
#preview #InterMilan #Barcelona #ChampionsLeague
#Goal_Line
 
Ko có 1 pha sút nào mà để cho Donna nó phải bay người hay gì cả. Trận đấu nhạt nhoè.
 
Ô. thế là chia tay anh pháo à :))
 
chúc mừng Phở Sài Gòn
 
Đóng hòm
 
PSG và Inter - 2 máy lọc không khí
 
IMG_20250508_042531.jpg

Viễn cảnh này sao mà quen quá 8-}
 

Attachments

  • IMG_20250508_042531.jpg
    IMG_20250508_042531.jpg
    362.5 KB · Đọc: 311
2 thằng già dơ nhất tiến vào chung kết.

PSG thì ăn quá nhiều hành ở c1 rồi nên kinh nghiệm có thừa.
 
Chỉnh sửa cuối:
Coi 2lights thấy 10ph đầu Arse ép ghê vãi mà ko đâm được, Saka thì chưa lấy lại full form, Rice cũng thiếu may mắn, Donna thì lại như thần, nhìn cái tướng nó ngán sút luôn.
 
Cổ vũ Inter ăn. Bọn PSG muôn kiếp ko cúp mới là chân ái.
 
upload_2025-5-8_7-41-30.jpeg
 

Attachments

  • upload_2025-5-8_7-41-30.jpeg
    upload_2025-5-8_7-41-30.jpeg
    34.4 KB · Đọc: 128
Để thằng ngu tetua vđ thì sỉ nhục mấy hlv khác quá
 
Arsenal phải 20 năm rồi chưa vào chung kết C1 rồi đấy nhể?
Từ hồi mình còn đang học cấp 3, còn ngồi ủng hộ Henry đoạt cúp vì cái đội kia là đội Barca.
 
Qua xem Phấn đào toàn tạt với chờ phạt góc
Qua nhà Mờ hốt thằng Hôi lùn 2m về mùa sau đá cúp đảm bảo ăn !kojima
 
Qua xem Phấn đào toàn tạt với chờ phạt góc
Qua nhà Mờ hốt thằng Hôi lùn 2m về mùa sau đá cúp đảm bảo ăn !kojima
hàng ngon thì giữ lại mà dùng pikapika
xem trận sáng nay mà bảo toàn tạt với chờ góc thì đúng là vừa xem vừa ngủ pikapika
 
Back
Top