Mình thì dựa vào trọng điểm là sự mới lạ trong mọi chuyện và giữ cái đầu luôn tình trạng tỉnh táo ...Nhớ nhỏ ny cũ , ngày quen cứ ngỡ nắm được mình , có thể dễ dàng quay mình theo ý muốn , và như thế đâm ra nhàm chán để đi với thằng khác , mình biết rõ điều đó nhưng cứ mặc cho nó thoải mái với cái suy nghĩ ấy ,nhưng không biết rõ đến khi mọi chuyện lộ ra , một câu chia tay lạnh lùng mình nói ra không một chút vấn vương của mình làm nhỏ đó thật sự rất kinh ngạc ( vì nó nghĩ đơn giản là dù nó thế nào cũng không làm mình dễ dàng ct nó ) ...Để giờ dù nó quen thêm vài thằng khác , nhìn vào những thứ mình với nó trãi qua mà cứ bị ám ảnh mình suốt , lâu lâu lại cứ lên kiếm mình và cứ cảm giác nuối tiếc không nguôi 1 thằng như mình

Nhìn lại thấy bọn con gái nó buồn cười thế đấy , không như nhỏ bồ cũ mà trong đám bạn gái mình quen bik lâu năm cũng thế , nó thích thế nào ,mình chiều thế đấy , để cho nó thoải mái mặc sức vui đùa với những suy nghĩ ảo tưởng của mình ,xong rồi đùng phát hóa ra chã có gì là đúng , lúc ấy bọn nó mới thấy mọi chuyện vô nghĩa thế nào

.Bọn con gái thấy mấy con gà là y rằng thích vào chơi đùa những người kém hơn ,nên nhiều khi mấy chú gà gặp mấy pé cao hơn 1 tí ,bị nó quay rồi đâm ra không bik đường ,mọi lý thuyết hay gì chuẩn bị sẵng đâm ra vô nghĩa thế nên nhiều chú đâm ra ức chế rồi quy tụ mọi thứ trên mình học điều là vớ vẩn, mà không chịu nhìn vào cái sự tỉnh táo của mình ở mức nào để có thể đứng ở điểm nào có lợi trong việc người chơi , và kẻ bị chơi

.