Đã đọc cái topic đó từ 2 hôm trước. Vì quan niệm rằng : ngay cả bản thân nó còn coi nó là chó thì nó làm gì có tư cách nói chuyện với mình nên tôi đã chả thèm nhìn hay quan tâm đến topic đó lần nữa.
Phải nói thêm rằng nhân vật tự viết câu chuyện để khen mình là "con chó vui vẻ" đó (ôi lạy chúa, lại xem mình ngang với cái đám nằm ưỡn bụng trên phản ở Nhật Tân) cũng chính là người đã khen "SM Phong Linh đã trả lời rất xuất sắc"

. Đọc tới câu đó, tôi out topic luôn.
Dù sao cũng nên cảm ơn nhân vật ấy. Chúng ta ko ai chịu mình là chó, nhưng nhân vật ấy đã tự nhận mình là chó (có cá tính, có cá tính), dù là con chó vui vẻ, thì mọi người cũng nên tôn trọng quyền tự quyết của người ta. Từ nay chúng ta có thể dõng dạc mà gọi rằng : TearDrop - con chó vui vẻ của làng vGE.
PS: xin hỏi ý kiến của lina_angel luôn nhé, nếu người ta cho ng ta là chó như vậy (đâu có ai viết truyện về bạn ấy đâu, tự bạn ấy viết mà), tôi gọi thế có gì sai ko ?? Hỏi trước để nếu lina_angel có kiến giải cao hơn, phản đối quyền tự do dân chủ của người kia, thì xin lắng nghe Mod box trước khi tôi edit lại bài viết. Thế gọi là theo đúng luật, có tham khảo ý kiến nhé.
Giờ đi chơi đây, khuya về edit nếu lina_angel có ý kiến ý cò.