@Có 1 câu chuyện :
-1 ngôi làng có 2 con chó. 1 con chó sống rất vui vẻ , 1 con chó suốt ngày cáu kỉnh và bi quan.
-1 hôm con chó vui vẻ nghe làng bên cạnh có 1 ngôi nhà có 1000 chiếc gương và nó tò mò sang thử. Khi bước vào nó thấy 1000 con chó khác trong gương đang vui vẻ chào mừng nó. Khi nó bước ra và thầm nghĩ " Mình sẽ quay trở lại căn nhà hạnh phúc này"
-1 hôm con chó cáu kỉnh ghé vào ngôi nhà của 1000 chiếc gương. Vì khuôn mặt của nó suốt ngày buồn rầu và cáu kỉnh .Nên khi nhìn vào 1000 chiếc gương, nó lại thấy 1000 con chó đang nhìn nó tức giận. Khi nó bước ra khỏi nhà và thầm nghĩ : "Ta sẽ không bao giờ quay trở lại chỗ đáng nguyền rủa này nữa"
Tear close topic này để tránh tranh cãi. Nhưng nếu bạn thấy thật sự việc TB tăng giá là tốt thì hãy giữ trong lòng và tiếp tục chơi
Thâm nho nhọ ass

Thực ra mình đã đọc chuyện này rồi là 2 cô bé chứ không phải 2 con chó, nói xéo dân anti GM FPT là chó hay cáu kỉnh, nhưng cũng thừa nhận mình là chó dù cho là chó vui vẻ

.
Phân tích tâm lý chó 1 chút nhé khi nào chó vui vẻ: chó vui khi được ăn, được chơi.... một con chó như vậy thì 90% là cần có 1 người chủ tốt. Muốn được chủ yêu chiều như vậy thì con chó đó chiếm đc tình cảm của chủ:
+ Có thể con chó đẹp khiến chủ tự hào
+ Quấn quýt bên chủ khi thấy chủ về thì vẫy đuôi, chạy ra liếm láp, biết làm trò để chủ cho ăn ( mèo rất ghét cho bởi cái này, bởi vì mèo coi đó là hèn kém làm mọi thứ để có cái ăn)
+ Ở lâu thì thành được yêu mến, ở phương Tây chó đc cưng chiều chứ ở ta thì chó vẫn là chó dù có đc cưng chiều thì thịt chó vẫn ngon

+ balalaa......
Một con chó cáu kỉnh vì sao, rất khó để nói đc tại sao chỉ xin nêu ra vài nguyên nhân nhỏ:
+ Nó bất bình vì NPH của nó không tốt....

nhầm chủ nó không tốt, cùng là chó cả mà chỉ vì 1 con chó khác biết vẫy đuôi, liếm chân....đại khái là lấy lòng chủ .
+ Nó có tâm hồn yêu tự do thích khám phá, khổ nỗi nó lại sinh sống trong 1 môi trường mà nó đi tè cũng phải nạp cash

.....
Lạm bàn 1 chút chuyện chó thôi các bác đừng quăng tạ em
