Giới thiệu xíu về đám người ở VGN
Casual char: Mình xuất thân là người chuyên chơi tìm đường và dàn trận, tay chân lóng ngóng, tìm đến SF qua 1 suy nghĩ trẻ con là luyện để đánh bại 1 người bạn. Cuối cùng thì cũng không đánh bại được hắn nhưng cũng kệ

Chơi vui là chủ yếu. Ưu điểm là mình đánh không có con nào ra con nào nên con nào cũng chơi được

. Muốn tập mind game hay zoning thì kiếm mình.
Active char: Gounin thì có đam mê + kiên trì nhưng limit cũng chỉ tới đó, đôi lúc cứng đầu khó chỉ. Tuy nhiên do luyện nhiều nên combo chắc tay và phong cách đánh rất sôi nổi nên cũgn tạo được sức ép cho mấy bạn ít nói hoặc trầm tư

Invisible char: Vega thì là hảo thủ, tiếc là giờ cơm áo gạo tiền, lo đi bán dép rồi. Không có thời gian chơi nữa.
Hidden char: Gouki, bạn của Vega. Trình của chú này thì gấp rưỡi Vega... chỉ gặp 1 lần duy nhất ở buổi đầu tiên gặp LK và Noobie.
Hidden char: Vũ cũng là cao thủ của ngày xưa, giờ cũng già, đam mê game chặt chém giết thời gian... MvC2 master.
Boss char: 3 ông chủ của VGN thì... cũng dân chơi game đá banh, đàn hát, dàn trận, tìm đường
Có một lần Longkhac hỏi mình: Ông chơi giỏi nhất trò gì?

Ngập ngừng trả lời Ninja Gaiden 2, normal mode
Tụi này hơi già rồi, thích ngồi cafe đấu láo hơn là ăn thua máu me tập combo nữa. Tuy nhiên vẫn rất yêu thích game và luôn muốn phong trào game phát triển, đó cũng là lí do vì sao có những giải đấu đầu tiên ở VGN và tiền thân cho một hội game ăn chơi tới bến như bây giờ.
Lời ngỏ: Nếu muốn phong trào SF hay Fighting đi lên hơn nữa, có lẽ cần sự đầu tư nghiêm túc và sâu sắc hơn của các đầu xỏ. Tinh thần như hồi trước Tết là rất tốt, còn như bây giờ thì cũng là lúc nên chấn chỉnh lại là vừa.
Để hâm nóng, chắc nhân chuyến đi Vũng Tàu kì này, tụi mình ngồi nhâm nhi bàn kế hoặc 6 tháng - 1 năm xem sao.