- 12/12/08
- 16,849
- 20,861
dis cụ thằng này ăn mừng cũng báo 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


Ngày xưa hồi Messi cứ thua là cúi gầm mặt, chẳng động viên tinh thần anh em gì, mình nghĩ Messi giỏi mọi thứ, mỗi làm leader là không giỏi, nhưng thiên tài vẫn là thiên tài, giải này đậm chất leader luôn. Đồng đội sẵn sàng làm tất cả mọi thứ vì anh. Đang thế bất lợi cũng vẫn nhiệt, hiệp phụ thứ 2 vẫn chạy như điên, ko cúi mặt như trước nữa, tiến hóa tốt thật.
Cũng nhờ team nữa, team Arg này trong lòng thế nào ko biết chứ thể hiện trên sân đúng nghĩa chạy vì Messi, ô nào chạy cũng như điên, mấy thằng De Paul Alvarez Enzo thường phút 80 là thấy hết pin vì nó chạy cả trận cho Si đi bộ chờ bung sức
So khó nên tốt nhất là ko so,nhiều thằng cái thói dìm người khác để tâng idol nó lên là đạo tính luôn rồi.Pele huyền thoại đá hay gánh team thế nào ko biết, chứ đá bóng dt Pele ko có cửa ăn Ro béoMessi thì càng phế vật nếu so với Cr7. Còn so với 1 ông thập niên 6x video còn khó kiếm mà các ông so như thật, hiện đại so với nhau còn khó nói dek gì.
Pháp nhập cư nhiều, phe phái búa xua, nội bộ riêng chuyện Thiên chúa với Hồi đã đấu nhau mười mấy năm nay rồi, Benzema giống Anelka hồi trước thôi.
Thắng thì lại chả có chuyện gì để nói. Trên sân có mỗi ông nội Rabiot Pháp gốc thì hiểu hàng rồi, nguyên 70p đầu game chắc ko dám thay ra vì COCC luôn.So khó nên tốt nhất là ko so,nhiều thằng cái thói dìm người khác để tâng idol nó lên là đạo tính luôn rồi.

đã là thể thao thì sẽ có so sánh thôi bác,nhưng cái vấn đề là nhiều thằng tư duy rất buồn cười.So hai thằng A vs B,thay vì nói A có những chiến công blabla và B có blabla,B nhỉnh hơn ở chỗ này chỗ kia.Có nghĩa A bá rồi nhưng B còn bá hơn,tôn trọng thành tích của người khác cũng là 1 cách tâng bốc idol mình khi so sánh.Chuẩn ko chịu được, nhiều thằng cuồng idol vcl, tóm lại là mọi so sánh đều là khập khiểng và cảm tính. Ai cũng là số 1 trong lòng người hâm mộ của mình cả![]()
Cái tư tưởng này nó thấm nhuần vào dân ta từ thời cách mạng rồi.đã là thể thao thì sẽ có so sánh thôi bác,nhưng cái vấn đề là nhiều thằng tư duy rất buồn cười.So hai thằng A vs B,thay vì nói A có những chiến công blabla và B có blabla,B nhỉnh hơn ở chỗ này chỗ kia.Có nghĩa A bá rồi nhưng B còn bá hơn,tôn trọng thành tích của người khác cũng là 1 cách tâng bốc idol mình khi so sánh.
Còn nhiều thằng idol như mấy con đàn bà dẩm bên cầy bóp,idol thằng B là thành tích của thằng A hay thằng C,D là auto "ăn hên,được đồng đội buff,tại có team mạnh,tại thời đó yếu ko so với thời này",mẹ nghe nó hèn hạ chối tỉ éo chịu được.


Chính vì lôi Rô ra liên tục mới là công nhận đấy tùng nổ à, vì ngay cả khi rớt khỏi đài phong thần thì cũng chỉ có chị 7 mới xứng khi muốn so sánh với Messi trong thời đại này thôiSo sánh tốn thời gian, nội việc gõ chữ cũng hết mẹ 15-30 phút (nếu bài dài).
Sao ko công nhận và tôn trọng anh Rô vậy các pạn fan Si? (Trừ fan MU ra chắc cay anh 7 lắm rồi).
Máy tính tôi vẫn để câu quote của CR7 đây:
"Talent without working hard is nothing"
