World of tanks Việt Nam Closed beta

kv 5 nói thật thì éo có cái veọ gì đâu, so ra thì còn cùi hơn mấy anh tier 8 khác nhiều, mình cần là cần mấy trăm gold thôi =))
 
kv 5 nói thật thì éo có cái veọ gì đâu, so ra thì còn cùi hơn mấy anh tier 8 khác nhiều, mình cần là cần mấy trăm gold thôi =))

KV-5 nếu biết tận dụng và chơi khéo thì nó chả ngại ông Tier8 nào ngoài Lowe (còn này bắn Lowe rất hay bounce). BL-10 bắn nó 3 phát mới chết, lắm lúc bắn ngang tháo pháo mà cũng không pen. Nói chung chả con nào lởm cả, con nào cũng có cái nguy hiểm riêng.
 
Thông báo với anh em là event thi đấu với GM chỉ có code loại 1 ( 1k gold + 250k vàng) thôi nhé, chính mình cũng bị lừa .....
Thôi dẹp, mai cày chay cho lành, mất toi 1 tiếng đc cái code ném sọt rác....
 
pz4 gun cuối xài 7.5 hay 10.5 ngon hơn nhỉ?
 
^
pz4 sài 75mm(L/70) pen 138 ấy khẩu 105mm pen có 64 à chả pen đc ai đâu
 
3 trận gặp KV5 là 3 trận đám đó bị Tiger với Ferdinand bên kia cho ăn hành....*facepalm*.
Có cái cục lồi ra trước tháp pháo mình vác cục gạch KV mém elite ra bắn cũng vỡ mồm.
 
Chỉnh sửa cuối:
KV 3, bắn con KV 5 5 phát, 3 pen, dam là 450,420,kill( còn hơn 100 tiết, phát này bắn gần) :)

sau bao ngày chờ đợi và vài lần bị pháo ks, em đã có huân chương đầu tiên
Chiến thắng!
Trận: Komarin 28 Tháng Ba 2012 11:24:15 CH
Xe tăng: KV-3
EXP nhận được: 1.581
Bạc nhận được: 40.203
Thành tựu: Top Gun, Huy chương Boelter, Reaper
 
KV-5 nghiêng hông ra mà đỡ đạn, cừ hùng hục giơ trụ cho nó bắn thì đừng hỏi tại sao chết nhanh =))
 
KV-5 nghiêng hông ra mà đỡ đạn, cừ hùng hục giơ trụ cho nó bắn thì đừng hỏi tại sao chết nhanh =))

Bọn có KV5 thì 10 thằng chắc chừng 1-2 thằng biết trò đó thôi , con kv5 nó che điểm yếu lại mà tán thì khối thằng khóc với nó
 
Cục u trên trán đến Tiger 2 còn khó che nữa là KV5, nói chung cầm gun cuối tiger 2 nã kv5 phà phà ;))
 
Bọn có KV5 thì 10 thằng chắc chừng 1-2 thằng biết trò đó thôi , con kv5 nó che điểm yếu lại mà tán thì khối thằng khóc với nó
lấy mông làm mặt à mà che nổi 2 cái ụ to như thế
 
lấy núi làm mặt nhè mấy cái khe bé tí mà thò nòng ra bắn =))
 
lấy núi mà che mặt, nghiêng 45 độ, giơ hông bên trái ra, bắn dc cái trụ bằng niềm tin, trò này áp dụng cả cho IS-4 =)),
 
Chỉnh sửa cuối:
nghe như bị bệnh trầm cảm, lúc nào cũng quay đầu vào tường
quát cô dâu đêm tân hôn
Quát cô dâu đêm tân hôn
Nhà nọ có con chó tên là Giang. Đôi vợ chồng mới cưới về, đêm tân hôn nằm ngủ với nhau định âu yếm thì con chó nằm dưới giường lại gầm gừ.
> Quần lúc nào cũng tụt/ Tìm cách mắc bệnh/ Cứ tưởng chung bố

Chú rể thấy thế quát:

- Giang ra, Giang ra.

Người nhà nằm phòng bên cạnh nghe thấy thế bèn nói vọng sang:

- Con à, em nó mới về, lần đầu chưa biết gì, con phải từ từ bảo em nó chứ. Sao phải cáu gắt thế?
hix, bài này là 3 năm trước mình đổi tên và 1 ít kết cấu từ 1 truyện khác, rồi kể cho lũ đi học quân sự cùng, tên gốc con chó là Banh =.=, thằng nào đạo tác phẩm của thằng đạo tác phẩm thế nhỉ :)) :)) :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Không phải!
Tên gốc là Bành
30char
 
:)) Vừa làm 1 pha ảo ko tin được, đứng ở giữa map, ko có sight nào. Thằng kia cap dc 98, bắn đại về giữa base( vừa chạy vừa bắn đạn lệch cả thứoc ), vậy mà 1 hit anh ấy dẹo luôn, cứu cap =))
M3 lìght tank tier 3 =))
 
có thần rùa phù hộ hở :7cool_waaaht:
 
Mời 2 bạn xem nhé, gặp nhiều rồi =))

[video=youtube;UY64TtorN60]http://www.youtube.com/watch?v=UY64TtorN60[/video]

Còn quả này thì Blind shot phải gọi = cụ =))

[video=youtube;0Y_Cr4Ammrc]http://www.youtube.com/watch?v=0Y_Cr4Ammrc[/video]
 
hơ ... mới nâng thằng SU-85B ... nói thật đó giờ chẳng biết nâng cấp là ji` cứ tưởng vô EXP là lên dc đồ ai dè chạy còn thua cả bison ... sớm tái máy bấm vô mua trang bị đã nghiên cứu mới té ngữa đó giờ mình đâu có nâng ót éo ji` đâu bắn thua chỉ biết ... trời ...
 
Back
Top