Xã hội làm sao vậy ??

mad_dog12

Mario & Luigi
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
30/3/05
Bài viết
864
Reaction score
45
http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2009/10/121461.cand
Đọc bài này thấy xã hội giờ đây thật là ....
Tại sao mà còn trẻ như vậy mà đã lạnh lùng đánh người khác đến chết chỉ vì mâu thuẫn nho nhỏ . Xã hội cứ nói chất lượng giáo dục ngày càng đi lên nhưng mà lên kiểu gì đây ??
Cái lỗi này đổ cho nhà trường hay cho gia đình ??
 
Đổ lỗi cho pháp luật VN là cx nhất , có phải cứ giết người là lôi ra dựa cột thì mấy vụ ntn đã giảm đi ko :|
 
@#%#$#$ tụi nó,hồi cấp 2 trường mình cũng có mấy vụ đâm người,nghĩ mà thấy sợ.Cái này cũng không hẳn là do giáo dục,cũng 1 phần do gia đình tụi nó với hoàn cảnh sống mỗi người # nhau :|
 
Xã hội như vậy mới có những người yêu rock như tui .
 
9x như thế này không nên đổ hết cho giáo dục hay xã hội
nó là hệ quả của nhiều thứ, mà quan trọng nhất chính là bản thân của người đó
 
:| xóm của tớ lâu lâu lại có pác ra đi vì nghiện xì ke ! ko thì chém nhau ! sợ vl! nhà tớ q4 sì gòn:|
 
Thượng bất nghiêm, hạ tất loạn. Phải dùng biện pháp xứng đáng chứ ko kiểu giết ngườ=>ở tù=>ân xá=giết người... Bắn bỏ làm gương và nếu cần bỏ vài đứa tụi nó vào chuồng cọp cho nó biết cảnh thế nào là mạng sống quý giá! Cho vài đứa ở ngoài xem cảnh đó là bảo đảm hết dám!
 
Thượng bất nghiêm, hạ tất loạn. Phải dùng biện pháp xứng đáng chứ ko kiểu giết ngườ=>ở tù=>ân xá=giết người... Bắn bỏ làm gương và nếu cần bỏ vài đứa tụi nó vào chuồng cọp cho nó biết cảnh thế nào là mạng sống quý giá! Cho vài đứa ở ngoài xem cảnh đó là bảo đảm hết dám!

:|:|:| ko phải ai cũng chịu hiểu cái điều này, và cũng ko phải ai hiểu cũng dám + muốn + có khả năng thay đổi nó ...
 
trường e đây mà :( , các thanh niên dạo này máu vãi hở tí là đâm với chém , ra đường bây h đôi khi phải ngụy trang kín mít ko thì lại ăn vài nhát vào người :(
 
Sao bọn nó lại ko sống cuộc sống bt như mình nhỉ :-" có ny thế là hạnh phúc rồi đi chém nhau làm gì ;))
 
lên đây chém gió có hay hơn ko ;;);;);;)
 
để cho có số má với đời ... :-" theo cái cách suy nghĩ của các em í :-"
 
Có 1 điều tớ thấy rằng...

Xã hội ngày càng đi lên thì phẩm chất con người ngày càng đi xuống :) (cái này thực tế, ai đã từng ra đời lăn lộn, cọ xát sẽ thấy...)
 
Xã hội ngày càng đi lên thì phẩm chất con người ngày càng đi xuống :) (cái này thực tế, ai đã từng ra đời lăn lộn, cọ xát sẽ thấy...)

sao lại nói như vậy đc :| xh đi lên là mặt nào chứ nói thế hóa ra vơ đũa cả nắm àh :|
 
tội nghiệp anh sinh viên, bố mẹ nuôi lớn khôn rồi phải ra đi oan uổng vì 1 đám con nít đầu đường xó chợ như zị =.=! bọn nó có chết chắc cũng ko dc. đầu thai làm người đâu! ác quá đi! l
 
Nguyên nhân thì nhiều rùi ~_~

Ôi ức chế nhất là trọng tội tù nhẹ thênh thang ....

Đọc báo càng ngày càng sợ ... cái giá phải trả cho những hành vi tồi tệ quá nhẹ so với những tổn thương, mất mát đã gây ra ... làm gì còn tính răn đe nữa ... Dần dần cảm thấy luật pháp ko bảo vệ đc quyền lợi con người ...
 
Xã hội làm sao vậy ??

Xã hội nào chả vậy, lúc nào chả có murder chứ mỗi VN có à ?

Anyway bọn này có 1 thằng mới 18 tuổi non choẹt, còn mấy thằng khác 15, vậy có chịu trách nhiệm pháp lý không nhỉ ?:-?

Tất nhiên ai đọc báo chẳng muốn bọn nó chết hoặc đi tù cả đời, nhưng đang thắc mắc tại dạo này sát thủ 9x mọc lên như nấm :-?
 
Cái tâm lý tội phạm chịu ảnh hưởng nhiều nhất ở gia đình đấy các bác ạ ! :(
Ngay từ trong nhà mà bố mẹ sống với nhau 0 tốt ,làm gương xấu cho con ,hay 0 dạy con thì đến thánh cũng chả quản lý dc ! :((
 
bởi vậy anh em nên đi học thêm vài thế võ để phòng thân:D,thời cổ xưa học võ để tránh bị thảo khấu giết,thời chiến tranh ta học võ để kg bị giang hồ và giặc giết,thời bình học võ để tránh bị lũ 9x khùng chém nhằm=)),nếu có võ thì cơ may sống cao hơn đấy các bác ;)),nếu cứ lo học hành mà quên rèn luyện thân thể thì nó chém cho 1 phát chết 100%:|
 
Xã hội nào chả vậy, lúc nào chả có murder chứ mỗi VN có à ?
Murderer 15 16 tuổi, k phải nước nào cũng có....

Cái này có nên đổ tội cách tiếp thu văn hóa nước ngoài 1 cách vô tội vạ k :-s?

Xã hội như vậy mới có những người yêu rock như tui .
Sorry, cho tớ cười phát =)).
 
Back
Top