Yêu rùi :">

để em làm rõ sự tình vậy
Mình học thêm gần em này , cũng chỉ nói chuyện , vui vẻ như bt thôi
lâu ngày thì tự nhiên có tình cảm ( học khoảng 3,4 tháng gì đó . Lên trường ẻm hay ghé qua lớp em hỏi vài câu vu vơ )
mấy ngày sau em nghỉ học chỗ đó => em nó qua hỏi , rùi tự nhiên em bị say nắng từ đó :(( ( từ đó thấy ẻm xinh lạ kì , nghe mấy đứa ngồi gần nói trong lúc em nghỉ thì em nó có hỏi thăm)
giờ làm sao để cưa đổ ẻm , mình khá vui tính , ghét sến :-w
 
Tiền không thiếu còn đẹp zai nữa thì lo cái khỉ gì, cứ đến mà bắt chuyện, rủ đi chơi, mua quà tặng, bố con nào chả đổ
 
nếu cậu bỏ cái từ " đep trai, tiền nhiều " đi thì tớ còn tư vấn nhiệt tình =))
thôi vào vấn đề cho cậu bớt tủi

nếu gương mặt bạn thuộc dạng hot boy đẹp trai đứng nhì lớp là thấp nhất
tiền tuần khoảng 200 - 300k

bắt đầu nhé
Bước 1 : xin số ĐT , hỏi tên , hỏi nick chat , ráng nói chuyện " hài hước vui tính lôi cuốn " 1 chút thì xem như chiến sĩ đã thành công đc 20%
Bước 2 : nếu 2 người đã tạo đc mối quan hệ bạn thân thì cứ thế mà tiến , vào 1 ngày đẹp trời ,wa lớp nhỏ và nói " tớ biết một quán trà sữa mới khai trương trước trường ( ko thích thì quán cà phê ,chè ,tàu xá địa điểm trước bệnh viện từ dũ hay đồn công an thì tùy chú ) mới khai trương ,tớ muốn vào đó uống thử nhưng đi 1 mình thì kỳ ,mà bạn bè tớ bận học cả , thứ 7 CN cậu đi với tớ đc ko ;;) 70% là nàng nói có ,30% còn lại chắc là nàng bận việc riêng
tạm thời chỉ cậu 2 bước thế thôi =)) chừng nào thực hiện xong 2 bước đó cứ comment hay nhắn tin cho tớ tớ tư vấn típ cho ;))
 
vâng , em bỏ
nếu gương mặt bạn thuộc dạng hot boy đẹp trai đứng nhì lớp là thấp nhất
đc. , em có khoản này
tiền tuần khoảng 200 - 300k
cái này thì ko chắc lắm :|
Bước 1 : xin số ĐT , hỏi tên , hỏi nick chat , ráng nói chuyện " hài hước vui tính lôi cuốn " 1 chút thì xem như chiến sĩ đã thành công đc 20%
em ko thích xài đt , vì bị say nắng nên nói thường đi vào ngõ cụt
Bước 2 : nếu 2 người đã tạo đc mối quan hệ bạn thân thì cứ thế mà tiến , vào 1 ngày đẹp trời ,wa lớp nhỏ và nói " tớ biết một quán trà sữa mới khai trương trước trường ( ko thích thì quán cà phê ,chè ,tàu xá địa điểm trước bệnh viện từ dũ hay đồn công an thì tùy chú ) mới khai trương ,tớ muốn vào đó uống thử nhưng đi 1 mình thì kỳ ,mà bạn bè tớ bận học cả , thứ 7 CN cậu đi với tớ đc ko 70% là nàng nói có ,30% còn lại chắc là nàng bận việc riêng
em sợ nhất là ba cái đồ uống teen như trà sữa :|
 
em ko thích xài đt , vì bị say nắng nên nói thường đi vào ngõ cụt
=.= cậu bít DT có vai trò lớn thế nào trong chuyện tình củm ko ??? 1 ngày kia 2 cô cậu thành đôi ,rồi lại nhớ nhung ,lo lắng ,tất cả đều thể hiện wa sms cả ,lâu lâu mượn DT pa hoặc mẹ để giữ liên lạc với nhỏ đi =.=
còn về cách ăn nói rồi từ từ nó cũng quen thôi ,chủ yếu là bạn tiếp xúc nhiều ,nếu gặp một người hợp gu thì bán dưa leo 2 3 tiếng đồng hồ cũng là chuyện thường ngày ở huyện, nếu cậu bị nhỏ hớp hồn dữ wa' thì cứ tưởng tượng như đang nói chuyện với một hội con trai ,đột nhiên thái độ sẽ trở nên tự nhiên thôi ,lưu ý là đừng quá run hoặc luôn nói lắp ,ngập ngùng khi nói chuyện, con gái thích 1 thằng gan dạ cứng cỏi hơn là 1 thằng thỏ đế
em sợ nhất là ba cái đồ uống teen như trà sữa
nói thật với cậu là con gái ây giờ chỉ thích đi uống trà sữa thôi, mà tớ thấy tuổi học trò ngồi quán trà sữa lại thích hợp hơn ,chứ cứ rũ nhỏ vào quán cà phê rồi buổi đi chơi nào cũng rũ thì khéo nhỏ lại nghĩ cậu hư hỏng, ko bít uống thì cứ kêu ly lục trà ngồi nhâm nhi thui ý mà ;;) cạu mún kua ng` ta thì tr' hết phải tìm hỉu tâm lý chung của con gái chứ =.=
 
Chỉnh sửa cuối:
Quan trọng là người ta thích ăn gì.
Quan trọng nhất là cậu nắm được "thông tin", mà thông tin nếu ko thể lấy trực tiếp từ đối tượng thì phải lấy từ...bạn đối tượng :-"
Mới học khoa học quản lí xong =))
 
Chủ thớt mới bảo $ ko thiếu mà sao nhiều bác vào xoáy kinh thế.
Ở #2 có người hỏi về vấn đề "đầu tiên" nên cậu ấy mới trả lời đấy chứ :>

$ dư dả, mặt mũi sáng sủa ưa nhìn. Thế ổn rồi. Kèo này cửa thắng cao.
Tìm hiểu & thu thập thêm thông tin đi đã. Dữ liệu còn ít quá nên cũng chẳng biết bình luận gì thêm.
 
Tớ thấy tiền chả quan trọng, tùy người nữa, có những người ko thích bạn trai trả tiền, sòng phẳng thì sao.
Vả lại nhiều con gái nhìn nhận đàn ông trong gia đình nữa, mình tiêu hoang quá lại ko được cảm tình.
Trong túi có tiền là đúng, nhưng mà có tiêu + tiêu thế nào phải dựa vào người kia nữa :-"
 
tiền tuần khoảng 200 - 300k
cái này thì ko chắc lắm
tiền mình tự lo thì tùy tháng dư dả đc. nhiêu , nhưng mình chỉ nói để anh em ko xoáy vào vấn đề này :|
chứ bàn chuyện mà cứ : chú cứ đẹp trai , khoai to & tiền nhìu là đc. ~X(
_
=.= cậu bít DT có vai trò lớn thế nào trong chuyện tình củm ko ??? 1 ngày kia 2 cô cậu thành đôi ,rồi lại nhớ nhung ,lo lắng ,tất cả đều thể hiện wa sms cả ,lâu lâu mượn DT pa hoặc mẹ để giữ liên lạc với nhỏ đi =.=
còn về cách ăn nói rồi từ từ nó cũng quen thôi ,chủ yếu là bạn tiếp xúc nhiều ,nếu gặp một người hợp gu thì bán dưa leo 2 3 tiếng đồng hồ cũng là chuyện thường ngày ở huyện, nếu cậu bị nhỏ hớp hồn dữ wa' thì cứ tưởng tượng như đang nói chuyện với một hội con trai ,đột nhiên thái độ sẽ trở nên tự nhiên thôi ,lưu ý là đừng quá run hoặc luôn nói lắp ,ngập ngùng khi nói chuyện, con gái thích 1 thằng gan dạ cứng cỏi hơn là 1 thằng thỏ đế
quan trọng thế chắc mai ra mua đại một cái , anh em tư vấn dùm lun ( giờ còn khoảng 1m5 à )
anh em chỉ mình xoáy vào cái gì giờ , mình chỉ mê bóng đá , nếu nói về vấn đề chuyên môn thì nói cả ngày ko hết . Chưa bao giờ tám chuyện qua đt quá 2' :|
Quan trọng là người ta thích ăn gì.
Quan trọng nhất là cậu nắm được "thông tin", mà thông tin nếu ko thể lấy trực tiếp từ đối tượng thì phải lấy từ...bạn đối tượng
Mới học khoa học quản lí xong
cái này để em tình hiểu từ từ :D
 
Em nghi là cũng chỉ hiểu nhầm "say nắng" sang yêu thôi =)) ... mệt lắm đấy
 
Mai là ngày cuối cùng gặp em rùi ( nghỉ tết )
anh em cho ít kế sách xin Y!M của em nó đi , để tết còn giữ liên lạc :(
 
Giờ box này muốn tư vấn chính xác thì người cần tư vấn nên post những thông tin sau đây:

1. Tuổi
2. Ngoại hình (cao, cân nặng, có hình càng tốt). Xã hội giờ nhìu chú nghĩ mình đẹp trai sáng lạng nhưng thực tế thì ngược lại. Điều đó thực sự nguy hiểm trong tình yêu =))
 
Đang định bán dt ,tầm 1 củ 5 ,mua ko chú ;;),n80
 
xin số điện thoại bàn nhà em ấy ............... gọi dt bàn cho nó thích \m/ .
 
Đang định bán dt ,tầm 1 củ 5 ,mua ko chú ,n80
em ở ĐL , còn ông anh là nhà xác , sao GD tiện lợi đc. :|
Giờ box này muốn tư vấn chính xác thì người cần tư vấn nên post những thông tin sau đây:

1. Tuổi
2. Ngoại hình (cao, cân nặng, có hình càng tốt). Xã hội giờ nhìu chú nghĩ mình đẹp trai sáng lạng nhưng thực tế thì ngược lại. Điều đó thực sự nguy hiểm trong tình yêu
Reply With Quote
1. 17 :-*
2. ngoại hình : rất ư là bt , ko tiện post ảnh . cái sau ông anh khỏi lo ;))
xin số điện thoại bàn nhà em ấy ............... gọi dt bàn cho nó thích .
lỡ gặp ba mẹ ẻm thì làm sao =((
 
lỡ gặp ba mẹ ẻm thì làm sao
Đây chính là điểm thú vị của điện thoại bàn đó ;)). Tâm lý con trai là nếu gọi cho bạn bình thường thì rất tự nhiên, nhưng gọi cho người mình thích thì tâm trạng rất ư hồi hộp, lo lắng, tay chân lúng túng, đứng nói chiện đt sẽ không đứng yên một chỗ được...Nói chung cảm giác rất tuyệt :p.
Ủa mà sao bạn với nhỏ đó đã nói chuyện với nhau rồi, chẳng lẽ xin nick yahoo không được. Cứ gặp mặt xin đi, nói là cho nick tết rãnh ở nhà chat chơi.
 
Yeah , em nó cũng có cảm tình với mình rùi
nhưng tính mình khá nhát , hỏi gì cũng ko dám , làm sao giờ
nói chuyện thì thường đi đến ngõ cụt , mặt dù khả năng chém khá cao :((
 
nhiều tiền thì sợ gì nữa bác giả làm anh hùng cứu mỹ nhân thuê vài thằng đầu đường xó chợ ra chặn xe em ý,rồi bác phi thân ra đập bọn này nhớ bảo nó đấm cho vài quả vào mặt bác.Sau vụ này mà em ý ko đến chăm sóc bác rồi thì thổ lộ ty với bác thì..........;));));))
 
Back
Top