ÂmDương
T.E.T.Я.I.S
- 14/9/09
- 515
- 10
- Thread starter
- #21
để em làm rõ sự tình vậy
Mình học thêm gần em này , cũng chỉ nói chuyện , vui vẻ như bt thôi
lâu ngày thì tự nhiên có tình cảm ( học khoảng 3,4 tháng gì đó . Lên trường ẻm hay ghé qua lớp em hỏi vài câu vu vơ )
mấy ngày sau em nghỉ học chỗ đó => em nó qua hỏi , rùi tự nhiên em bị say nắng từ đó
( từ đó thấy ẻm xinh lạ kì , nghe mấy đứa ngồi gần nói trong lúc em nghỉ thì em nó có hỏi thăm)
giờ làm sao để cưa đổ ẻm , mình khá vui tính , ghét sến
Mình học thêm gần em này , cũng chỉ nói chuyện , vui vẻ như bt thôi
lâu ngày thì tự nhiên có tình cảm ( học khoảng 3,4 tháng gì đó . Lên trường ẻm hay ghé qua lớp em hỏi vài câu vu vơ )
mấy ngày sau em nghỉ học chỗ đó => em nó qua hỏi , rùi tự nhiên em bị say nắng từ đó
( từ đó thấy ẻm xinh lạ kì , nghe mấy đứa ngồi gần nói trong lúc em nghỉ thì em nó có hỏi thăm)giờ làm sao để cưa đổ ẻm , mình khá vui tính , ghét sến


70% là nàng nói có ,30% còn lại chắc là nàng bận việc riêng





.
