Hip²ºº8
Donkey Kong
Mình và em quen nhau trên 4rum trường,và lần đầu gặp nhau dưới trời mưa tầm tã,em cầm ô đuổi theo mình rồi gọi " anh gì ơi..." .Em có rất nhiều bạn,vì vậy suốt ngày đi chơi hết nhóm này rồi đến nhóm #,đặc biệt lại có thói quen ( hoặc có thể là sở thích ) đi gặp những người mới quen trên mạng,trên 4rum.Chat với mình em ấy còn nói " hihi ngày mai đc gặp anh xyz rồi ",rồi thỉnh thoảng lại hỏi " anh có biết anh A ở lớp B ko " vân vân và vân vân .....Như này thì có hơi quá ko ? Mình thì ko có thói quen quản lý bạn bè của ny,đi chơi với ai,quan hệ với ai là quyền của em,nhưng nhiều lúc cũng thấy chạnh lòng -.- Gặp nhau nc còn đỡ,chứ chat với nhau thì thôi rồi,nhạt hơn cả nước ốc.1 câu uh,2 câu ờ,hỏi cái gì cũng phải nhắc lại đến lần t3
.Mỗi lần vào ym chỉ muốn invi với em,vì nc rất chán
chả hiểu sao nữa.Có thể mình với em ko hợp nhau chăng? Nói lời yêu quá vội vàng chăng ? Mình có nên tiếp tục ko?
.Mỗi lần vào ym chỉ muốn invi với em,vì nc rất chán
chả hiểu sao nữa.Có thể mình với em ko hợp nhau chăng? Nói lời yêu quá vội vàng chăng ? Mình có nên tiếp tục ko?

hấp tấp chả đc gì đâu cũng giống như khi nhét đồ ăn vào mồm mình phải nhai từ từ mới nếm đc cảm giác ngon mùi vị của đồ ăn thế nào , chứ cứ lao vào bảo yêu thì nhạt lắm
tớ nói thật tớ là con trai mà tớ còn ngán thì huống chi là con gái
.
......