Yêu xa...

mình cũng đang yêu xa ( tình đơn phương ) nè , tiến lên đi bạn . hãy yêu và cháy hết mình dù số phận ra sao
 
mình cũng đang yêu xa ( tình đơn phương ) nè , tiến lên đi bạn . hãy yêu và cháy hết mình dù số phận ra sao
Tớ thì vẫn hết mình thôi...chỉ sợ những lúc nhỏ cần điểm tựa ở bên cạnh thì mình lại ko làm đc điều đó...cảm giác đó buồn lắm mà tớ lại k muốn nhỏ buồn...
Như bạn nói nhỏ vẫn chưa thực sự yêu bạn, chỉ là thích thôi. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi, tại sao nhỏ chưa yêu mình? Hay vì nhỏ cũng nhận ra rằng ban có gì đó vẫn còn âu lo, không chắc chắn, không dứt khoát, cho nên chưa dám bước tới.
Điều này tớ có post ở trên chắc bác k để ý. Giờ nói chính xác là nhỏ đang "sợ yêu". Nhỏ cảm thấy có lỗi với người yêu cũ khi đến với mình, rồi mỗi khi nhỏ nghĩ đến người yêu cũ thì lại cảm giác có lỗi với mình. Nên nhỏ vẫn chưa dám quyết định điều gì.
Chia tay đi bạn -_-
Muốn chia tay là chia tay sao @[email protected]ình chia tay rồi còn phải nghĩ đến cảm giác của người kia nữa chứ...
 
Đã từng...Đã mất đi tất cả...Chỉ vì câu nói "xa mặt cách lòng"... :)
Đôi lời gửi gắm đến bạn... yêu xa khó lắm...
 
Bỏ đi, sẽ không bao giờ có kết quả gì đâu :(
 
tớ thấy yêu xa có vấn đề gì đâu
tớ cũng yêu xa , là con gái đây mà có thấy những vấn đề như của các cậu nói đâu
tớ ở học HN , người yêu tớ ở HP
1 tháng gặp đc 1 lần thế mà vẫn yêu nhau nhiều lắm . thậm trí còn càng ngày càng nhiều hơn nhé
yêu xa thì thiệt thòi hơn yêu gần nhưng mà cũng có nhiều cái hay lắm chứ . Chủ yếu phải tin tưởng ở nhau thui
Tình yêu là ngọn lửa, khoảng cách là ngọn gió, ngọn gió sẽ dập tắt những ngọn lửa nhỏ nhưng sẽ thổi bùng lên những ngọn lửa lớn
 
Hồi trc em ấy cũng hẹn mình yêu xa, dc 2 tuần cắt liên lạc mình luôn.:|
 
Bỏ đi, sẽ không bao giờ có kết quả gì đâu :(

Chưa thử sao biết ... ngại gì mà không thử [-X

Ghét nhất những kiểu chưa thử mà đã phán lung tung, như thế nào cũng có đổ vỡ hay abc xyz gì đấy, cứ kiểu suy nghĩ đấy thì chả bao giờ làm được gì cả :|
 
"Thà không khuyên người ta lấy nhau, nhưng nhất quyết không khuyên người ta chia tay"

Tình cảm là của mình, quyết định cũng ở mình. Chỉ cần bạn có thể làm được như những gì bạn nói, thì tại sao lại không cho mình một cơ hội để yêu.

Hãy yêu và trải nghiệm. No pain, no gain.
 
:) Khuyên bạn ko nên yêu xa ... mình cũng đã từng yêu xa ... rồi gặp nhau hanh phúc vui vẻ ... để giờ đây nó léng feng' với thằng bạn thân đê tiện của mình ....
 
Mình cũng đang yêu xa, và 2 đứa cách nhau đến gần ... nửa vòng trái đất, nên cũng chia sẽ cùng chủ thớt.
Hiện tại thì 2 đứa mình vẫn còn thắm thiết, 1 tuần mail/chat 1 lần không thì ráng SMS dù kinh tế nhỏ rất khó khăn. Nhiều lúc ngẫm lại cảm thấy khi xa nhau rồi cả 2 mới thật sự cảm thấy cần đến nhau, có thể chia sẻ chuyện này chuyện kia và cùng ủng hộ nhau phấn đấu vượt qua khó khăn khi phải sống xa gia đình, có những thứ mà khi ở rất gần nhau lại không có được.

Nhưng chuyện tình cảm không dám nói trước được gì cả, bây giờ cả 2 đứa cũng hứa hẹn nhiều lắm nhưng chỉ tâm niệm 1 câu khi yêu xa là "thời gian sẽ trả lời cho tất cả" cũng như "thời gian và khoảng cách chính là thước đo tình cảm chính xác nhất" :) .
 
Lâu rồi không gặp anh, chào anh :D. Vụ này em không dám ý kiến nhiều nhưng mà nói chung là cái này nó không thực tế cho lắm đâu. Gần còn quên nói chi xa
 
Ale lâu lắm rồi không gặp nhỉ, cũng mấy tháng rồi kể từ cái topic kia ... Biệt tăm box TS luôn nhỉ ;))

Giờ chuyện tình cảm sao rồi?

Thấy bác Ale nói đúng, ngại gì không thử, còn sao thì 2 bên phải cố gắng thôi :)
 
[XS]-Minhtan;16666803 nói:
Lâu rồi không gặp anh, chào anh :D. Vụ này em không dám ý kiến nhiều nhưng mà nói chung là cái này nó không thực tế cho lắm đâu. Gần còn quên nói chi xa
uhm lâu rồi ko nói chuyện:D
Hm..nói đúng ra lúc này mình ko phải băn khoăn chuyện người yêu mình có thay đổi gì ko. Vấn đề là mỗi lần nghe tiếng khóc qua chat voice, khóc vì nhớ...nó khó chịu lắm các bác..nó đau lắm...
Mới vừa nghe khóc xong...đau vô cùng...chỉ muốn bay ở bên nhau thôi :)
 
uhm lâu rồi ko nói chuyện:D
Hm..nói đúng ra lúc này mình ko phải băn khoăn chuyện người yêu mình có thay đổi gì ko. Vấn đề là mỗi lần nghe tiếng khóc qua chat voice, khóc vì nhớ...nó khó chịu lắm các bác..nó đau lắm...
Mới vừa nghe khóc xong...đau vô cùng...chỉ muốn bay ở bên nhau thôi :)

Chỉ có thể nói với bác 1 điều thôi : " Nước mắt của con gái là vô giá trị , của con trai mới có giá trị "
Tụi con gái dễ rơi nước mắt và dùng nó làm vũ khí lừa gạt tình cảm rất giỏi .
Lúc yêu nhau thì khóc lóc nhớ mong này nọ . Nhưng khi mà dứt tình thì không thể hình dung được sự lạnh lùng đó ra sao đâu :) .
Thân
 
Có câu " xa mặt cách lòng "thật nhưng lại có câu " xa thơm gần thối " đó mà :-"
 
Mình đã từng thử, và thấy rất đau.
Nói chung là: Yêu xa = dẹp.
Sợ rồi =.=
 
Back
Top