Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Người lớn thật quá đáng,chả ai chịu nhận ra cái sai của mình,động 1 cái là:''con nít biết cái gì mà xía vô chuyện người lớn''.Tối qua đấy,tớ hỏi thì họ nói vậy,tớ mới nói:''con nít thì cũng cần biết chứ'',vậy mà đánh tớ 1 bạt tay,rõ là họ sai rành ra mà còn,quá đáng thật
''con k đói,hôm qua con ăn tát no rồi'' cho họ biết,sau này k dc đánh tớ nữa
Ôi xời, xin lỗi phải xin lỗi ở post 1,ở đây có truyền thống đọc 1 bài ở post 1 là post bài ngaythế này nhé,1 đám ngưới xúm lại bảo bạn mất dạy thì bạn có tức k hả
còn lỗi mình ở #46 mình đã nhận rồi;tự nó vào bươi ra lại kím chuyện với tớ đấy

cảm ơn chị,nhưng em đã nói là em thật sự sai trái về hành động hôm qua của emTrước khi đọc bài viết này của chị thì em hãy cố gắng nguôi giận đi. Đừng để giận quá mà mất khôn.
1. Thật sự không phải họ muốn giấu em vì em là con nít, mà đơn giản họ không muốn kể rõ cho em nghe về đời tư của cô Lan vì rõ ràng nó không liên quan gì đến em. Biết chuyện đời tư của cô Lan đó thì em sẽ được ích lợi gì? Đi kể cho người khác nghe hả? Em có nghĩ nếu ba mẹ kể cho em nghe, mai mốt em lỡ miệng kể cho anh B, chị A nghe thì có phải ba mẹ em mang tiếng là người nhiều chuyện không? Nên khi em hỏi, ba em chỉ muốn phớt lờ câu chuyện với câu: con nít đừng xía vào chuyện ng. lớn.
2. Nói về cái tát. Ba mẹ làm cực khổ nuôi em khôn lớn, cho em mái che, cho em áo ấm bụng no, trong khi đó bản thân em chưa nuôi họ được ngày nào mà đã quay ngược lại trả lời, muốn hơn thua với ba mẹ mình thì người làm cha dĩ nhiên tức giận. Từ nay em nên nhớ 1 điều, em có thể ăn thua đủ với bất kỳ ai trên thế gian này nhưng chỉ không thể ăn thua đủ với ba mẹ mình. Có nhiều lúc những điều họ nói không còn phù hợp với thế hệ bây giờ của tụi mình, nhưng thay vì cố rống miệng cãi, bắt bẽ từng li từng tí thì em hãy nhường nhịn ba mẹ 1 chút. Nên nhớ, họ sinh ra và lớn lên trong thời chiến tranh gian khổ, nên cái nhìn của họ về cuộc đời rất khác cái nhìn của chúng ta - thế hệ luôn có cơm có áo đầy đủ. Mình phận làm con điều tối yếu nhất có thể làm là nhường nhịn và tôn kính họ. Nếu cái sân trong người em lớn quá, chưa nhịn một người nào được thì đã đến lúc em cần phải học đi.
3.
Em định sẽ nhịn đói, làm eo để "dạy đời" ba mẹ mình hả? Để từ nay họ không "được" đánh em nữa? Ai cho em cái sinh mạng của em để bây giờ em ngồi đấy cho phép ba mẹ em "được" và "không được" làm gì với em??? Nếu chị có đứa con như em, biết trước mai này lớn lên nó sẽ cho phép ba mẹ nó được và ko được làm gì thì nói xin lỗi, chị thà bốp cổ nó chết ngay từ bé cho đở tức. Nếu em nhất quyết làm eo để dạy họ một bài học thì cứ việc làm đi, nhưng mai này chị bảo đảm em sẽ phải hối hận. Mai này khi những đứa con của em chửi lại em thì em sẽ phải ngồi suy xét lại thời trẻ của mình.
Nên nhớ, em chỉ có thể làm con của họ một đời này thôi, không còn kiếp sau đâu em.
thế này nhé,1 đám ngưới xúm lại bảo bạn mất dạy thì bạn có tức k hả
còn lỗi mình ở #46 mình đã nhận rồi;tự nó vào bươi ra lại kím chuyện với tớ đấy

nếu cậu không làm thì không có gì phải sợ ..... những thứ mà từ đầu đến giờ bạn nói thật sự là rác rưởi không có ai bênh được cho cậu đâuthế này nhé,1 đám ngưới xúm lại bảo bạn mất dạy thì bạn có tức k hả
còn lỗi mình ở #46 mình đã nhận rồi;tự nó vào bươi ra lại kím chuyện với tớ đấy
..... khog tin cậu thử lập poll đi xem ý kiến của những bạn khác như thế nào ... tôi thì cho thẳng một phiếu về tội mất dạy đócảm ơn chị,nhưng em đã nói là em thật sự sai trái về hành động hôm qua của em
còn việc có 1 đám người chửi em mất dạy thì em k nhịn đâu
... Tớ cũng từng thế rồi , giờ nghĩ lại thầy mình ngốc ngốc thế nào ấy .- Vi ứa nước mắt khi nhìn cha của mình tuy đã 75 tuổi, mắt mờ nhưng vẫn cắm cúi ngồi vẽ hình cho Vi.
- Vi ứa nước mắt khi nhìn cha của mình đã 75 tuổi mà vẫn phải khiêng đồ nặng, vì người không muốn đứa con gái của mình khiêng.
- Vi ứa nước mắt khi nhớ về thời thơ ấu của mình - cả gia đình 6 người ăn 1 cái trứng. Ba nói, "Con ăn đi Phúc, ba ngán trứng lắm rồi."
- Vi ứa nước mắt khi nghĩ về mẹ .. Vi chỉ khen mẹ làm bánh ích ngon .. thế là 3 giờ sáng mẹ thức dậy lợm cợm gói 12 cái bánh ích để Vi kịp mang ra phi trường.
- Vi ứa nước mắt khi biết thân mình đã lớn như thế này, 26,27 tuổi rồi nhưng khi đi chơi xa với mẹ, mẹ luôn nhường chỗ "ít nắng" cho con, vì sợ con sẽ trúng nắng bệnh.
- Vi ứa nước mắt khi nghĩ ba mẹ của mình, đã 40 năm qua, mỗi sáng chỉ ăn duy nhất 1 gói xôi, chỉ vì họ muốn để dành dụm tiền nuôi con khôn lớn.
em cũng thế 
cảm ơn chị,nhưng em đã nói là em thật sự sai trái về hành động hôm qua của em
còn việc có 1 đám người chửi em mất dạy thì em k nhịn đâu
. Rồi mẹ tớ ko đánh nữa vì tớ lớn rồi, với lại đánh cũng chạy hoặc là bắt được chổi
. Bây giờ mẹ tớ thiên về mắng và giảng giải khuyên bảo hơn
. Còn bố tớ gần như không bao giờ đánh tớ, bây giờ lớn rồi, chỉ nói thôi. Tớ sợ bố tớ nói lắm :(
Đánh xong rồi quên ngay í mà, mai lại "mẹ con, bố con" bình thường. (tất nhiên là ko phải lỗi lớn)
(Mình cũng sẽ làm thế
)nếu cậu không làm thì không có gì phải sợ ..... những thứ mà từ đầu đến giờ bạn nói thật sự là rác rưởi không có ai bênh được cho cậu đâu..... khog tin cậu thử lập poll đi xem ý kiến của những bạn khác như thế nào ... tôi thì cho thẳng một phiếu về tội mất dạy đó

vài thế hệ nữa cái kiểu bố mẹ độc đoán,độc quyền sẽ không còn nhiều đất trong xã hội nữa,sẽ không ai phải kêu ca về chuyện bố mẹ thế nọ thế kia
.vài năm sau lên cấp 3 xong tớ ko thi dh.nói kiểu gì tớ cũng ko thi ở nhà chơi đúng 2 năm đi suốt ngày suốt đêm với bạn bè,chơi game online.mẹ hỏi thì tớ bảo con làm gì kệ con.sau thấy chơi đủ rồi nên tớ ôn thi dh và thi 1 phát đỗ luôn.từ đó mẹ tớ mới biết là con mình đã lớn,làm chủ được bản thân.thực ra cái tớ được bố mẹ dạy tớ chỉ để vào đầu mấy thứ và thực hiện rất tốt:luôn tốt với mọi người,lễ phép,ko trộm cắp,ko làm gì trái với đạo đức.cuối cùng là không chịu khó học hành thì sau này gần như chả có con đường nào sáng sủa
.thỉnh thoảng về lại cằn nhằn.cơm chán quá,con đi về mệt mà mẹ cho con ăn cơm thế này thì chết.úi trời con bận nhờ mẹ tí việc mà mẹ cũng quên
.nhiều lần mẹ tớ kêu sao mày lắm mồm thế,con trai mà cứ liến thoắng cái mồm lên.tớ lại cười rồi nói;cái tính đấy của mẹ truyền cho con chứ ai 
Em TÁT em gái em rồi em giận nó.Vậy em có quyền gì để giận bố mẹ khi bố mẹ tát em ????hiểu rồi,cảm ơn mọi người góp ý,nhưng đây k phải lần đầu tớ bị thế này
trước đây cũng vì 1 lần đánh con em vì nó mượn đồ rồi cho bạn mượn rồi MẤT.tớ tức lên tát nó,nó xuống nhà học với mẹ,mẹ mình chửi mình là thứ ích kỉ,tính toán
Kể từ đó,coi như k có đứa em như vậy,mà mẹ lại bênh nó nữa
.


... nghĩ lại mình còn nợ ba mẹ nhìu wá :) , chưa biết khi nào mới trả hết cả tình lẫn giá trị vật chất dc :)
Thôi bỏ đi bạn, đời còn nhiều thứ đau hơn bị tát nhiều, nhớ hồi nhỏ mình bị đi học bị điểm kém, hay đi chân không, hay tan học ko chịu về nhà... papa đánh bằng dây nịt, mama đánh bằng cây, chửi rủa thậm tệ hơn nhiều, nhưng mình còn chưa dám giận lẫy nữa kìađâu chỉ bị tát,còn bị thú nói tiếng việt chửi là mất dạy kìa

