satriaR1201986
Youtube Master Race
- 1/8/08
- 61
- 2
Chuyện là vầy,hồi cấp III mình thương thầm 1 cô bạn(cô bạn này tên T),và vì cái tôi của 1 thằng con trai + với 1 số xích mích với tụi con gái trong lớp,nóng nảy bồng bột,mình từ bỏ tất cả và quay lưng đi.Bẵng đi 1 tgian,1 cô bạn khác trong lớp đó ngày xưa liên lạc với mình và tỏ ý muốn làm wen (cô bạn này tên L,đó là năm II đại học),và rồi thư từ chat chít qua lại,mình cũng thấy cô bạn này dễ thương,nhưng thật tình vẫn còn thích T,nhưng lúc đó vẫn chưa xác định rõ dc tình cảm của minh.Rồi mình và L cũng gặp nhau ở ngoài 1,2 lần mình cũng sợ tình cảm mình chưa rõ ràng và mình ko dám tiến tới nhiều với L.Lúc ấy mình nói là mình ko xác định dc tcảm của mình với L,nên mình ko muốn đi cùng L nữa,tránh làm L đau khổ.Lúc ấy L ko chịu,L nói sao mình ko tin vào tình cảm của mình và cho L 1 cơ hội.Mình từ chối,nhưng L lại nói là mình và L tìm hiểu nhau 1 tháng,nếu sau 1 tháng mình ko thương L thì 2 đứa sẽ kết thúc,và mình đồng ý.
Trong 3 tuần đó,mình chở L đi học,và mọi chuyện chỉ dừng lại ở cái nắm tay,và rồi mình quyết định chấm dứt,bởi vì càng tiếp xúc thì mình nhận thấy tcảm của mình dành cho T vẫn ko hề nhạt đi.Ngày hôm đó mình chính thức khứơc từ,và ko gặp lại L nữa.
Tgian sau,4,5 tháng sau đó,mình tỏ tình với T,và mình cũng nói rõ với T chuyện của mình và L,T chấp nhận tình cảm của mình và ko truy cứu chuyện đó (T,L và mình là cùng lớp cấp III,T và L ko thân,học cùng lớp biết nhau thôi).
Khi mình tỏ tình,T ko đồng ý làm bạn gái mình ngay,mà chỉ nói là cũng thích mình,chỉ thế thôi,và nói là mình chờ T 1 tgian.Mình ko sao cả,mình đợi dc,đợi T suốt 9 tháng,trong 9 tháng đó chỉ đi cùng nhau dc 3,4 lần,với tư cách là bạn bè chứ chưa phải người yêu,và trong tgian đó T cũng muốn chấm dứt 6,7 lần,nhưng lần nào mình cũng làm T nghĩ lại.Cuối tháng 5,T nhất định chia tay vì chuyện của tớ và L 1 năm về trc,vì L thường xuyên lên blog viết những entry khóc lóc thảm thiết,và điều đó làm T thấy áy náy,xót xa.Ngày hôm đó T chia tay,mình nói hết lời,T ko nghe,và nhất định chia tay.Mình ko làm gì hơn dc,mình buông xuôi,và chia tay hôm đó.
Sáng hsau,T ntin cho mình nói là tối qua T đã khóc rất nhiều,T ko ngờ là T thương mình nhiều vậy,và T muốn quay lại,ngày hôm đó T đồng ý làm bạn gái mình,2 đứa nắm tay nhau vui vẻ,hạnh phúc.Đi bên nhau rất vui và rất hợp,còn tính chuyện về gặp gia đình,bạn bè của T nữa.
Hơn 1 tháng sau,cơn ác mộng mang tên L lai quay trở lại,L lại cho ra những entry nóng hổi,khóc lóc bi thương,và T 1 lần nữa lại đọc thấy,và T lại đòi chia tay.
Là ngày hôm nay đây,hôm nay T lại cương quyết đòi chia tay với mình,T nói T chỉ yêu bản thân T,T ko còn tin vào mối tình này nữa,T ko chọn mình và cũng ko chọn cô bạn tên L.T muốn yên thân ko phải dính vào tcảm,T muốn chia tay.
Mình xin nói với các bạn là,trong suốt tgian gần 10 tháng đó,mình yêu T rất thật lòng,ko hề giả dối,ko hề lừa gạt T trong bất cứ chuyện gì.Chia tay vì 1 lí do cũ rích là chuyện tớ đã đi cùng L 3 tuần trong tgian 1 năm về trc.Và h đây T ko chịu nổi chuyện đó,T ghen vì chuyện đó,và ghen T lại ko tin,T nghi ngờ và T quyết định chia tay.
Mình người tạo topic này,đang tâm trạng lắm,các bạn tâm sự với mình 1 tí cho khuây khỏa,thật mình yêu T lắm,mình ko hề muốn chia tay,nhưng mình thật mệt mỏi,quen nhau mà mãi cứ chia tay vì 1 chuyện trong quá khứ.
Buồn thật...
Trong 3 tuần đó,mình chở L đi học,và mọi chuyện chỉ dừng lại ở cái nắm tay,và rồi mình quyết định chấm dứt,bởi vì càng tiếp xúc thì mình nhận thấy tcảm của mình dành cho T vẫn ko hề nhạt đi.Ngày hôm đó mình chính thức khứơc từ,và ko gặp lại L nữa.
Tgian sau,4,5 tháng sau đó,mình tỏ tình với T,và mình cũng nói rõ với T chuyện của mình và L,T chấp nhận tình cảm của mình và ko truy cứu chuyện đó (T,L và mình là cùng lớp cấp III,T và L ko thân,học cùng lớp biết nhau thôi).
Khi mình tỏ tình,T ko đồng ý làm bạn gái mình ngay,mà chỉ nói là cũng thích mình,chỉ thế thôi,và nói là mình chờ T 1 tgian.Mình ko sao cả,mình đợi dc,đợi T suốt 9 tháng,trong 9 tháng đó chỉ đi cùng nhau dc 3,4 lần,với tư cách là bạn bè chứ chưa phải người yêu,và trong tgian đó T cũng muốn chấm dứt 6,7 lần,nhưng lần nào mình cũng làm T nghĩ lại.Cuối tháng 5,T nhất định chia tay vì chuyện của tớ và L 1 năm về trc,vì L thường xuyên lên blog viết những entry khóc lóc thảm thiết,và điều đó làm T thấy áy náy,xót xa.Ngày hôm đó T chia tay,mình nói hết lời,T ko nghe,và nhất định chia tay.Mình ko làm gì hơn dc,mình buông xuôi,và chia tay hôm đó.
Sáng hsau,T ntin cho mình nói là tối qua T đã khóc rất nhiều,T ko ngờ là T thương mình nhiều vậy,và T muốn quay lại,ngày hôm đó T đồng ý làm bạn gái mình,2 đứa nắm tay nhau vui vẻ,hạnh phúc.Đi bên nhau rất vui và rất hợp,còn tính chuyện về gặp gia đình,bạn bè của T nữa.
Hơn 1 tháng sau,cơn ác mộng mang tên L lai quay trở lại,L lại cho ra những entry nóng hổi,khóc lóc bi thương,và T 1 lần nữa lại đọc thấy,và T lại đòi chia tay.
Là ngày hôm nay đây,hôm nay T lại cương quyết đòi chia tay với mình,T nói T chỉ yêu bản thân T,T ko còn tin vào mối tình này nữa,T ko chọn mình và cũng ko chọn cô bạn tên L.T muốn yên thân ko phải dính vào tcảm,T muốn chia tay.
Mình xin nói với các bạn là,trong suốt tgian gần 10 tháng đó,mình yêu T rất thật lòng,ko hề giả dối,ko hề lừa gạt T trong bất cứ chuyện gì.Chia tay vì 1 lí do cũ rích là chuyện tớ đã đi cùng L 3 tuần trong tgian 1 năm về trc.Và h đây T ko chịu nổi chuyện đó,T ghen vì chuyện đó,và ghen T lại ko tin,T nghi ngờ và T quyết định chia tay.
Mình người tạo topic này,đang tâm trạng lắm,các bạn tâm sự với mình 1 tí cho khuây khỏa,thật mình yêu T lắm,mình ko hề muốn chia tay,nhưng mình thật mệt mỏi,quen nhau mà mãi cứ chia tay vì 1 chuyện trong quá khứ.
Buồn thật...



.Ngay từ đầu phải chi dứt khoát hơn với con L thì h` đâu tới nỗi.


?
.