Giống như đưa cho bạn cái nhùi dẻ kêu bạn ném vào đống dầu hỏa nhưng phải làm sao kok cho hỏa haọn xảy ra vậy!!l
Mỹ cho người dân sử dụng súng, nhưng không cho họ giết người. Hoặc nói quá lên, chính phủ cho người dân lái xe, nhưng phạt nếu họ gây tai nạn. Không phải cứ nói khó quản thì không làm hoặc cấm, như thế là vô trách nhiệm, dù chỉ với 1 thiểu số. Ngoài ra, khoa học hiện đại có đủ biện pháp tránh thai, phá thai, vv... Nếu họ lỡ có thai thì có thể sửa chữa dễ dàng được, còn không thì pháp luật can thiệp. Họ hiểu rõ bất lợi mà vẫn đến với nhau, cũng như người đồng tính, biết trước những rào cản, vẫn chiến đấu đến cùng cho tình yêu của mình.
hơn nữa luật kok phải là thứ mà muốn đặt ra là đc, nó trc hết phải phục vụ số đông cộng đồng, vì cộng đống và phục vụ cho lợi ích của đa số người trong xã hội
chỉ vì cái số đông cộng đồng ấy thấy "tởm" mà phải cấm à ? Nếu đã như thế thì làm gì có những bộ luật tiến bộ về đồng tính. Một nhóm người chỉ vì có suy nghĩ khác với số đông thì bị xua đuổi trừng phạt ư ?
nếu như tình yêu loạn luân tự nó chứng minh và thuyệt phục đc nhiều người chấp nhận thì tự thân nó sẽ đc chấp nhận!!trên thực tế là chả ai chấp nhận loạn luân trong tgioi ngay nay
Úc và Nhật có cho phép hôn nhân
bình thường giữa anh em họ (cách nhau 1 thế hệ). Pháp cho phép quan hệ tình dục loạn luân, nhưng ko dc cưới. Ngoài ra bạn nói câu này không có cơ sở
trên thực tế là chả ai chấp nhận loạn luân trong tgioi ngay nay
bạn ko chấp nhận ko có nghĩa là cả thế giới ko chấp nhận. Bạn có thể vào đây để đọc thêm
http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_regarding_incest có trích dẫn từ các văn bản pháp luật
Thực sự thì quan hệ/hôn nhân với thú vật, loạn luân không bị cấm ở rất nhiều nước
Quan trọng hơn khác với đồng tính các tình yêu kia ko phải thuộc về bản chất nên có thể thay đổi...
Tương tự đồng tính, bản năng giới tính (chẳng hạn như đối với trẻ em, động vật) thường được định hướng bởi tâm thần và nguồn gen, nên không phải cứ muốn là thay đổi được
PS: mình đã từng kì thị người đồng tính, loạn luân, và các loại người đã liệt kê. Lí do ? điều đó không phù hợp với đạo đức, niềm tin của mình. Tuy nhiên, ai cho mình, hay cả đám đông cái quyền được tước bỏ nhu cầu hạnh phúc của họ, khi họ chỉ làm cho mọi người cùng lắm là khó chịu ? Họ không cần mình phải giống họ, họ thậm chí không cần mình phải thích họ, họ chỉ cần được coi như một con người bình thường. Và mình coi khác biệt của họ cũng chỉ như một khiếm khuyết của tự nhiên, giống như ở người tàn tật, thiểu năng vậy.