Resident Evil 5 - Thành công hay là nỗi thất vọng?

Resident Evil 5 thành công hay là nỗi thất vọng?

  • Thành công

    Votes: 56 49.6%
  • Thất vọng

    Votes: 26 23.0%
  • Không ý kiến

    Votes: 31 27.4%

  • Total voters
    113
  • Poll closed .
Mình đồng ý với ý kiến của bài viết, mình vẫn thích dòng Resident Evil trung thành với Zombie hơn, đột phá thì nên đột phá về lối chơi, nội dung và đồ họa, chứ kẻ thù truyền kiếp như Zombie mà đổi rồi thì có cảm giác nó đã biến thành 1 game khác dưới mác Resident Evil. Cũng giống như fifa thì mãi mãi là đá banh, các bản mới chỉ cải thiện đồ họa và vật lí, cách chơi, ko thế cải tiến lên thành bóng bầu dục dc :)).
1 game gần đây nữa do đột phá wa' mà trở nên nhàm là Prince of persia :))
POP đột phá làm cho có cảm tưởng nhìn máy nó chơi chứ ko phải mình chơi =))
 
trung thành với zombie mãi thì làm sao mà phù hợp với cốt truyện của series được, virus nghiên cứu ngày càng hoàn thiện, ko thể làm cho con người thành zombie đi lờ đờ mãi mà phải phát triển thêm nữa chứ
ko biết Re 6 sẽ thế nào nhỉ, nhảy tiếp sang Leon hay là nv mới???
 
trung thành với zombie mãi thì làm sao mà phù hợp với cốt truyện của series được, virus nghiên cứu ngày càng hoàn thiện, ko thể làm cho con người thành zombie đi lờ đờ mãi mà phải phát triển thêm nữa chứ
ko biết Re 6 sẽ thế nào nhỉ, nhảy tiếp sang Leon hay là nv mới???

Phát cho mỗi em dân lành 1 con T-Virus chích vào người thì sẽ ra phần 6 :@)
 
hy vọng là được chơi leon với nền đồ họa NG
 
mới chơi tới chapter 3.2 nhưng thấy RE5 này chẳng khác mấy so với các game hành động bắn súng khác. Tính chất giải đố vốn có của các phiên bản trước dường như được bỏ dần từ phiên bản RẼ rồi. Chơi RE5 nói chung chỉ có thể mô tả bằng 1 từ duy nhất: "dễ". Cứ cầm súng nã vào đám Zombie gặp đường cứ chạy, gặp đồ cứ lụm, gặp boss cứ diệt đảm bảo phá đảo chẳng có gì gọi là thử thách cả. Hơn nữa không tận dụng được hết tính chất kết hợp với partner. Nói chung tạo cho cặp đôi nhưng cóc có ăn ý gì ráo nhăn vật partner chỉ là một nhân vật giỏi bắt chước. Mình bắn, nó bắn, mình chạy nó cũng chạy theo, mình đứng lại nó cũng đứng lại, mình làm gì nó làm nấy...nản thiệt. Nhưng thỉnh thoảng cũng có thể ...sai vặt hà hà
 
mới chơi tới chapter 3.2 nhưng thấy RE5 này chẳng khác mấy so với các game hành động bắn súng khác. Tính chất giải đố vốn có của các phiên bản trước dường như được bỏ dần từ phiên bản RẼ rồi. Chơi RE5 nói chung chỉ có thể mô tả bằng 1 từ duy nhất: "dễ". Cứ cầm súng nã vào đám Zombie gặp đường cứ chạy, gặp đồ cứ lụm, gặp boss cứ diệt đảm bảo phá đảo chẳng có gì gọi là thử thách cả. Hơn nữa không tận dụng được hết tính chất kết hợp với partner. Nói chung tạo cho cặp đôi nhưng cóc có ăn ý gì ráo nhăn vật partner chỉ là một nhân vật giỏi bắt chước. Mình bắn, nó bắn, mình chạy nó cũng chạy theo, mình đứng lại nó cũng đứng lại, mình làm gì nó làm nấy...nản thiệt. Nhưng thỉnh thoảng cũng có thể ...sai vặt hà hà

đó là vì bạn ko co-op chứ chơi với AI thì nói làm quái j
 
mới chơi tới chapter 3.2 nhưng thấy RE5 này chẳng khác mấy so với các game hành động bắn súng khác. Tính chất giải đố vốn có của các phiên bản trước dường như được bỏ dần từ phiên bản RẼ rồi. Chơi RE5 nói chung chỉ có thể mô tả bằng 1 từ duy nhất: "dễ". Cứ cầm súng nã vào đám Zombie gặp đường cứ chạy, gặp đồ cứ lụm, gặp boss cứ diệt đảm bảo phá đảo chẳng có gì gọi là thử thách cả. Hơn nữa không tận dụng được hết tính chất kết hợp với partner. Nói chung tạo cho cặp đôi nhưng cóc có ăn ý gì ráo nhăn vật partner chỉ là một nhân vật giỏi bắt chước. Mình bắn, nó bắn, mình chạy nó cũng chạy theo, mình đứng lại nó cũng đứng lại, mình làm gì nó làm nấy...nản thiệt. Nhưng thỉnh thoảng cũng có thể ...sai vặt hà hà

Dễ à ;;)
Bạn lên thử mức khó hơn xem ;;)
Đảm bảo thử thax tới tấp lun ;;)
 
Với nhà SX lợi nhuận là hàng đầu nên họ bắt buộc phải cải tiến để có thể sinh lời.Capcom hoàn toàn có thể làm cho lối chơi RE4,RE5 giống hệt 3 phiên bản đầu nhưng ai có thể dám chắc doanh số thu được với phiên bản có lối chơi cũ xấp xỉ hoặc hơn so với phiên bản đã được cải tiến.Tất nhiên các fan gạo cội của series RE bao h cũng muốn có được cảm giác như ban đầu khi chơi các bản RE mới,nhưng đó ko phải điều các nhà SX quan tâm :)
 
game này đối với tớ mà nói là 1 thành công rất lớn của RE trong bước tiến theo thời đại mới. Ban đầu tớ cũng kịch liệt phản đối nhưng khi chơi xong 4 rồi lại xong 5 thì tớ thấy capcom muốn làm sao cũng được miển giữ chất RE là ok. Tớ vẫn thấy đâu đó trong game vẫn còn chất của dòng này chứ không mất, chỉ ngoại trừ capcom thay áo cho nó thôi. Không thể phủ nhận rằng bản 4 và 5 là thất bại được, nó quá thành công đi. Chỉ là 1 số bạn chưa thưởng thức nó thật sự nên vẫn còn suy nghĩ là nên như hồi bản 1 2 3. Capcom đã xa rồi cái thời mà còn núp trong tp với những sự cầu cứu từ lực lượng bên ngoài, đi ti đây sang đó, nó là của cái thời ps1 rồi. Mà theo nội dung thì story re cũng không hẳn thiên về kinh dị lắm nên tớ rất thích khoản kinh dị hành động thế này. Nó như 1 cuốn phim 1 story phiêu lưu làm mình phải bổ người vào chơi cho end. Chỉ có những ai đụng tay vào game thì mới thấy sức hút của nó chứ chưa đụng thì chỉ ngồi nói re5 và 4 là 1 thất bại thôi. Re5 tuyệt sau thành công của bản 4 :D, tớ công nhận.
 
đơn giản, phái "canh tân" thì sẽ khoái, phái "hoài cổ" thì sẽ chê
tôi thì chơi dc cả 2 loại, nên OK

điểm trừ của Re5 có lẽ là ko thật sự nổi bật so với RE4, cái này có thể thông cảm do RE4 quá hoàn hảo:)
 
Dễ à ;;)
Bạn lên thử mức khó hơn xem
;;)
Đảm bảo thử thax tới tấp lun ;;)

game này đối với tớ mà nói là 1 thành công rất lớn của RE trong bước tiến theo thời đại mới. Ban đầu tớ cũng kịch liệt phản đối nhưng khi chơi xong 4 rồi lại xong 5 thì tớ thấy capcom muốn làm sao cũng được miển giữ chất RE là ok. Tớ vẫn thấy đâu đó trong game vẫn còn chất của dòng này chứ không mất, chỉ ngoại trừ capcom thay áo cho nó thôi. Không thể phủ nhận rằng bản 4 và 5 là thất bại được, nó quá thành công đi. Chỉ là 1 số bạn chưa thưởng thức nó thật sự nên vẫn còn suy nghĩ là nên như hồi bản 1 2 3. Capcom đã xa rồi cái thời mà còn núp trong tp với những sự cầu cứu từ lực lượng bên ngoài, đi ti đây sang đó, nó là của cái thời ps1 rồi. Mà theo nội dung thì story re cũng không hẳn thiên về kinh dị lắm nên tớ rất thích khoản kinh dị hành động thế này. Nó như 1 cuốn phim 1 story phiêu lưu làm mình phải bổ người vào chơi cho end. Chỉ có những ai đụng tay vào game thì mới thấy sức hút của nó chứ chưa đụng thì chỉ ngồi nói re5 và 4 là 1 thất bại thôi. Re5 tuyệt sau thành công của bản 4 :D, tớ công nhận.

đơn giản, phái "canh tân" thì sẽ khoái, phái "hoài cổ" thì sẽ chê
tôi thì chơi dc cả 2 loại, nên OK

điểm trừ của Re5 có lẽ là ko thật sự nổi bật so với RE4, cái này có thể thông cảm do RE4 quá hoàn hảo:)
trả lời cho các bạn đây, game "hành động phiêu lưu". độ khó tăng cao ...............blah blah =))

giết chainsaw cùng đồng bọn hệ pro chỉ bằng dao
[video]HGdgwl7NOfs[/video]
[video]8zqdf7mh-Ng[/video]
[video]qTdpVMGkMKI[/video]
[video]RJnbxK3X9kk[/video]​

lột da cá sấu hệ pro chỉ bằng dao (giết được 3 em, đến em thứ tư thì bị cắn chết :">)
[video]8z_ZB7MgZNA[/video]
[video]-k466ODN2jo[/video]​
 
trả lời cho các bạn đây, game "hành động phiêu lưu". độ khó tăng cao ...............blah blah =))

giết chainsaw cùng đồng bọn hệ pro chỉ bằng dao
[video]HGdgwl7NOfs[/video]
[video]8zqdf7mh-Ng[/video]
[video]qTdpVMGkMKI[/video]
[video]RJnbxK3X9kk[/video]​

lột da cá sấu hệ pro chỉ bằng dao (giết được 3 em, đến em thứ tư thì bị cắn chết :">)
[video]8z_ZB7MgZNA[/video]
[video]-k466ODN2jo[/video]​

=)) cậu trả lời bằng gì thế, nếu khó thì tớ không ngán đâu, đâu cần phải post chiến công lên khoe tớ làm gì. Càng khó càng thích chứ. Cách tân hay hoài cổ gì tớ cũng thích nốt nhưng hiện giờ capcom chọn cách tân rồi đành chịu thôi có gào cũng chẳng ít gì, khi nào capcom làm 1 phần đi như xưa thì tớ cũng sẽ rất thích :D.
 
ko có ý kiến, tuy nhiên khá là ko vui khi cái cảm giác kinh dị, hồi hộp, và ám ảnh lúc 7 tuổi ngồi chơi re 2, 3 nay đã ko còn nữa:)
 
nếu thật sự ko còn kinh dị như những phiên bản trước mình đã từng chơi thì có lẽ sẽ xem xét tới việc chơi + viết review cái RE5

còn nhớ hồi chơi RE3, mỗi một ngày chơi RE3 là một sự sợ hãi ghê người, ko biết khi nào con Nemessi sẽ đến làm thịt mình, chơi đến khi ended game thì thôi tái mặt, ko bao giờ đụng vào dòng RE nữa vì nó quá ghê...:|
 
tui cũng như bác, hồi còn học lớp 4 xem người ta chơi đoạn mấy con zombie bước ra tui về 1 mình toàn rủ thêm bạn bè về chung chứ về đêm tối cứ tưởng tượng zombie nó đâu đó.
Hồi đó nhìn mặt con zomb ghê quá đi mất.
 
Ôi tui sợ ma chết dc nè coi fim ma là 1 tuần sau còn sợ vậy mà chơi cái RE5 này chả sợ gì hết :D
Tui thấy mặt mấy con zombie trong RE5 ko ghê gì cả mấy bản trước làm mặt mới ghê nhìn mà teo ....
 
capcom nên tái bản lại RE1,2,3 với đồ họa của re5 ->chuyện gì sẽ xảy ra :)
 
Ôi tui sợ ma chết dc nè coi fim ma là 1 tuần sau còn sợ vậy mà chơi cái RE5 này chả sợ gì hết :D
Tui thấy mặt mấy con zombie trong RE5 ko ghê gì cả mấy bản trước làm mặt mới ghê nhìn mà teo ....

Zombie khác Majini nhé :>

@Achilles1502 : có chúa mới biết :))
 
capcom nên tái bản lại RE1,2,3 với đồ họa của re5 ->chuyện gì sẽ xảy ra :)

Tính đến thời điểm này thì mấy game đó đã tái bản hết rồi đó bạn. RE1 thì là bản GameCube, rồi RE1 và RE3 "sống lại" dưới dạng shooter trong Umbrella Chronicles. Sắp tới là đến RE2 trong Darkside Chronicles.

Mà nói về độ kinh dị thì phải nói RE1 Remake là game đáng sợ nhất trong toàn bộ series RE, ít nhất là ở 2 điểm:

- Crimson Head: zombie bị giết nhưng tiến hóa tiếp, sức mạnh và tốc độ tăng gấp lần, lâu lâu lại còn gào rú rợn da gà. Dẫn đến chuyện gặp zombie thường mà không dám giết vì sợ tụi nó tiến hóa. Úi zời ơi, cái cảm giác mún giết mà ko giết đc, chỉ có cắm đầu bỏ chạy mới thực sự mún rớt tim.

- Bi kịch của gia đình Trevor, những nạn nhân đầu tiên của T-Virus. Thảm nhất là Lisa Trevor, khi mà người chơi biết đến giai đoạn sự đấu tranh giữa phần người và phần quái vật trong người cô bé vô tội. Cái câu "I miss yuo..." (i miss you, ko còn đủ tỉnh táo để viết cho chính xác) khiến tôi không thể nào quên được. Vừa rợn da gà vừa đau xót và kinh sợ trước 1 âm mưu tội ác đáng khinh bỉ.
 
Không ý kiến , giờ chỉ biết trách mình sinh sau đẻ muộn không được thưởng thức dòng Re chứ biết sao giờ

Re 1 giờ chơi lại cũng rất nản , căn bản vì giờ các Win phổ biến đều là XP và Vista , muốn chơi lại thì phải Config rất phức tạp , mà kể cả có chơi REmake cũng vẫn phải giả lập :-< Mà cái đồ họa của Re1 trên PS1 rất xấu so với các game bây giờ , mà đa số anh em trong này đã quen với những Crysis , GTA IV v..v làm sao có thể chịu được cái nền đồ họa thời đó :-<

Re 2 càng muốn chơi hơn , cũng chỉ mong có 1 bản Remake lại cho PC nhưng giờ chỉ thấy mỗi cái bản Darkside Chronicle trên Wii , mà lại còn là bắn hồng tâm kiểu House of The Dead mới khốn nạn :(( !

R3 thì không hy vọng 8-}

Muốn chơi dòng RE bây giờ chỉ có thể chơi Re4 với Re5 , một người mới toanh mới tập chơi thì ra hàng cũng chỉ hỏi " Cho em bản Re mới nhất " , chứ cũng có biết 1 2 3 đâu . Đến mấy trang web rẻ tiền như Gamethu còn dịch Re4 là đối đầu với Zombie thì biết rồi đấy 8-} :-< Mà giờ chỗ bán đĩa Re trên Hà Nội cũng rất hiếm :-<

Giờ chỉ mong anh Capcom nổi hứng lên Remake lại toàn bộ cho PC bản 1 2 3, bắn hồng tâm cũng được , nhưng đồ họa phải là của Re5 :-<
 
Back
Top