Bàn luận: Cuộc sống bất tử! Muốn hay ko?

dc tuan champion

The Warrior of Light
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
25/5/03
Bài viết
2,246
Reaction score
5,653
Mới đây tin tức trên Y! đã nêu ra phát biểu của 1 nhà khoa học nói con người sẽ bất tử trong 20 năm nữa với tốc độ phát triển KHKT như hiện nay.

Mã:
http://vn.news.yahoo.com/vne/20090928/tsc-con-nguoi-se-bat-tu-trong-20-nam-nua-bd74575.html

Một nhà phát minh hàng đầu của Mỹ khẳng định con người sẽ trở nên bất tử trong ít nhất hai thập kỷ tới nhờ những thành tựu trong công nghệ nano và sự hiểu biết ngày càng tăng của chúng ta đối với cơ thể.

Ray Kurzweil, nhà phát minh và tương lai học 61 tuổi, nói rằng tri thức mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và di truyền đang tăng lên với tốc độ khó tin. Theo ông, về mặt lý thuyết, nếu sự hiểu biết của nhân loại cứ tiếp tục tăng như hiện nay, trong vòng 20 năm nữa, công nghệ nano có thể giúp chúng ta tạo ra những sản phẩm có chức năng giống hệt các cơ quan nội tạng. Khác với cơ quan nội tạng, những sản phẩm ấy không bị lão hóa nên không bao giờ chết.

Kurzweil nói thêm rằng mặc dù tiên đoán của ông có vẻ viển vông, song ngay ở thời điểm hiện tại nhiều người đã được cứu sống nhờ tụy và tế bào thần kinh nhân tạo.

Trong bài viết đăng trên tạp chí The Sun, Kurzweil khẳng định: “Tôi và nhiều nhà khoa học tin rằng trong khoảng 20 năm nữa chúng ta sẽ tìm ra cách lập trình lại đồng hồ sinh học của cơ thể để con người có thể ngừng rồi đảo ngược quá trình lão hóa. Khi đó công nghệ nano sẽ cho phép chúng ta sống mãi mãi trên đời".

"Những cỗ máy có kích thước nano sẽ thay thế tế bào máu và hoạt động hiệu quả hơn vài nghìn lần. Trong vòng 25 năm nữa chúng ta có thể chạy mà không cần hít thở trong 15 phút, hoặc lặn dưới nước trong 4 giờ mà không cần tới khí oxy", Kurzweil nhận định. "Những người bị đau tim sẽ tự lái xe tới nhà bác sĩ để phẫu thuật vì các cỗ máy nano giúp họ sống sót sau khi cơn đau tim xảy ra. Nhờ công nghệ nano, não con người sẽ hoạt động nhanh tới mức chúng ta có thể viết một cuốn sách trong vài phút”.

Ray Kurzweil (sinh năm 1948) là nhà phát minh và nhà tương lai học hàng đầu tại Mỹ hiện nay. Ông nghiên cứu nhiều lĩnh vực, từ công nghệ nhận dạng ký tự quang học cho tới công nghệ chụp cắt lớp. Ông viết nhiều sách về sức khỏe, trí tuệ nhân tạo, tương lai và công nghệ. Kurzweil là nhà phát minh đầu tiên về nguyên lý máy nhận dạng ký tự, máy chuyển văn bản thành tiếng nói phục vụ người mù, máy chụp cắt lớp, bộ tổng hợp và tạo lại tiếng các loại nhạc cụ, máy chuyển tiếng nói thành chữ viết.

Trong lịch sử đã từng có nhiều vua chúa muốn bất tử, điển hình nhất là Tần Thủy Hoàng Đế nhưng trong điện ảnh, cũng có nhiều câu chuyện bày tỏ ý kiến cuộc sống bất tử rất nhàm chán.

Vấn đề ở đây là mọi người bất tử thì dân số tăng cực nhanh, ko đủ nơi để sinh sống, mặt khác, đối với những người đóng góp chất xám của mình cho thế giới còn tồn tại lâu dài thì KHKT càng phát triển, nhất là thiên văn vũ trụ học - một việc nghiên cứu ko phải 1 sớm 1 chiều...

Sống mãi mãi lại phải giải quyết vấn đề nhân đạo trên khắp thế giới hiện nay: được quyền chết theo ý mình.

Theo tôi cuộc sống bất tử có thể giúp ta đóng góp sức mình nhiều hơn cho XH, cho ta thấy được sự phát triển của TG-XH trong hàng trăm năm.

Vậy theo ý các bạn, nên hay ko về việc sống mãi mãi...
 
con người ai cũng trải qua 4 giai đoạn : Sinh - Lão - Bệnh - Tử ( ko tính mấy người chết ĩu nha) . Bất tử làm cái gì khổ lắm chú ơi
 
Khi nào đạt được rồi hãy tính. Mà lúc đó thì con người chả phải con người nữa rồi, trở thành người cơ giới. Căn bản là không ham ...
 
heher lúc đó con người ko cần ăn mà vẫn sống , cuộc sống như thế rất vô vị , chẳng ai ham nỗi đâu, người nhân bản vô tính cũng sống bất tử đc đấy thôi , nhưng nó ko hoàn thiện mấy:|:|:|
 
To live is to die \m/

Chết là một sự giải thoát. o:-)
 
Bất tử hết thì các thế hệ mai sau làm sao :-?
1 hành tinh mới?
nói chung là không ham!
To live is to die
 
Yes yes yes, I want to live forever :):)
 
Bất tử chán lắm tử đi cho nó trống bớt đất.
 
Bất lão thì muốn chứ bất tử thì không :|
 
Bất tử hết thì các thế hệ mai sau làm sao :-?
1 hành tinh mới?
nói chung là không ham!
Cái này bất tử có lựa chọn mà, đâu phải ai cũng bất tử đâu, ai có tiền mới đc bất tử :| Khi nào hết muốn sống thì ngưng đóng tiền ;))
.
___________Auto Merge________________

.
Ps: Hoặc hết tiền ;))
_______________
 
Cái này bất tử có lựa chọn mà, đâu phải ai cũng bất tử đâu, ai có tiền mới đc bất tử :| Khi nào hết muốn sống thì ngưng đóng tiền ;))
.
___________Auto Merge________________

.
Ps: Hoặc hết tiền ;))
_______________

đúng đấy, ai bỏ tiền ra mới đc bất tử, còn chuyện đã bất tử mà đòi chết giải quyết thế nào đây! Chắc tự hành quyết quá!
 
Đừng,chết là cơ hội chỉ có 1 lần trong đời để moị người khóc vì bạn,ko nên bỏ qua :))
 
Đừng nói thế! Chắc chắn ai trong chúng ta cũng sợ cái chết,nếu koh biết sợ chết thì sẽ koh có đủ động lực để tiếp tục sống.
BTW, thế gọi là bất lão,0 chết già, chứ bất tử thì thành thần rồi :|
 
chết già, chết thanh thản thì đã tốt. Bây giờ ra đường tai nạn giao thông chết giữa lúc thanh xuân thì liệu có nhắm mắt nổi ko :-? mình vẫn thích ý tưởng chữa/thay thế được các bộ phận... và ta có quyền quyết định lúc nào thì chết :) hay đấy chứ... có lẽ 100 năm nữa điều này sẽ thành hiện thực cho tất cả mọi người!
 
bất tử thì tớ muốn lắm chứ
có điều có qua được năm 2012 thôi =))
 
Bất tử mà phải có tuổi thanh xuân đc thì tốt chứ bất tử mà bị liệt này nọ thì sống làm gì cho chật đất khi mà số lượng người đẻ ra càng ngày càng nhiều , nhưng thật sự tớ rất là sợ chết tớ rất sợ màu đen bao trùm và sự ngừng suy nghĩ của não . Hồi nhỏ đến h tớ đã tưởng tượng điều đấy suốt và tớ rất là sợ chết :((
 
chết ko đâu vào đâu thì ai ko sợ?;;)chết vì điều gì mới ko sợ
 
Nếu thật như vậy,thì con người chắc phải tìm hành tinh khác để di trú,chứ chỗ đâu mà ở.

Hồi nhỏ cũng có nghĩ đến cái chết,không biết mình có là mình bây giờ không,và khi chết mình sẽ đi về đâu.
 
Back
Top