Nhật kí online ! (tính đến 15/12/2009)

Come to an end ... :-<
I'll find s.o can make me smile :-<
I hate u... really really hate ur self-fish...
I miss u... :-<
 
anh lại đi đây em à
tạm biệt em nhé :)
 
Nhiều thứ cứ tiếp tục thay đổi , cứ tiếp tục mở ra . Sao cứ đứng mãi đây :(
 
Đầu óc cứ ngu ngu
Mệt người quá
 
Mới phát hiện một công dụng mới của trà: giảm ho + thông cổ, mát họng, sảng khoái dài lâu :x
 
Ước mơ nhỏ nhoi: 1 ngày được ngủ đúng 8 tiếng :((
 
Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây :-<
 
mạng viettel cùi bắp, thêm cái host baogame cũng cùi bắp nốt, làm mình mai phải dậy sớm :|

!@#!$%^
 
Tiếp tục nào, goodluck to me :)
 
Từ khi em đi ... ko còn ai đến ... để cho trái tim anh lặng câm .... để chợt đêm về ... anh nhận ra n~ lỗi lầm anh dành cho e .... :) ... sry e ngàn lần ...
 
Đoạn tuyệt với quá khứ !
 
Anh ko hợp với em ...
 
Anh nhớ em !! Người ơi sao mới hôm qua ...mà giờ chỉ mình anh lẽ loi lặng thầm lê bước trong mưa ...
Ngày hôm qua ta vẫn còn nhau ,ngày hôm qua ta vẫn yên vui ..sao giờ đây chỉ còn mỗi anh lặng thầm với vết thương tình yêu ...Người hãy nói với anh vì sao lại ra đi không nói một lời ?! Hay ...vì em lòng đã đổi thay ...lâu rồi....
 
Tối qua tự dưng cúp điện phát, quên tắt điện và PC thế là sáng ra bị la :(

Hôm qua cứ tưởng sáng dậy phải ra sông vớt heo :> Không ngờ con heo nái đi ăn sáng rồi [-x

Lại sắp thuyết trình
116.gif
 
Mưa . Đêm qua mưa . Mưa xối xả .

Mặc áo mưa đi lết tha lết thếch như con ngốc . K thấy anh .

Đt rung . Tn của anh . Yên tâm một tí , đi về . Yếu ớt quá , đi bộ có một lúc cũng thở dốc .

Hôm qua .....

Sáng nay .....

Vẫn thế . Yêu rất nhiều .
 
Chia tay rồi ... Đường ai nấy đi ... Tất cả đều đúng như mình dự đoán ...

Có điều , khi nói với thằng bạn thân , câu đầu tiên nó nói là : "Các hạ quả thật là vkl`" ..

Chả hiểu ?Chia tay thì có gì mà phải đau khổ nhỉ ? :) Đơn giản là ta sẽ yêu người khác , và nàng cũng thế nhé :)
 
Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn em tiếc hoài sợi dây :-<

Câu này hay nhờ
Tớ mượn làm stt cái :D
---------------------
Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng yên bình mà còn cả sóng và gió nữa chứ
 
Lại thêm 1 ngày nữa mất ngủ =((=((

Dạo này cứ làm việc liên tục nên cũng chẳng có time dành cho em.
Không biết em có vì vậy mà giận mình rồi lại chia tay mình
 
muốn bỏ hết mọi thứ mà mình đã từng đam mê , tích lũy , để về với chính mình .

tất cả rồi cũng sẽ ra đi , chỉ còn mình ở lại dưới 5 thước và 6 tấm thôi :))
 
Back
Top