• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Nhật kí online ! (tính đến 15/12/2009)

chính miệng nói mới tin, buồn :-<
 
M~ đừng buồn mà :-< , cứ suy nghĩ j đâu k. Lock HPH rồi e biết hú hí ở đâu :-<
Triết học hoài k vô :((
Hôm nay là ngày buồn chán . Boring day :-<
 
mỏi cổ mỏi cổ mỏi cổ... huhu
 
Những tưởng mi đã tìm đc hạnh phúc, nào ngờ lại ct nhanh đến vậy. Lần thứ 2 mi tâm sự với ta sau khi ct rồi nhé. Ta ko muốn có lần thứ ba đâu đấy.
Ấy của mi phũ ko tưởng đc. Làm quiz trên FB ra kết quả hiểu mi hơn cả ta mà lại có thể làm thế.
1, 2 dòng mail...

Thôi quên đi, ko đáng đâu. Ta ko thích thừa nhận nhưng mà mi đc lắm đấy, rồi sẽ tìm đc nửa kia của mình thôi. Cố lên đ/c hâm. \m/
Khi nào ra ngoài đó đc nhất định sẽ rửa tấm con vịt/ngan/ngỗng đó ra tặng mi. Chờ đấy nhớ. :-"
 
I alway say I can go on without you . But ..........now , I can't .
 
Số phận đùa giỡn à. :)) =))

Sông có khúc người có lúc :-*
 
Mới tìm được 1 hi vọng mới :)

Cô bé đó thích học English như mình, là người duy nhất ủng hộ việc mình làm forum cho lớp, người duy nhất thích mình rung đùi trong lớp :)

Người biết suy nghĩ các ý tiếp theo khi mình gợi ý, ko hỏi gượng :)

Ko biết hi vọng có tiếp tục tồn tại không :)
 
Những ngày bên anh là những ngày hạnh phúc ....

Đừng ..... Đừng ..... Đừng mà ......

Em k đáng đc anh yêu , k đáng , k đủ tư cách , k làm anh ấm đc ......

Sao lại là em ? Sao lại là em ?

..................................................

​
 
bảo lòng không thể khóc.. khóc cũng không thể làm đưa bước em về :)..
 
1 người đang và sẽ mãi dõi theo những bước chân trên đường đời của mình nhưng mình lại ko hề hay biết, đó có phải là vô tâm quá ko, mình đã mải mê chạy theo những thứ...ko thể làm mình đc hạnh phúc
 
WTF :| Chẳng lẽ cứ thế này suốt cuộc đời sao ? Phải đứng dậy và đi tiếp chứ , té xong rồi nằm mãi đc sao ? Quá khứ phía sau lưng . Tương lai ở xa tít . Hiện tại là phải đứng dậy bước đi .
 
đã là con trai thì tại sao lại ko đc khóc ? that's nonsence ! >:P
 
Bây giờ thì mình ngồi cắn dứt thế này đây. =((
 
[video]y1gUH3YpVRk[/video]
mọi việc đều có 2 mặt của nó :(
 
Come to an end ... :-<
I'll find s.o can make me smile :-<
I hate u... really really hate ur self-fish...
I miss u... :-<
 
anh lại đi đây em à
tạm biệt em nhé :)
 
Back
Top