- 20/11/09
- 3,839
- 2,332
- Thread starter
- #61
Vì hồi đó làm con exia ở đó =.=
Chỉnh sửa cuối:
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Sau khi định thần, lão nhân gia lập tức nhảy tới phất ống tay áo làm đổ bàn trước mặt Hiro rồi hét lớn "Còn chưa chịu quỳ xuống nhận tội!?". Hiro chưa kịp nói gì, chỉ thấy hai tay phụ thân y huy động, bốn phương tám hướng đều là bóng chưởng. Như cuồng phong đổ lên vườn đào, muôn hoa cùng rụng. Phút chốc đám mảnh ghép đã không còn ra hình thù gì nữa...




Ngộ ra tình thế nguy cấp, thiếu hiệp Hiro chỉ còn nước vất bỏ danh dự của một bậc trượng phu, rối rít quỳ xuống cắn rơm cắn cỏ xin lỗi gia phụ. Âu cũng là lo cho cái tương lai tươi sáng được trở thành một anh hùng giải cứu thế giới như thần tượng của y. Tiếc cho 10 năm đèn sách, nghiên cứu gundam kiếm quyết, thương cho một tài năng võ thuật hiếm hoi trong thiên hạ.
Kaito lão gia mặt không biến sắc, quay xuống nhà giúp chạy bàn.... song nộ khí vẫn chưa nguôi, chỉ một lát sau, lão quay lại vận nồi cơm điện thần chưởng nhằm thẳng mặt Hiro thiếu hiệp mà xuất.
Số phận bạn thế nào là một chuyện khác, xin kể vào dịp khác - trích Never ending story![]()

....ở nhà lo chăm quý tử àh 
P.s: Mình ko có ý khoe của đâu nha! <thực ra cũng chả là gì mà khoe>

,mình cũng ham thích cái thú chơi mô hình lắm nhưng khổ nỗi đắt lòi ra,ko đú đc:(,hồi đầu cấp 3 còn sưu tập đc vài con Zoid 300k,h mà có 5 6 củ cũng ko thể mua con PG đc,nâng cấp cái máy tính có ích hơn
Mà ông có phải thằng [H]iroNakamura hồi trước hay chơi dota với ông Bu k0 ?




mình tự dưng nghĩ ra một hoàn cảnh khác: Lúc thằng nhóc con sấn đến nghịch đồ chơi, món đồ chứa đựng bao tình nghĩa, yâu thương nồng nàn của em yêu hiro . Tên hiro giận sôi máu , hét lên cuồng nộ :"súc sinh" .quyền pháp phóng ra ào ạt, khí kình hùng hậu như muốn bức nổ tung toàn bộ căn nhà. Thân phụ hiro thấy biến, chạy đến thì đã thấy oắt con nằm bất động trên vũng máu.hiro đứng sừng sừng trước mặt, sát khí phủ người, vẫn đằng đằng nhìn vào cái xác vô hồn... Thân phụ hốt hoảng...
sau khi định thần, lão nhân gia lập tức nhảy tới phất ống tay áo làm đổ bàn trước mặt hiro rồi hét lớn "còn chưa chịu quỳ xuống nhận tội!?". Hiro chưa kịp nói gì, chỉ thấy hai tay phụ thân y huy động, bốn phương tám hướng đều là bóng chưởng. Như cuồng phong đổ lên vườn đào, muôn hoa cùng rụng. Phút chốc đám mảnh ghép đã không còn ra hình thù gì nữa...
ngộ ra tình thế nguy cấp, thiếu hiệp hiro chỉ còn nước vất bỏ danh dự của một bậc trượng phu, rối rít quỳ xuống cắn rơm cắn cỏ xin lỗi gia phụ. âu cũng là lo cho cái tương lai tươi sáng được trở thành một anh hùng giải cứu thế giới như thần tượng của y. Tiếc cho 10 năm đèn sách, nghiên cứu gundam kiếm quyết, thương cho một tài năng võ thuật hiếm hoi trong thiên hạ.
Kaito lão gia mặt không biến sắc, quay xuống nhà giúp chạy bàn.... Song nộ khí vẫn chưa nguôi, chỉ một lát sau, lão quay lại vận nồi cơm điện thần chưởng nhằm thẳng mặt hiro thiếu hiệp mà xuất.
Số phận bạn thế nào là một chuyện khác, xin kể vào dịp khác - trích never ending story![]()
sau khi trút hết toàn bộ võ học cả đời vào người nghĩa tử, không quên bồi thêm một chưởng từ thiết nồi công phu, lão thiếu gia lẳng lặng quay đi, sát khí vẫn cuồn cuộn tưởng như muốn ăn tươi nuốt sống cho hả dạ. Tưởng chừng sự đã xong xuôi, nào ngờ trong lúc hiro thiếu hiệp đang đau đớn thu dọn tráp báu, lão phụ thân lại tiếp tục gọi giật lại, dùng hết khí lực một đời tung chiêu long cước giáng vân - nghĩa là chân rồng đạp mây - liên tục đánh vào tráp bảo bối của hiro.
Sau một hồi trút hết cơn cuồng nộ, lão thiếu gia vung tay ra lệnh cho gia nhân mang những mảnh vỡ còn lại của tráp bảo bối đem đi vứt. Chuyện đến đây không nói đến nữa....
.