Nắng hè oi ả - Kem Tràng Tiền - Tụ tập tán nhảm

  • Thread starter Thread starter meo02001
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
anh Đức Còi đóng cửa box, chỗ nào cho để mua kem nữa?
 
ôi iêu cái 1/4 thế :))
dụ con bạn đi ăn kfc, đợi nó đi vào chán rồi mình vọt thẳng =))
 
Ko hề cá tháng 4 tí nào nhé. Đi cafe ở quán quen thuộc, quán này thì luôn tối tối. Sau khi thanh toán hết 27k mình đưa tờ 50k thì nó trả lại 23k. Mình bảo thôi đưa 20k còn đưa anh điếu Vina. Con bé đang cuống lên vì đông khách, rút vội tờ...20k trả lại, vừa đưa mình mắt vừa hấc lên trả lời bàn khác ( Mình ra quầy thanh toán, chứ ko thu tận bàn )

Về tới nhà đi cắt tóc, vẫn nghĩ trong ví chỉ còn có 2 tờ 50k, 1 tờ 1 lít,mấy tờ tiền lẻ và tờ 20k nó trả lại kia, mở ra ngạc nhiên O.o sao lại có tờ ME XANH to thế này 0.0. Bóp chim suy nghĩ mãi mới ra là do em cafe. Mình tuy thật thà nhưng lòng tham thì lại lớn, thế cho nên là mình ẻm luôn :">

Theo anh em mai có ra cafe tiếp ko, ko ra mà nó kiểm tiền biết thiếu sẽ nghi mình, ra cho nó " đường hoàng " và có hỏi thì chối phắt ngay đi chử nhề :-?? Nhưng mà đi thì cũng cứ ngại ngại. Cứ nghĩ nó kiểm rồi và biết đưa nhầm mình rồi =((
 
:-o:-o hên ế :x :x
hồi xưa mình cũng ăn kiểu này :">
thôi cứ ra uống ủng hộ dần cho hết tờ 500k đi ;))
 
Mình chưa gặp tình huống này bao giờ, toàn nhầm lẻ tẻ 10, 20k là cùng, mà mình cũng thật thà nên toàn trả lại cơ :-<
 
Hơ hơ, mình mở topic bot ra cho các bạn mà toàn thấy hỏi, chẳng ai chịu trả lời. Thật là tội nghiệp :))
Nhưng nói thật, các cậu ai biết chút chút vào hướng dẫn cho xôm tụ đi. Box j` đìu hiu quá thể. Cẩn thận anh hâm lên là anh bàn với Sinbad đóng cửa box cho các cậu hết chỗ chat đấy nhé. :P
 
Hơ hơ, mình mở topic bot ra cho các bạn mà toàn thấy hỏi, chẳng ai chịu trả lời. Thật là tội nghiệp :))
Nhưng nói thật, các cậu ai biết chút chút vào hướng dẫn cho xôm tụ đi. Box j` đìu hiu quá thể. Cẩn thận anh hâm lên là anh bàn với Sinbad đóng cửa box cho các cậu hết chỗ chat đấy nhé. :P

đóng đi anh ơi \m/

bot biếc gì chả tự tìm hiểu, trc mình bot có ai chỉ cho đâu :-< tự lên 4rum của nó mà học chứ :-w
 
Ko hề cá tháng 4 tí nào nhé. Đi cafe ở quán quen thuộc, quán này thì luôn tối tối. Sau khi thanh toán hết 27k mình đưa tờ 50k thì nó trả lại 23k. Mình bảo thôi đưa 20k còn đưa anh điếu Vina. Con bé đang cuống lên vì đông khách, rút vội tờ...20k trả lại, vừa đưa mình mắt vừa hấc lên trả lời bàn khác ( Mình ra quầy thanh toán, chứ ko thu tận bàn )

Về tới nhà đi cắt tóc, vẫn nghĩ trong ví chỉ còn có 2 tờ 50k, 1 tờ 1 lít,mấy tờ tiền lẻ và tờ 20k nó trả lại kia, mở ra ngạc nhiên O.o sao lại có tờ ME XANH to thế này 0.0. Bóp chim suy nghĩ mãi mới ra là do em cafe. Mình tuy thật thà nhưng lòng tham thì lại lớn, thế cho nên là mình ẻm luôn

Theo anh em mai có ra cafe tiếp ko, ko ra mà nó kiểm tiền biết thiếu sẽ nghi mình, ra cho nó " đường hoàng " và có hỏi thì chối phắt ngay đi chử nhề Nhưng mà đi thì cũng cứ ngại ngại. Cứ nghĩ nó kiểm rồi và biết đưa nhầm mình rồi
hôm nay lại ra cafe đi , rồi xem nó cút trym anh thế nào :-j
 
Ức hự. Nếu nhầm 10k, 20k tớ cũng đã trả lại rồi nhá :">
Mưa quá T_T. Cái game đầu tiên chơi online mà bị đóng box thì hơi buồn đấy nhớ :@) =((
 
em bik bot là cái gì đâu mà chỉ cho người khác :-s
 
ko bít thì ko nên bít , bít nhiều quá làm gì :-"
@ đóng box này thì thật sự là buồn à =.="
 
"lợi hại gấp đôi" hay là "vẫn ăn hại như xưa"? :D

BTW: Trả lại em cái box Ragnarok ảm đạm đấy. :-w (Đóng cửa box nhé ;;) )

dạ vẫn ăn hại như xưa ạ :)) Tại dạo này em chìm đắm trong đàn pokemon loi nhoi đòi train nên... >.> <.< :( để từ từ em cày xong phát soul silver này đã rồi tính kế kéo box lên :))

Ty to dai: :)) bận nuôi pokemon ko có thời gian vào 8
 
bỏ các t/y pokemon đi , nuôi các t/y trong đây hay hơn :-j
 
Ê, H cũng chơi Heart Gold với Soul Silver hả, chơi bằng máy hay là chơi giả lập thế, V không có tiền mua máy nên chơi giả lập thôi :))
Dòng Pokemon có gì V chơi hết không tha đứa nào, niềm đam mê từ thuở bé =))
 
chơi giả lập thôi :(( đang để dành tiền mua ps3 nên ko có tiền mua nds để chơi pokemon. Bản HG với SS mà chơi gỉ lập thì đúng là mất 1/2 sự thú vị :(
 
mong muốn của mềnh là có 1 con ipop touch với cái ổ cứng 1T =)) khi nào thì mềnh đủ tiền đây :'>
 
ipod touch thì mình có rồi :-< dân du học xài laptop ko có desktop nên cũng ko cần ổ cứng làm j`, bất tiện mà mình còn 1 em 400Gb vẫn còn dư chỗ nên cũng ko cần ổ cứng. Ước mơ của mình giờ chỉ là có 1 em NDSi bỏ túi chơi pokemon và 1 em PS3, có kèm cái tivi 50" trở lên + 1 dàn band hero là sung sướng lắm rồi :-<

Tiếc là ước mơ chỉ là ước mơ thôi :(( còn đang thất nghiệp thì bao h nó mới thành hiện thực
 
Chỉnh sửa cuối:
cuộc đời mà , mơ đc cứ mơ , nhưng mà cả 1 đóng trên thì muốn gì nữa 8-}
 
cả cái đống trên sẽ chỉ là mơ thôi chứ muốn ko đc =)) Khi mình đủ tiền mua cái đống trên thì thiên hạ đã thi nhau cho ra đời mới hơn, đắt gấp đôi, gấp 3, gấp 4 =((
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top