- 12/6/06
- 558
- 93
Môi trường Đh Cđ... con người hình như có suy nghĩ cá nhân quá.
Nói toẹt ra là "sống theo kiểu bầy đàn" quá !...
Chuyện là thế này, gần 30-4 rồi, mình có bàn với mấy đứa cán sự lớp tổ chức 1 chuyến đi dã ngoại. SV năm 2 òi mà lớp mình chưa có 1 buổi dã ngoại tập thể nào hết.
Nhưng trong lớp chia nhóm ghê quá, đứa này ghét đứa kia, nhóm này ghét nhóm kia, ganh tỵ nhau....
Trách sao được, con gái nó không có suy nghĩ thẳng như tụi con trai ( lớp 123 người, 16 nam
) Con gái tính hay ngại, mình biết điều đó, cho nên cần 1 người đứng ra lãnh đạo, đứng ra bày trò cho lớp. Khổ nỗi mình đã làm hết sức, đi vận động tụi nó tham gia, năn nỉ tụi nó đi...thế mà...
Tụi nó bảo không thích đi chung, không thích đi đông, 1 nhóm khoảng mười mấy đứa phóng xe máy đi là vui rồi !!!
Mình phải làm sao cho tụi nó dẹp bỏ ý tưởng chơi nhóm đây??? Không lẽ ở đâu cũng có cái kiểu "chơi theo nhóm" vậy sao?
Nói toẹt ra là "sống theo kiểu bầy đàn" quá !...
Chuyện là thế này, gần 30-4 rồi, mình có bàn với mấy đứa cán sự lớp tổ chức 1 chuyến đi dã ngoại. SV năm 2 òi mà lớp mình chưa có 1 buổi dã ngoại tập thể nào hết.
Nhưng trong lớp chia nhóm ghê quá, đứa này ghét đứa kia, nhóm này ghét nhóm kia, ganh tỵ nhau....
Trách sao được, con gái nó không có suy nghĩ thẳng như tụi con trai ( lớp 123 người, 16 nam
) Con gái tính hay ngại, mình biết điều đó, cho nên cần 1 người đứng ra lãnh đạo, đứng ra bày trò cho lớp. Khổ nỗi mình đã làm hết sức, đi vận động tụi nó tham gia, năn nỉ tụi nó đi...thế mà...Tụi nó bảo không thích đi chung, không thích đi đông, 1 nhóm khoảng mười mấy đứa phóng xe máy đi là vui rồi !!!
Mình phải làm sao cho tụi nó dẹp bỏ ý tưởng chơi nhóm đây??? Không lẽ ở đâu cũng có cái kiểu "chơi theo nhóm" vậy sao?
......
....... Tui đây cũng không thích đi chơi đông nè
....... Tui ghét ồn ào, ghét ăn, ghét nhậu, ghét khói thuốc
..... Tóm lại là đi với một nhóm khoảng 3~4 người thì tui thấy thoải mái hơn rất là nhiều :hug: .......
, nhiều lúc đi chơi muốn cho thằng kia nhóm khác đi cùng mà có 1,2 đứa trong nhóm đi chơi nó ko thích ,kị, ghét nên thôi ko rũ thêm thằng nhóm kia đi làm gì kẻo mất vui. Rồi lúc tôi đi theo nhóm khác cũng muốn rủ ngược lại nhưng tình huống vẫn y như trên, nói chung là khó rủ lắm, tại 1 khi nó đã chơi theo nhóm thì khi đi theo nhóm khác ko quen nhau khó nói chuyện lắm, ko lẽ chỉ nói với thằng rủ mình theo???