Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
)Qua vài lần nhờ em nó tìm giúp tài liệu, có 1 đoạn tin nhắn em nó nhắn mình thế này: "...Em sẽ cố gắng hết sức mình để giúp anh, hihi..." hay "chúc anh ngủ ngon, có giấc mơ đẹp và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa:)". Có thể em hơi tự sướng cực đoannhưng em cảm thấy dường như có chút hy vọng gì chăng
chúc bạn thành công , mình thik loại con gái có giáo dục vì bọn nó biết điều 
Chú giờ khổ nhỉChẳng bi quan gì mà đó vốn là sự thực. Nếu bạn ko những ko được cho phép đi xe, ko cho phép yêu 1 cô gái, mà phải chịu gò ép theo gia đình, thì bạn có sung sướng ko?
Yêu gái giàu, cái duy nhất chỉ là sự mặc cảm bản thân thôi, chứ gái cần chất, cần gì vật chất nữa?
luyện thi đến đâu rồi
??Đừng tin theo bất kì tôn giáo nào, nhất là TCG, vì đó chỉ là tự đưa mình vào gông cùm địa ngục. Dùng nó để cua gái chả khác nào tự giết chết mình.
Còn nghèo thì xét ra trong 1 xã hộ phát triển, nó là tội lỗi.
bất kỳ tôn giáo nào chỉ nên xem như là tư vấn tâm lý thôi, tin như sấm thì có mà khổ ta ghét TC 
, nhưng lúc đó sẽ là chuyện khác. Nhưng vì bạn suy nghĩ như 1 người bình thường, có trách nhiệm, nên nếu khi yêu bạn sẽ khổ chứ ko phải cô ấy khổ. Cô bạn của bạn quá tốt, nên quá khó cho bạn để yêu được cô ấy 
vì theo mình biết những cô gái theo đạo thường sẽ kiếm người bạn trai cũng thoe đạo nốt đấy ...... mình ko phải khuyên chủ topic vô đạo để cua gái ( ý mình là chủ topic nên theo đạo để có thể hiểu rõ hơn về cô ấy thôi , còn thành bạn gái hay sao thì chuyện khác mà -.-)
.vậy thì hay quá, sau khi nhờ vả xong thì nhắn tin rủ cô ấy đi uống nước ăn vặt gọi là trả công, nói chung là ráng tạo cho 2 bạn có 1 mối quan hệ thân thiết 1 chút, từ từ sẽ nhích lên thành tình yêu thôi( nếu chủ thread biết gợi mở + đẩy đưa)
nghèo càng phải lấy gái giàu gái xinh để được ở rể![]()
), xe hơi, biệt thự từa lưa,....nhưng mỗi cái phải ở rể tại đó, mà lại khác đạo với nhà vợ nên thỉnh thoảng sui gia hai nhà hay xung đột lắm
.
Cùng đạo Thiên Chúa hả, hỏi em ấy hay đi nhà thờ nào, chủ nhật rủ đi chung, ông ngại đi cub thì đi bộ tới, đi buổi sáng thì đi lễ xong dắt bộ ra gần đó ăn sáng, buổi chiều thì đi đâu đó ăn uống coi như trả ơn, ăn xong thì ai về nhà nấy, né được vụ phải chở đi ^^. Nhưng mà lời khuyên cho ông là khi nói chuyện đừng có lạm dụng nói về Đạo nhiều quá, nói nhiều nó đâm ra có vẻ đạo đức giả. Ủa mà sao ông biết em đó cũng theo đạo giống ông, cũng có vẻ là nhà có giáo dục mà lại sợ, sợ cái gì???
, lúc thấy em làm dấu rồi ăn cơm thì em ấy tròn xoe mắt hỏi (thú thật lúc ấy em ấy nhìn đáng yêu thế ko biết
) :"Anh ko đọc kinh luôn à ?
". Lúc ấy em chỉ cười cười thôi.
? Em sợ hỏi lắm vì nếu là thật thì nói thật, em .... đau lắm, ko muốn sống nữa ạ
(Vì đây là lần đầu tiên em biết yêu mà mấy bác
)