Cảm nhận | Đến 1 lúc nào đó bạn sẽ chán chơi game ??

  • Thread starter Thread starter DuyLinh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
[GVN] Chick;14969505 nói:
Vậy cậu tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nhỉ ? :P
Chắc cậu chưa qua cảm giác cô độc khi không có ai bên cạnh mình, chia sẻ tâm sự cùng mình, và hẳn cậu cũng còn quá trẻ con :) (nói vậy chứ chưa hẳn mình già hơn cậu đâu :)))
Nếu như có thể chọn cả hai thì tốt, còn nếu chỉ được lựa một trong hai thì mình sẽ chọn người mình yêu (đối với mình, sẽ luôn luôn là như vậy). Đừng để người mình yêu phải khóc vì mình :)
Những gì ở trên mình hoàn toàn nghiêm túc nha, không xạo đâu. Thân :)
Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ, khi cậu lấy vợ xem như cuộc đời game thủ đã cấm dứt, ngoài công việc ra còn phải quan tâm đến vợ con (OMG). Mà quên chưa nói tui thích cảm giác một mình, khi nào có người làm tui nhớ hơn game tui sẽ suy nghĩ lại.
 
mấy cậu làm như chơi game là cái gì đó ghê gớm khác người lắm thì phải? đó chỉ là sở thích thôi, việc gì phải đắn đo chọn lựa giữa bạn gái với game dữ vậy ? mỗi người có 1 sở thích riêng có người thích chơi game,có người thích đọc sách,chơi đồ hàng,xem phim...bộ cứ muốn có bạn gái là phải bỏ hết sao?

Bắt cá 2 tay có ngày vuột mất cả 2.

bộ người yêu cậu với game là cùng 1 "loài" hả?
 
mấy cậu làm như chơi game là cái gì đó ghê gớm khác người lắm thì phải? đó chỉ là sở thích thôi, việc gì phải đắn đo chọn lựa giữa bạn gái với game dữ vậy ? mỗi người có 1 sở thích riêng có người thích chơi game,có người thích đọc sách,chơi đồ hàng,xem phim...bộ cứ muốn có bạn gái là phải bỏ hết sao?
Từ trên xuống dưới mình có nói câu nào là "muốn có bạn gái phải bỏ hết" đâu? Cái mà bọn mình bàn là "nếu bạn gái yêu cầu mình nghỉ chơi game", chứ khi không ai rãnh tán phét mấy cái này :-w
 
Vậy cậu tôn thờ chủ nghĩa độc thân, nhỉ ?
Chắc cậu chưa qua cảm giác cô độc khi không có ai bên cạnh mình, chia sẻ tâm sự cùng mình, và hẳn cậu cũng còn quá trẻ con (nói vậy chứ chưa hẳn mình già hơn cậu đâu )
Nếu như có thể chọn cả hai thì tốt, còn nếu chỉ được lựa một trong hai thì mình sẽ chọn người mình yêu (đối với mình, sẽ luôn luôn là như vậy). Đừng để người mình yêu phải khóc vì mình
Những gì ở trên mình hoàn toàn nghiêm túc nha, không xạo đâu. Thân

Vậy thì chắc cậu chưa từng thử qua cảm giác bị ràng buộc bởi gia đình :))
Chẳng ai mún sông cô độc, vì ng tôi yêu tôi sẽ từ bỏ tất cả, nhưng rất tiếc tình yêu trong tôi đã chết từ lâu. Và rồi chỉ còn lại cảm giác bị ràng buộc và làm phiền đến từ những mối tình khác ko thể thay thế :))
Có thể với bạn thì tình cảm đang đẹp. Nhưng tôi ko may mắn thế. Và game có lẽ sẽ là ng bạn đời của tôi :)) Nhưng tôi ko hy vọng mọi ng như tôi, game chỉ có thể xoa dịu khi bạn bùn, nhưng nó ko thể nào so sánh với người bạn thật sự yêu thương. Nếu có thứ gì đó làm bạn do dự giữa ng yêu và thứ ấy (ngoại trừ gia đình) thì chính xác bạn ko hề yêu ng đó 1 cách thật sự :)
Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ, khi cậu lấy vợ xem như cuộc đời game thủ đã cấm dứt, ngoài công việc ra còn phải quan tâm đến vợ con (OMG). Mà quên chưa nói tui thích cảm giác một mình, khi nào có người làm tui nhớ hơn game tui sẽ suy nghĩ lại.
rất hay =))
mấy cậu làm như chơi game là cái gì đó ghê gớm khác người lắm thì phải? đó chỉ là sở thích thôi, việc gì phải đắn đo chọn lựa giữa bạn gái với game dữ vậy ? mỗi người có 1 sở thích riêng có người thích chơi game,có người thích đọc sách,chơi đồ hàng,xem phim...bộ cứ muốn có bạn gái là phải bỏ hết sao?
Chính xác, topic bày tỏ cảm xúc của mỗi ng, và mỗi ng có 1 hoàng cảnh khác nhau, ko phải ai cũng như nhau nên đừng đem lập trường ra tranh cãi :))
 
;)) topic hay quá ,=(( tình yêu game thì khó mà bỏ đc ,chắc lúc công danh sự nghiệp đàng hoàng chạy theo nhịp sống của xã hội mới nhận ra đc và chơi ít lại.
 
cái vấn đề game và gái thì gái là ăn chắc
còn game và vợ thì game ăn chắc
lí do thì khá là đơn giản thôi
 
Khi còn là sv đi học thì có hứng thú chơi game chứ đến lúc đi làm là yên tâm khó có thể chơi đc.
 
^ đúng vậy, mình cũng mới đi làm và 1 tháng nay ko chơi dù chỉ 1s của game nào . Máy hiện đang cài game để đấy
 
chơi nhiều rồi sẽ nhàm , bận quá thì sẽ ko chơi
 
Khi còn là sv đi học thì có hứng thú chơi game chứ đến lúc đi làm là yên tâm khó có thể chơi đc.

Tùy nghề thôi ;)) ta có ông anh chủ tiệm net , càng ngày ổng càng chơi bạo =))
 
Tùy nghề thôi ;)) ta có ông anh chủ tiệm net , càng ngày ổng càng chơi bạo =))

ngươi vào đây làm j , xùy xùy [-X
ôi chủ tiệm nét á, ta có ông anh chơi game on, chả hiểu làm ăn kinh doanh kiểu quái j mà thẻ của mấy NPH ông ấy cào còn nhiều hơn cái bọn ngồi chơi.
 
[GVN] Chick;14971668 nói:
Từ trên xuống dưới mình có nói câu nào là "muốn có bạn gái phải bỏ hết" đâu? Cái mà bọn mình bàn là "nếu bạn gái yêu cầu mình nghỉ chơi game", chứ khi không ai rãnh tán phét mấy cái này :-w

tại sao cậu lại nghĩ bạn gái cậu lại yêu cầu cậu nghĩ chơi game? tự dưng rỗi quá nghĩ mấy điều vô lý ấy(thâm chí còn chưa biết bạn gái mình là ai và có hay ko nữa kìa,ở đấy mà nghĩ quen con ấy mình phải nghỉ chơi game).Cho mình vài lý do xem vì game nó cũng như rượu,bia,thuốc lá như trên à...? hay cứ cắm mặt vào game suốt ngày mà nếu như vậy thì cũng ko đến lượt bạn gái lên tiếng đâu,gia đình cậu cũng vô tâm ghê nhỉ?

tôi giờ lớn rồi, bạn gái cũng có chơi game cũng vẫn còn chẳng thấy thay đổi lớn lao gì hết trừ việc có ít thời gian hơn trước...tôi thấy cậu giống tách biệt khỏi xã hội này để chơi game rồi ngồi không nghĩ cách mai mốt hòa nhập trở lại
 
Mình đã và đang chán chơi game :)), đởi có bao nhiêu đâu mà phải đốt mỗi ngày vài tiếng vào một cái màn hình chớp tắt. Lâu lâu chỉ chơi DotA với tụi bạn để có không khí đàn đúm thôi :)).
 
Mình đã và đang chán chơi game :)), đởi có bao nhiêu đâu mà phải đốt mỗi ngày vài tiếng vào một cái màn hình chớp tắt. Lâu lâu chỉ chơi DotA với tụi bạn để có không khí đàn đúm thôi :)).

nhìn là biết bạn chỉ chơi game online rồi
off line cũng là 1 niềm vui đấy bạn
 
Hiện giờ vẫn đều đặn tối tối ngồi chơi game vì vẫn đang đi học mà bạn gái thì chưa có :'>
Sẽ ko bao giờ bỏ game hoàn toàn, thi thoảng vẫn chơi vì qua game mà mình đã quen rất nhiều người bạn tốt :D
 
ý nghĩa của chán chơi game theo topic này tức là ko còn cày game trâu bò nữa
chứ thi thoảng vẫn chơi thì bình thường thôi
 
nếu nói bỏ hẳn, không bao giờ chơi game nữa thì chắc không ai làm nổi :D. chỉ là dành ít thời gian hơn thôi, cũng chẳng giải trí bằng một kiểu mãi được, thỉnh thoảng đổi món cho hứng thú .
 
sắp đến kỳ thi tốt nghiệp và Đại học thì những học sinh cuối cấp như mình không muốn chán game cũng phải chán thôi :D, qua đợt gian khổ này thì chiến tiếp :>
 
Càng lớn thì càng nhiều mối quan hệ, mối quan tâm khác chi phối cuộc sống của chúng ta -> bớt quan tâm đến game là bình thường, thậm chí là tốt.
Nghĩ sao tới 30t mà 1 ngày chơi game 8h ... ăn cái gì mà sống?? Hay cưới con vợ vừa già vừa xấu nhưng nó giàu nó bao ta ăn ở & chơi game... tối thì đấm bóp cho nó và phục vụ abc ... =)) Thế thì toi đời mất :))
 
theo mình thường thì chơi game nhiều h một lúc sẽ dễ sinh ra cảm giác chán.........nên tốt nhất là chơi vừa phải để còn giữ lửa chơi tiếp :P
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top