Chad Cage (không sợ hết đạn)

Status
Không mở trả lời sau này.
Thằng Nh0che0 toàn onl ban ngày. Gặp anh ít lắm
 
các bạn chat nhảm nhiều vl ::)
 
^
^
Ai vậy •__________________________•
 
Cờ nhông ọp kyori :clown:
 
Box ko tính bài viết bạn ơi <:-P
 
tính rủ offline cùng Box CF mà nhớ lại trong đây toàn dân miền Bắc =))
 
Topic chat phải không?
Không biết cái này có phù hợp không?
Về cách chơi, bổ sung những chế độ sau:
-Giả vờ chết: Sau khi người chơi ấn một nút thì bất cứ khi nào có tiếng súng ở cách đó một khoảng nhất định, có tiếng đạn va đập vào tường hay đồ vật gần đó, hay khi nhân vật trúng đạn mà chưa chết, nhân vật cũng tự động ngã như bị trúng đạn thực sự, tư thế hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng phụ thuộc vào hướng đạn bắn tới. Đối với phe kia, người chơi đã bị hạ (thông tin trên bảng). Muốn quay trở lại tham chiến, người chơi bấm lại nút đó. Khi nhân vật đang nằm, người chơi có 2 lựa chọn:
+Cử động mắt: Camera xoay trong một phạm vi hẹp về mọi hướng. Cách này lợi hại khi không có sniper gần đó vì chỉ sniper nhìn thấy chuyển động của con ngươi.
+Cử động đầu: Camera xoay góc rộng theo hướng trái-phải và hẹp theo hướng lên-xuống. Cách này lợi hại khi chỉ có sniper vì tốc độ bắn của súng bắn tỉa thường nhỏ và sniper dễ bỏ qua người đã ngã xuống để quan tâm đến mục tiêu khác.
-Cảm tử: Người chơi bấm một nút và chờ... chết. Sau khi nhân vật chết, người chơi được điểm "cảm tử", điểm này chỉ có lợi cho đội mình, không có lợi cho người chơi.
-Cải trang: Người chơi tìm một cái xác chết, cúi xuống và giữ một nút để đổi trang phục với xác chết. Khi đó khá đơn giản để ám sát đối phương.
-Điệp viên: Người chơi bấm một nút để xin chuyển sang đội kia, nếu được chấp nhận thì tên sẽ được bổ sung vào danh sách (chỉ phe kia thấy), khi đó dễ dàng để xác định vị trí địch để thông báo cho đội mình. Tuy nhiên khi bên kia vẫn nghi ngờ thì hoàn toàn có thể sử dụng một thiết bị hướng thẳng vào người mới, bấm một nút và nghe trộm được cuộc nói chuyện của gián điệp, nhờ đó mà gài bẫy quân địch cho "gậy ông đập lưng ông".
 
cái gì thế O_o ...... game mobie 1200 à
 
Topic chat phải không?
Không biết cái này có phù hợp không?
Về cách chơi, bổ sung những chế độ sau:
-Giả vờ chết: Sau khi người chơi ấn một nút thì bất cứ khi nào có tiếng súng ở cách đó một khoảng nhất định, có tiếng đạn va đập vào tường hay đồ vật gần đó, hay khi nhân vật trúng đạn mà chưa chết, nhân vật cũng tự động ngã như bị trúng đạn thực sự, tư thế hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng phụ thuộc vào hướng đạn bắn tới. Đối với phe kia, người chơi đã bị hạ (thông tin trên bảng). Muốn quay trở lại tham chiến, người chơi bấm lại nút đó. Khi nhân vật đang nằm, người chơi có 2 lựa chọn:
+Cử động mắt: Camera xoay trong một phạm vi hẹp về mọi hướng. Cách này lợi hại khi không có sniper gần đó vì chỉ sniper nhìn thấy chuyển động của con ngươi.
+Cử động đầu: Camera xoay góc rộng theo hướng trái-phải và hẹp theo hướng lên-xuống. Cách này lợi hại khi chỉ có sniper vì tốc độ bắn của súng bắn tỉa thường nhỏ và sniper dễ bỏ qua người đã ngã xuống để quan tâm đến mục tiêu khác.
-Cảm tử: Người chơi bấm một nút và chờ... chết. Sau khi nhân vật chết, người chơi được điểm "cảm tử", điểm này chỉ có lợi cho đội mình, không có lợi cho người chơi.
-Cải trang: Người chơi tìm một cái xác chết, cúi xuống và giữ một nút để đổi trang phục với xác chết. Khi đó khá đơn giản để ám sát đối phương.
-Điệp viên: Người chơi bấm một nút để xin chuyển sang đội kia, nếu được chấp nhận thì tên sẽ được bổ sung vào danh sách (chỉ phe kia thấy), khi đó dễ dàng để xác định vị trí địch để thông báo cho đội mình. Tuy nhiên khi bên kia vẫn nghi ngờ thì hoàn toàn có thể sử dụng một thiết bị hướng thẳng vào người mới, bấm một nút và nghe trộm được cuộc nói chuyện của gián điệp, nhờ đó mà gài bẫy quân địch cho "gậy ông đập lưng ông".

Não :-?
 
Thật là lạ! Nhưng chỉ những người xem xét các ý kiến một cách nghiêm túc mới thấy được cái hay của nó.
Thử tưởng tượng một sniper ngồi quan sát, thấy một tên địch di chuyển ngang qua liền bắn một phát. Thực sự là phát bắn ấy trượt nhưng tên địch vẫn ngã xuống, màn hình hiện lên thông báo "A đã hạ B". Sniper an tâm quan sát vị trí khác. Bất ngờ, sniper nghe thấy tiếng súng nổ sát bên cạnh và...
Thử tưởng tượng hai tên lính đọ súng. Tên lính A hạ được tên B. C đến sau và đang mặc trang phục của D. A và D thuộc một đội, B và C thuộc một đội. Trong khoảng thời gian cực ngắn, A chỉ kịp nhìn thấy một "đồng đội" nổ súng thẳng vào mình và...
 
Thật là lạ! Nhưng chỉ những người xem xét các ý kiến một cách nghiêm túc mới thấy được cái hay của nó.
Thử tưởng tượng một sniper ngồi quan sát, thấy một tên địch di chuyển ngang qua liền bắn một phát. Thực sự là phát bắn ấy trượt nhưng tên địch vẫn ngã xuống, màn hình hiện lên thông báo "A đã hạ B". Sniper an tâm quan sát vị trí khác. Bất ngờ, sniper nghe thấy tiếng súng nổ sát bên cạnh và...
Thử tưởng tượng hai tên lính đọ súng. Tên lính A hạ được tên B. C đến sau và đang mặc trang phục của D. A và D thuộc một đội, B và C thuộc một đội. Trong khoảng thời gian cực ngắn, A chỉ kịp nhìn thấy một "đồng đội" nổ súng thẳng vào mình và...

bạn đang định áp dụng suy nghĩ chiến đấu thực tế vào game ?

với kiểu hành động như vậy chỉ phù hợp với game off thôi , game onl thì cũng còn dài , mà không phải nhiều người chơi đâu .
 
Thật là lạ! Nhưng chỉ những người xem xét các ý kiến một cách nghiêm túc mới thấy được cái hay của nó.
Thử tưởng tượng một sniper ngồi quan sát, thấy một tên địch di chuyển ngang qua liền bắn một phát. Thực sự là phát bắn ấy trượt nhưng tên địch vẫn ngã xuống, màn hình hiện lên thông báo "A đã hạ B". Sniper an tâm quan sát vị trí khác. Bất ngờ, sniper nghe thấy tiếng súng nổ sát bên cạnh và...
Thử tưởng tượng hai tên lính đọ súng. Tên lính A hạ được tên B. C đến sau và đang mặc trang phục của D. A và D thuộc một đội, B và C thuộc một đội. Trong khoảng thời gian cực ngắn, A chỉ kịp nhìn thấy một "đồng đội" nổ súng thẳng vào mình và...

Uầy, bạn này chắc mới tuổi dậy thì, gặp phải 1 số vấn đề tâm sinh lý khó giải thích:))
 
Uầy, bạn này chắc mới tuổi dậy thì, gặp phải 1 số vấn đề tâm sinh lý khó giải thích:))

Mày đang nói mày đấy hả ???
 
bạn 85 phút bôn bờ lây ơ chắc không biết box này không được tính bài viết
 
Sao dạo này mình đi đâu cũng thấy toàn bọn SNSD là sao nhỉ 8-}
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top