Cảm nhận | Đến 1 lúc nào đó bạn sẽ chán chơi game ??

  • Thread starter Thread starter DuyLinh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Nghe bác nói cứ như là đang chán đời vậy.Cuộc đời vẫn còn nhiều thứ đẹp lắm.Chỉ là đang bàn về chuyện game thôi.Ai lại đâm ra chán đời vậy.Thật là ...
 
Hị hị, thông cảm cho mình nha :D
Có lẽ tại đang chán nản nên đâm ra thế :)
 
Muốn chơi game không chán thì phải thường xuyên đổi khẩu vị cũng như ăn cơm phải thường đổi món, nếu cứ chơi một loại game thì chán cũng phải.

Khoái chơi game kinh dị mà lại nhát, chuyện lạ đấy. Bác mà dụ nó Silent Hill với Resident Evil thì cẩn thận tình bạn tan vỡ đấy.

Sao bác nhát vậy đàn ông con trai phải dũng cảm chút chứ. Tui đây chơi nhiều game kinh dị nên bị lờn luôn rồi.

Đam mê là một chuyện, dám làm ko là chuyện khác ;))
Ko sao đâu, bạn cũng lâu năm rồi, chơi RE với SH cho nó vui, cùng lắm thì ... la thôi mà :">

Réident Evil tui chơi cũng thấy sợ nữa.Chỉ dám chơi 1 lần

Ít ra cũng phải chơi một lần cho biết sợ cỡ nào chứ ... RE thật ra là action/adventure với horror chứ ko đậm chất horror như Alone in the Dark hay Silent Hill đâu ;))
 
Alone in the Dark và Silent Hill cũng chơi trên Pc luôn hay trên PS vậy
 
Alone in the Dark và Silent Hill cũng chơi trên Pc luôn hay trên PS vậy

Mình PC hơi yếu (hoặc mạnh, ko biết nữa, ko rành về PC lắm) với con laptop nên cũng ko chơi game trên PC làm gì ... Chỉ chơi mỗi trên PS2, PSP với PS3 thôi :-?

Silent Hill thì chơi bản Origins trên PSP, ghê khiếp :-s

Alone in the Dark thì chơi bản gì đó, hình như Inferno thì phải :-?
 
Đối với đời giờ tui chả còn gì vương vấn chỉ còn mỗi game làm bạn, tui sẽ không bao giờ bỏ game.
Silent Hill thì chơi bản Origins trên PSP, ghê khiếp
Alone in the Dark thì chơi bản gì đó, hình như Inferno thì phải
Cảnh báo những game thủ nghiệp dư nên uống thuốc trợ tim không thì không chịu trách nhiệm.
 
Dạo này đang chán chơi game, vì chả biết chơi game nào trước.
Nhiều quá nên choáng @-)
1 thời gian dùng con pc cùi bắp chả chơi đc trò gì, h có console + pc khá hơn 1 tý thì lại chả biết chơi gì.
 
Đối với đời giờ tui chả còn gì vương vấn chỉ còn mỗi game làm bạn, tui sẽ không bao giờ bỏ game.

Cảnh báo những game thủ nghiệp dư nên uống thuốc trợ tim không thì không chịu trách nhiệm.

Thì chơi game cũng tuỳ hứng, có lúc vui, lúc buồn thì cảm giác chơi game cũng thế ... Như nhiều người chán game vì gắn bó quá lâu, suốt ngày chơi game (thường là dân pro). Nhưng sau một thời gian nghỉ chơi thì chơi trở lại thì thấy thích :D

Tuỳ, mình chơi thì chỉ dám chơi buổi sáng ... Kéo dây ra TV để cho nó to to, hù mọi người chơi cho vui. Chơi nhiều người thì đỡ sợ hơn, game horror mà co-op được như Obscure thì chia 2 nỗi sợ =))
 
Chỉ cần mở âm thanh lớn là bị chửi liền.Đành đeo phone để chơi ...
 
Chỉ cần mở âm thanh lớn là bị chửi liền.Đành đeo phone để chơi ...

Chơi game kinh dị thì lúc nào vào đầu game nó cũng suggest đeo headphone để cảm nhận hết cái hay của game =))

Mà lần đầu vào chơi, nó hù một phát đứt tim, sau này chừa, chả dám đeo headphone nữa =((
 
Có quen 1 lão,giờ giữa đầu 3 rồi,vẫn chưa lấy vợ,ngồi chơi game ác chiến
nói chung chơi game không bao giờ gọi là chán được cả,không game này thì game khác....
 
Last edited by a moderator:
cái gì cả thèm thì chóng chán . game ra cứ thưởng thức từ từ ko phải vội. lúc rỗi thì chơi ko thì làm việc khác. bảo đảm bạn sẽ ko chán game và cũng ko mất quá nhiều thời gian vào nó :)
 
Chán thì thường xuyên , nhưng nghiện rồi nên hết chán thì lại chơi :D
 
Lời của anh gà rán thật chí lý, đúng là dân lâu năm
Game ko bao giờ chán, game là số 1, ko thích game này thì chơi game khác
 
Lời của anh gà rán thật chí lý, đúng là dân lâu năm
Game ko bao giờ chán, game là số 1, ko thích game này thì chơi game khác

chán game là nên tìm đến âm nhạc . âm nhạc là cảm hứng của mọi thứ . khi đã có cảm hứng ta lại tìm đến game ^^
 
Đời không em ta vẫn sống như thường, đời không game coi như xong.
Tuỳ, mình chơi thì chỉ dám chơi buổi sáng ... Kéo dây ra TV để cho nó to to, hù mọi người chơi cho vui. Chơi nhiều người thì đỡ sợ hơn, game horror mà co-op được như Obscure thì chia 2 nỗi sợ
Tui lại thích chơi buổi tối hơn như vậy mới thú vị, đặc biệt là RE lâu lâu lại có một pha đau tim. Mà game kinh dị chơi 2 người còn gì là hấp dẫn, 1 người chơi mới hồi hộp.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tớ đã thử chơi game kinh dị buổi tối tắt hết đèn 1 lần, sau đó đi ngủ cứ nhắm mắt là nhìn thấy zombie
 
^
Vài lần là tìm cũng không ra cái cảm giác đó nữa đâu =))
Giờ tớ chơi mấy game kinh dị, muốn sợ cũng chả được, mà cũng chả phải mỗi mình tớ muốn... được sợ, nhiều người muốn vậy lắm đó :))
 
Đời không em ta vẫn sống như thường, đời không game coi như xong.

Tui lại thích chơi buổi tối hơn như vậy mới thú vị, đặc biệt là RE lâu lâu lại có một pha đau tim. Mà game kinh dị chơi 2 người còn gì là hấp dẫn, 1 người chơi mới hồi hộp.

Cái đó là cảm giác lúc chưa có thôi, ai mà chả nói thế, lúc có rồi thì lại nghĩ khác ;))

Tui thì hơi yếu tim mà lại khoái chơi nên chơi buổi sáng cũng đủ rớt try* ... lộn tim chứ :))
RE thì thấy action hơn là horror, nên chỉ lâu lâu mới đau tim thôi, còn Silent Hill thì khá thường xuyên :-s
Chơi 2 người có gì la chung cho đỡ sợ, nhất là tụi bạn với mấy đứa con gái :">

^

Chai rồi 8-}
 
Cái đó là cảm giác lúc chưa có thôi, ai mà chả nói thế, lúc có rồi thì lại nghĩ khác
Tui là người kiên định không dễ thay đổi suy nghĩ đâu, giữa em và game tui vẫn chọn game.
Chơi 2 người có gì la chung cho đỡ sợ, nhất là tụi bạn với mấy đứa con gái
Bác định lợi dụng lúc tụi nó đang sợ rồi nhảy vào ôm à, chiêu này xưa rồi.[-X
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top