Có cảm giác là nhỏ trốn tránh mình ? Làm sao đây ?

  • Thread starter Thread starter _TNT
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bây giờ bạn chủ động rủ người ta đi ăn đi, và tuyệt nhiên ko có nhắc đến những gì đã xảy ra cả, cứ xem như là mọi thứ bình thường. Thử xem sao :-?
 
cứ làm phiền nhiều vào.
đến khi nào mình hok làm phiền nữa mà nàng thấy nhớ là ổn ;))
 
=)), tôi hiểu tâm lý của cậu, cứ suy nghĩ con trai mà mặt dày thế sợ con gái nó khinh, tỏ ra lạnh lùng thì gái bu, DẸP NGAY tư tưởng đó trong trứng nước. Cái trên chỉ đúng khi gái lần đàu gặp nó để ý mình , còn bằng không có lạnh đến chết cóng cũng chỉ có ruồi nó bâu :)).

Con gái là dạng dễ thay lòng nhất, trước có ghét cay ghét đắng thì sau vẫn có thể yêu đến mãnh liệt, điều quan trọng nhất là phải cho nó thấy mình luôn bên cạnh nó, mỗi ngày hình ảnh của cậu sẽ lấp 1 phần trong trái tim của nhỏ, cho tới cái ngày vắng cậu , cảm xúc của nó sẽ vỡ òa , đó là lúc "gom hàng" . Về thời gian thành công thì tùy mỗi đối tượng và những lý do khách quan như nàng gặp rắc rối và mình có thể giúp được, hay tuyệt nhất là mới thất tình.
 
trốn tránh kệ nó, bạn thích cứ việc tìm đến nó để thỏa mãn, được hay ko chưa hẳn đã quan trọng, cốt yếu là bạn thỏa mãn được sở thích của mềnh thoai, chỉ chăm chăm phải cua được em thì càng đu nó càng mất thú vị :(
 
hix trong mấy truyện này nhiều khi thấy khó hiểu quá. Quan tâm quá mức >>>> em làm giá >>> chán >>> tạch. Ko quan tâm thì bị kêu vô cảm >> cũng tạch. Làm sao để kết hợp 1 cách uỷen chuyển :">
 
trường hợp tớ thì rủ em đi chơi có nhiều người thì em đi, còn rủ đi với tớ thôi thì em tìm cớ từ chối, có cách nào ko nhỉ? ko rủ đi riêng đc thì làm sao tiến tới đc :(
 
1 tí sờ soạn
1 tí quan tâm
1 tí lơ đễnh
1 tí lãng mạn nồng đượm ( ngày lễ )
1 tí mỏ xê kô
1 tí $ aura...

= uỷn chuyển
 
thế chưa kịp đụng vào đã bị đối phương đề phòng cách xa 10m thì lấy j uỷn chuyển hở bác ==!
 
Hôm nay nt trở lại, đúng ngày nó bị hư lcd.

Nãy qua nhà nó sửa máy tính (bị lỏng dây nguôn lcd ) . Được dịp ghi điểm. ;))

Nhỏ mặc quần short, áo 2 dây, xì teen , nhí nhảnh quá đi à !!! :x

Ra về được tặng 2 cuốn sách về đọc cho vui , sách 1 đống luôn. Mà toàn english, french. Vãi lọ 8-}

Để thể hiện ra là mình cũng có chung sở thích học ngoại ngữ, nên cũng lựa lựa cuốn truyện tiếng Anh kia về luyện.

Khổ cái là nhỏ sống chung với chị và em gái. Mình lúc nãy chưa nói năng gì được nhiều, hỏi han sơ sơ về công việc thôi . Khổ :(
 
^
chị e nhỏ có ai chưa !? :">
tớ qua ké với \(^3^)/
 
^
chị e nhỏ có ai chưa !? :">
tớ qua ké với \(^3^)/
Chưa, chị nhỏ nhìn còn xinh hơn nhỏ nữa đó. ^^
3 chị em sống trong cái phòng nhỏ tẹo. Không có cửa sổ.
Mà giả sử cậu có số thì cậu ké thế nào nhỉ ? ;))
Lại nt bảo là: có thằng TNT nó cho mình số thì bỏ mẹ. Rồi nó lên đây lục ra thì ... =))
 
Ủa bác tên là TNT à giống em thế nhỉ :-o
 
Hôm nay nt trở lại, đúng ngày nó bị hư lcd.

Nãy qua nhà nó sửa máy tính (bị lỏng dây nguôn lcd ) . Được dịp ghi điểm. ;))

Nhỏ mặc quần short, áo 2 dây, xì teen , nhí nhảnh quá đi à !!! :x

Ra về được tặng 2 cuốn sách về đọc cho vui , sách 1 đống luôn. Mà toàn english, french. Vãi lọ 8-}

Để thể hiện ra là mình cũng có chung sở thích học ngoại ngữ, nên cũng lựa lựa cuốn truyện tiếng Anh kia về luyện.

Khổ cái là nhỏ sống chung với chị và em gái. Mình lúc nãy chưa nói năng gì được nhiều, hỏi han sơ sơ về công việc thôi . Khổ :(

Đấy ...

Cứ thế từ từ mà tiến thôi ... \:D/\:D/
 
Hư thêm vài món nữa là cậu sẽ đc rủ đi chơi đếy. Cứ thế phát huy.
 
Chưa, chị nhỏ nhìn còn xinh hơn nhỏ nữa đó. ^^
3 chị em sống trong cái phòng nhỏ tẹo. Không có cửa sổ.
Mà giả sử cậu có số thì cậu ké thế nào nhỉ ? ;))
Lại nt bảo là: có thằng TNT nó cho mình số thì bỏ mẹ. Rồi nó lên đây lục ra thì ... =))

thì 2 thằng lon ton chở nhau qua phòng, nói ông hok có xe, nhờ tui chở qua. :">
còn đoạn sau để tui X_X
 
^ nhà bác cơ hội thật là vãi lọ ^:)^ tư vấn xong đòi làm wen luôn
bác thuốc nổ chuẩn bị ôm bom tự xác đi là vừa =))
 
sao lúc sửa cái lcd bác ko tranh thủ chọt chọt cho hư nguyên đg dây điện nhà nhỏ ấy luôn hay là chọt cho hư cái tivi , tủ lạnh gì đấy mấy hôm nữa lại dc gọi wa nhờ sửa tiếp là mời đi chơi dc rồi :))
 
Back
Top