Có cảm giác là nhỏ trốn tránh mình ? Làm sao đây ?

  • Thread starter Thread starter _TNT
  • Ngày gửi Ngày gửi
sao lúc sửa cái lcd bác ko tranh thủ chọt chọt cho hư nguyên đg dây điện nhà nhỏ ấy luôn hay là chọt cho hư cái tivi , tủ lạnh gì đấy mấy hôm nữa lại dc gọi wa nhờ sửa tiếp là mời đi chơi dc rồi :))
=))
Thơm lắm các chú à!!!
Đúng là con gái!! Nhớ hồi phổ thông nó nhìn rất ư là cá tính (bấm lỗ tai trái tới 3 cái khuyên), chả để ý gì đến trang điểm làm điệu.
Mà bây giờ thì... da trắng, dáng ngọc, giả ngây thơ, ...
Tình hình là hôm nay 8-3, nếu rủ đi riêng thì chả khác gì nói "I like you" . Sớm quá là nó sợ cho xem. Mà ko nói thì chả biết lý do gì giờ. :|
 
Rủ nguyên band đi luôn để che đậy mục tiêu.Sợ tốn thôi ... tương mấy cái rẻ + vui cho giảm chi phí.
 
=))

Tình hình là hôm nay 8-3, nếu rủ đi riêng thì chả khác gì nói "I like you" . Sớm quá là nó sợ cho xem. Mà ko nói thì chả biết lý do gì giờ. :|

rủ cả phòng đi, rồi 2 ae mềnh cùng chiến :">

p/s: phí cưa đôi nhá \m/
 
^ ham hố ghê :))
cơ mà phải mình ở SG thì cũng ham hố luôn rồi :))
 
Xin chân đứng quay clip ...
 
rủ cả phòng đi, rồi 2 ae mềnh cùng chiến :">

p/s: phí cưa đôi nhá \m/
Nhà ở đâu? Vị trí đồn ở Bình Thạnh, gần trường Hồng Bàng. Gần thì ta cùng đánh. ;))
 
Nhà ở đâu? Vị trí đồn ở Bình Thạnh, gần trường Hồng Bàng. Gần thì ta cùng đánh. ;))

ah , mình phú nhuận kế bình thạnh này , mà đến 3 chị e cơ mà nhỉ , tui , bác , bác darkwolf , vừa đủ 3 người rồi này :">
 
Nhà ở đâu? Vị trí đồn ở Bình Thạnh, gần trường Hồng Bàng. Gần thì ta cùng đánh. ;))

@.@
ở HCM à -.-"
ta rút vậy :((
về đi với phòng >"<
 
Nhà ở đâu? Vị trí đồn ở Bình Thạnh, gần trường Hồng Bàng. Gần thì ta cùng đánh. ;))

á ... trường hồng bàng ngay trần quý cáp phải không ... gần nhà ta :'>

đi xe chưa tới 5 phút đã tới ... \m/
 
Cái wtf gì thế này ? :((
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!

Hôm nay hỏi 1 hồi 1 đống xong thì rủ nó đi ăn.
Nó lại bảo, hôm nay phải đi học tiếng Pháp rồi :-<
Buồn não cả lòng ra =((

Mình vẫn rất tin tưởng nó ! Nhưng lòng tin cũng có hạn =((
Từ ngày mai mình quyết định theo dõi nó. Theo mấy bác có nên không ?
Chỉ là nắm xem nó sẽ rảnh ngày nào và không ngày nào thôi >"<
 
ko nên theo dõi mà nên hỏi thẳng :|
 
vừa nãy nhờ thằng bạn nt hỏi thử đang đi đâu ?
thì nó nt trả lời là đang đi ăn với công ty, đi hát karaoke!!
ủa thế thì có gì mà phải giấu mình nhỉ ???
 
tức là muốn từ chối khéo lời mời ;;)
 
Cái wtf gì thế này ? :((
Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!

Hôm nay hỏi 1 hồi 1 đống xong thì rủ nó đi ăn.
Nó lại bảo, hôm nay phải đi học tiếng Pháp rồi :-<
Buồn não cả lòng ra =((

Mình vẫn rất tin tưởng nó ! Nhưng lòng tin cũng có hạn =((
Từ ngày mai mình quyết định theo dõi nó. Theo mấy bác có nên không ?
Chỉ là nắm xem nó sẽ rảnh ngày nào và không ngày nào thôi >"<


đã ko tin thì đừng yêu nữa :|
 
chú này, quá 3,4 bận rủ rê mời mọc mà vẫn ko được thì coi như hết cơ hội rồi nhá, đừng có mời tiếp làm gì, vì nó ko có muốn đi cùng chú.
Nếu là đứa biết điều thì sau 1,2 lần bận ko đi được thì nó sẽ chủ động hẹn lại một hôm khác nó rảnh, nếu ko có thì tức là chú ko có là cái đinh gì cả, thôi em khác đi.
 
chú này, quá 3,4 bận rủ rê mời mọc mà vẫn ko được thì coi như hết cơ hội rồi nhá, đừng có mời tiếp làm gì, vì nó ko có muốn đi cùng chú.
Nếu là đứa biết điều thì sau 1,2 lần bận ko đi được thì nó sẽ chủ động hẹn lại một hôm khác nó rảnh, nếu ko có thì tức là chú ko có là cái đinh gì cả, thôi em khác đi.
Chắc là thế rồi . :-<
Giờ nó không chủ động làm gì thì thôi!
 
vừa nãy nhờ thằng bạn nt hỏi thử đang đi đâu ?
thì nó nt trả lời là đang đi ăn với công ty, đi hát karaoke!!
ủa thế thì có gì mà phải giấu mình nhỉ ???

đệch !
fail mja rầu.
nhỏ hok muốn đi cùng ông, hoặc hok thấy thoải mái khi bên ông.
tạm thời pause đi, thêm nữa hóa làm phiền.
điều nghiên thêm vài tuần nữa rồi mình chơi tiếp :(
 
Thôi thế này nhé, mình khuyên bạn chân thành là nên từ bỏ. Không tin sau này rồi bạn sẽ nhận ra :)
 
Thôi thế này nhé, mình khuyên bạn chân thành là nên từ bỏ. Không tin sau này rồi bạn sẽ nhận ra :)
Thì chắc chắn là tui bơ rồi!!!
BƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠ!
 
Back
Top